Sẽ "đại náo" doanh thu phòng vé?

ANTĐ - Hiếm có bộ phim nào được Nhà nước đặt hàng sản xuất mà lại khiến người xem tò mò, háo hức và mòn mỏi chờ đến ngày vào rạp xem như “Hoa vàng trên cỏ xanh”. Phim thậm chí còn được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm điện ảnh “bom tấn” cả về mặt giá trị nghệ thuật lẫn doanh thu.

Giải mã lý do gây… tò mò

“Hoa vàng trên cỏ xanh” được chuyển thể từ truyện dài “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tập truyện này từng đạt giải văn chương ASEAN cách đây 5 năm và được xem là một trong những tác phẩm hay nhất viết về lứa tuổi học trò. Đây cũng là lần đầu tiên truyện của cây viết tài ba này được chuyển thể thành phim điện ảnh. Có lẽ vì thế mà ngay khi thông tin đầu tiên về dự án này được tiết lộ, bộ phim ngay lập tức đã có hẳn Fanpage (trang do người hâm mộ lập ra) mà thành viên đầu tiên chính là những người trót say mê các trang viết của Nguyễn Nhật Ánh. Còn với những người chưa có dịp đọc hết các tác phẩm của ông thì cũng chẳng sao cả, bởi tự thân cái tên Nguyễn Nhật Ánh đã đủ khiến người ta liên tưởng đến những trang viết đầy ắp sắc màu tuổi thơ. Thế nên việc đưa cả tuổi thơ lên phim dư sức khiến nhiều người thấy thú vị, háo hức và say mê. 

Sẽ "đại náo" doanh thu phòng vé? ảnh 1

Những hình ảnh hiếm hoi về bộ phim được tiết lộ khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá đẹp

Đã có không ít người hoài nghi khi biết người thực hiện bộ phim này là đạo diễn Victor Vũ, bởi  vị đạo diễn Việt kiều này sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, chưa từng trải qua tuổi thơ tại Việt Nam, nói gì đến chuyện làm phim về cái thời chăn trâu cắt cỏ. Trong khi bối cảnh trong “Hoa vàng trên cỏ xanh” lại đầy ắp mùi đồng cỏ, nắng gió làng quê, mùa nước lũ và nếp sống đơn sơ của những năm 1980. Nhưng những ai từng biết Victor Vũ và câu chuyện anh vay mượn khắp nơi để dựng bối cảnh Việt Nam giữa lòng nước Mỹ khi thực hiện bộ phim kinh dị “Oan hồn” (2004) thì đều hiểu  vị đạo diễn Việt kiều này yêu  văn hóa Việt đến thế nào. 

Bản thân Victor Vũ cũng thừa nhận trong tâm trí mình, những gì thuộc về con người và văn hóa Việt Nam luôn đem lại cho anh nguồn cảm hứng bất tận. Có lẽ vì vậy mà khác với lo ngại của nhiều người, Victor Vũ rất tự tin khi bắt tay vào làm “Hoa vàng trên cỏ xanh” bởi với anh thì đây là một câu chuyện đầy xúc cảm, nói về điều mà ai rồi cũng đi qua và đều có thể cảm nhận được, đó là thời thơ ấu. Mà riêng với anh, làm về tuổi thơ cũng là dịp để anh trở lại quê nhà. 

Ngỡ ngàng và sửng sốt vì quá đẹp

Đến thời điểm này, những thông tin về “Hoa vàng trên cỏ xanh” hầu như rất ít, ngoại trừ đoạn trailer giới thiệu một số cảnh quay trong phim. Điều này đúng với phong cách của Victor Vũ, bởi tất cả các bộ phim mà anh từng làm trước đây đều không dùng chiêu thức PR gây chú ý cho đến khi phim ra rạp. Tuy nhiên chỉ với một số hình ảnh ngắn ngủi xuất hiện trong đoạn trailer kể trên, Victor Vũ đã khiến người xem ngỡ ngàng và sửng sốt vì quá đẹp. Ở đó, bức tranh về làng quê Việt hiện lên khiến bất cứ ai cũng phải nao lòng, từ tiếng sáo diều vi vu đến tiếng lúa rì rào, từ đồng cỏ mênh  mang đến con đường làng quen thuộc, nếp nhà cũ đơn sơ và những trò chơi dân gian của lũ trẻ chốn thôn quê… Mà nếu đặt những hình ảnh này ra ngoài bộ phim, chắc chắn chúng vẫn có giá trị riêng như một tác phẩm nghệ thuật tác động vào thị giác và cảm xúc của người xem. 

Điều thú vị là ở bộ phim này, bối cảnh được Victor Vũ chọn không phải là những điểm đến quen thuộc như: Hội An, Đà Lạt, Nha Trang… mà lại là làng quê nghèo ven biển Phú Yên. Cũng từ “cơn sốt” vì những cảnh quay quá đẹp được giới thiệu trong đoạn trailer mà nhiều người đã háo hức được một lần đặt chân đến Phú Yên, còn tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì được tái bản và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong 2 tháng vừa qua.  

Victor Vũ thổ lộ, anh chọn chuyển thể tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vì rất thích nội dung câu chuyện này, hoàn toàn thiên về cảm xúc mà không hề có chút tính toán hay lý trí nào. Một người được nhà sản xuất “Hoa vàng trên cỏ xanh” mời đến xem bản “demo” phim đã không giấu được xúc động và chia sẻ rằng một nửa phòng chiếu đã rơm rớm nước mắt. Bản “demo” của phim cũng được đánh giá là: “thoại hay, hình ảnh đẹp, âm nhạc xuất sắc, diễn xuất của các diễn viên nhí có thể làm các hotboy, hotgirl mới nổi cảm thấy xấu hổ vì sự hời hợt, kém cỏi, dễ dãi của bản thân”. Bất chấp việc có trở thành “bom tấn” về mặt nghệ thuật hay không thì bộ phim này cũng chắc chắn sẽ làm nên cuộc “đại náo” không nhỏ ngoài phòng vé.