Sự dũng cảm của ca sĩ Lê Việt Anh khi vượt qua "bức tường Đỗ Bảo"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nhiều năm "ngủ đông" trong âm nhạc, Lê Việt Anh tái xuất với một sản phẩm âm nhạc mà anh đã nỗ lực thực hiện trên chặng hành trình  chinh phục những "ngọn núi mới". Và "ngọn núi" đầu tiên mà anh vừa vượt qua là âm nhạc Đỗ Bảo.

Trưởng thành từ sân chơi "Sao Mai", rồi "Sao Mai điểm hẹn" từ cách đây hơn một thập kỷ, được nhớ đến với giọng hát đẹp, giàu cảm xúc, có thể biến hóa với nhiều dòng nhạc khác nhau, song nhiều năm qua Lê Việt Anh khá kín tiếng trên bước đường nghệ thuật. Cho tới mới đây, nam ca sĩ bất ngờ trở lại với sản phẩm âm nhạc mới - album "Khung trời khác", đánh dấu sự kết duyên của anh với âm nhạc Đỗ Bảo.

Đúng như tên gọi của album, có thể xem đây là "khung trời khác" của cả Lê Việt Anh lẫn nhạc sĩ Đỗ Bảo. Ở đó, người ta có thể thấy sự chuyển mình ngoạn mục của nam ca sĩ khi mạnh dạn hát những sáng tác của Đỗ Bảo với phong cách hoàn toàn mới. Cũng vì thế mà "chiếc áo" âm nhạc Đỗ Bảo xuất hiện với kiểu dáng, màu sắc khác lạ, trẻ trung gần gũi và cũng tiệm cận với hơi thở đời sống âm nhạc đương đại hơn.

Chia sẻ về lần tái xuất này, Lê Việt Anh tâm sự, chặng đường hơn 10 năm dấn thân và cống hiến, anh tìm đến âm nhạc không chỉ đơn thuần là thỏa mãn đam mê ca hát mà luôn muốn tìm tòi những điều mới, những điều độc đáo để giữ cho mình được "trẻ" mãi. Đó là lý do anh thể nghiệm bản thân mình với rất nhiều thể loại âm nhạc và loại hình nghệ thuật trong suốt thời gian dài vừa qua, từ nhạc trẻ, cổ điển, Pop Ballad đến nhạc Cách mạng, nhạc kịch sân khấu…và giờ đây anh muốn thử sức với việc làm mới những bản tình ca đã sớm đi vào lòng người nghe nhạc từ rất lâu nhưng qua một màu sắc khác - những sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Nam ca sĩ bày tỏ, anh hy vọng khán giả yêu nhạc Đỗ Bảo có nhữg cảm nhận mới mẻ qua lăng kính khác của những người trẻ. Chính bởi lẽ đó, anh đã cất công tìm đến êkip cộng sự đều là những người trẻ tài năng và am hiểu nhạc Đỗ Bảo.

"Hơn nữa, tôi cũng mong muốn để lại cho đời, cho sự nghiệp của mình sản phẩm chất lượng. Đây là nguyện vọng, tư tưởng của người ca sĩ. Tôi sẽ làm điều tử tế, còn có được đón nhận hay không thì chờ vào quyết định của khán giả. Nhưng khi làm những điều này, tôi tin tôi đã làm điều đúng đắn. Mà khi tin mình đang làm điều đúng đắn, thì tôi nghĩ mình sẽ được đón nhận." - ca sĩ Lê Việt Anh bộc bạch.

Abum "Khung trời khác" gồm 7 ca khúc do Lê Việt Anh thể hiện, trong đó có một ca khúc gồm 2 phiên bản - một phiên bản mà anh hát riêng và một phiên bản mà anh song ca cùng ca sĩ Thanh Lam - ca khúc "Cầu vồng đêm mưa". Đây cũng là bài hát mà Lê Việt Anh thừa nhận anh cảm thấy áp lực nhất khi thua âm bởi từng được ca sĩ Trần Thu Hà thể hiện rất thành công, vả lại đây cũng là một nhạc phẩm khá khó thể hiện. Tuy nhiên anh vẫn muốn đưa bài hát này vào album để truyền tải bức thông điệp ý nhị, cũng là quan niệm sống của anh, đó là trong cuộc sống luôn có những bất ngờ thú vị, giống như trong một cơn mưa, cầu vồng thường xuất hiện đơn lẻ, nhưng cũng có lúc xuất hiện cầu vồng kép. Và ở trong album này, vẫn là bài hát ấy, nhưng hai phiên bản khác nhau hứa hẹn mang đến cho khán giả những cảm xúc khác nhau, sự khác lạ ngay trong chính một bài hát.

Đó cũng chính là điều mà Lê Việt Anh cùng êkip muốn gửi tới khán giả, về sự khác biệt của âm nhạc Đỗ Bảo qua tiếng hát của anh. Anh tiết lộ, riêng ca khúc này, bản thu âm riêng được anh thực hiện tại TP.HCM, còn bản song ca cùng ca sĩ Thanh Lam được thu tại chính phòng thu của nhạc sĩ Đỗ Bảo, như một sự trân trọng và giữ lại một chút hơi thở mộc mạc từ gian phòng của người nhạc sĩ đã sáng tác nên bài hát.

"Khung trời khác" vì vậy là những cảm nhận của một chàng ca sỹ Hà Nội về những bài hát do chính một nhạc sỹ Hà Nội sáng tác như: Chìm trong muôn thuở, Bức thư tình thứ 2, Mây, Cơn mưa tháng 10, Những mùa đông yêu dấu, Thuỷ chung...Sự đồng điệu về tâm hồn và cảm xúc vì cũng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tràng An, cùng trải qua những miền ký ức tuổi thơ và những năm tháng thanh xuân ở đó, thế nên Lê Việt Anh hát nhạc Đỗ Bảo “ngấm” và “thấm” như chính hơi thở, tự nhiên như vẻ đẹp vốn có của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Để làm mới âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, Lê Việt Anh cho biết, anh cùng êkip đã phải ngồi lại bàn bạc suốt gần 2 năm. Từ những ý tưởng chớm nở ban đầu vào một chiều thu Hà Nội đến những ngày rong ruổi Hà Nội – TP.HCM để thực hiện thu âm và quay hình cho các ca khúc. Điều khá đặc biệt là, mặc dù nhạc sĩ Đỗ Bảo không tham gia sản xuất nhưng nhạc sĩ cũng đã chia sẻ với tôi rất chi tiết, từng cầu, từng chữ, thậm chí giải thích lời bài hát này có ý nghĩa như thế nào để anh có thể hiểu hơn về âm nhạc của mình.

Sau khi album hoàn thiện, nhạc sĩ Đỗ Bảo nghe xong và hào hứng chia sẻ: "Rất nhiều lần tôi tự hỏi, có ca sĩ nào tự sản xuất các bài hát của tôi không? Câu hỏi này tôi đã hỏi rất nhiều và hôm nay đã có Việt Anh trả lời cho tôi câu hỏi đó. Việc Việt Anh làm một album các ca khúc của tôi, điều này rất có ý nghĩa với riêng tôi. Bởi, một người nghệ sĩ trẻ dám làm, dám phá bỏ "bức tường Đỗ Bảo". Tự tin khi sản xuất album nhạc Đỗ Bảo nhưng không qua lăng kính của Đỗ Bảo mà lại qua lăng kính của nghệ sĩ trẻ như Việt Anh, đó là điều tôi rất trân trọng và vui".

Chủ nhân của album - ca sĩ Lê Việt Anh nói thêm, toàn bộ các ca khúc đều được nhạc sỹ Charles - người từng hợp tác với nhiều ngôi sao như Tóc Tiên, Mlee, Min, Binz...đảm nhận vai trò phối khí, nhờ vậy các bài hát vừa chuyên chở tính thời đại trong âm nhạc nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần được gửi gắm trong ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Lý giải về việc mất nhiều thời gian cho album, Lê Việt Anh chia sẻ, anh và êkip muốn làm thật mới, làm thật khác đi những bản tình ca Đỗ Bảo đã đi vào lòng người, để tách người nghe hoàn toàn khỏi mọi sự so sánh giữa cũ và mới, giữa đẳng cấp và sự trẻ trung, nhằm mang một đời sống mới cho các bản ghi mới đến với khán giả, đặc biệt là mong muốn chinh phục khán giả trẻ.