"Sao Mai" Lương Hà Mỹ Anh "mơ duyên" lành trong album đầu tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 6 năm kể từ khi thành danh tại sân chơi "Sao Mai" và được khán giả gần xa yêu mến, Lương Hà Mỹ Anh mới trình làng sản phẩm âm nhạc đầu tay - album có tựa đề "Mơ duyên".

Chia sẻ về việc không tận dụng sức nóng ngay khi vừa bước chân ra khỏi sân chơi "Sao Mai" cách đây 6 năm, Mỹ Anh bày tỏ, thời điểm đó cô mới bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, nhận được nhiều lời mời tham gia hoạt động nghệ thuật và bận bịu với việc đi hát với mong muốn ổn định cuộc sống nên chưa có điều kiện để thực hiện album riêng. Bên cạnh đó, bản thân cô cũng cảm thấy cần thêm "độ chín" về mọi mặt để có thể làm một sản phẩm chỉn chu, chất lượng gửi tặng mọi người. Vì vậy mà cho tới giờ khi cảm thấy mình đủ “chín” về nghề, có điều kiện để thực hiện những sản phẩm mang tính dấu ấn với nghề, cô mới quyết định bắt tay vào làm và cho ra đời album “Mơ duyên”.

Dù vậy trong những năm qua, Mỹ Anh vẫn tích cực ra làm một số MV đơn lẻ và âm thầm cống hiến theo cách riêng của mình, chinh phục khán giả bằng giọng hát đằm thắm, duyên dáng, sâu lắng, ngọt ngào và mang màu sắc tươi trẻ riêng.

Album “Mơ duyên” gồm 10 ca khúc được Mỹ Anh chọn lựa từ những tác phẩm gắn bó nhất đối với mình, gồm: Mơ duyên, Dọc ngang đò tình (sáng tác Phạm Phương Thảo), Sông đợi (Nguyễn Việt Bình), Câu đợi câu chờ (Ngọc Thịnh), Chơi vơi (thơ Hồ Mậu Thanh, nhạc Vũ Quốc Nam), Điệu Ví dặm là em (nhạc Quốc Nam, thơ Lê Quang Thắng), Con sông tuổi thơ tôi (Tuấn Phương), Trở về xứ Nghệ (thơ Thạch Cầu- Tiến Dũng, nhạc NSND Tiến Dũng), Ân tình xứ Nghệ (thơ Hồ Hữu Thới), Răng anh nỏ về (thơ Lê Xuân Thơm, nhạc Lê Xuân Hòa).

Nói về tựa đề của sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mỹ Anh chia sẻ, "Mơ duyên" chính là một ca khúc nổi bật trong sự nghiệp sáng tác của ca sĩ - nhạc sĩ Phạm Phương Thảo. Cô chọn bài hát này và một ca khúc khác cũng do Phạm Phương Thảo sáng tác là "Dọc ngang tình đò" để mở đầu album "Mơ duyên". Album đầu tay này được cô thực hiện với tâm nguyện vừa ghi dấu một chặng đường âm nhạc của mình từ khi thành công ở giải "Sao Mai 2017", trải qua hành trình phấn đấu đến nay đã có những dấu ấn nhất định trong sự nghiệp, có nhiều ca khúc gắn bó với mình; đồng thời cũng là để bày tỏ sự biết ơn đối với cô giáo Phạm Phương Thảo - người đã dìu dắt Mỹ Anh đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp và có được những thành tựu nhất định như hôm nay.

Mỹ Anh tâm sự, trước đây cô cũng là người đam mê hát và đã đi hát ở nhiều sân khấu, nhưng chưa phải là con đường chuyên nghiệp. Nhờ duyên lành, cô gặp gỡ với ca sĩ Phạm Phương Thảo và được giọng ca xứ Nghệ hướng dẫn, dìu dắt bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, sau đó giành giải ở cuộc thi "Sao Mai".

Ngoài hai ca khúc "Mơ duyên" và "Dọc ngang đò tình" của ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Phương Thảo, các ca khúc khác trong album "Mơ duyên" đều mang dấu ấn thành công trong sự nghiệp của Mỹ Anh và phác hoạ nên chân dung âm nhạc của cô. Trong đó, "Sông đợi" và "Câu đợi câu chờ" là 2 ca khúc Mỹ Anh hát trong đêm chung kết giải "Sao Mai 2017". Các ca khúc khác đa phần đều là âm hưởng dân gian miền Trung - miền đất nơi Mỹ Anh sinh ra và lớn lên. Đây cũng là dòng nhạc thế mạnh trong âm nhạc của cô. Những năm qua đi hát, Mỹ Anh được đề nghị hát nhiều nhất các ca khúc này và trong lòng khán giả yêu mến Mỹ Anh, đây là những ca khúc định hình nên hình ảnh, tên tuổi của mình.

Ở thời điểm này, không nhiều ca sĩ chọn cách ra album vật lý, bởi không dễ bán do hình thức nghe nhạc của khán giả hiện nay đã khác, chủ yếu là nghe trực tuyến. Tuy nhiên, Mỹ Anh vẫn quyết định đầu tư chỉn chu cho album CD đầu tay với mong muốn lưu giữ những kỷ niệm, muốn khán giả thấy rõ nét hơn chân dung âm nhạc của một Lương Hà Mỹ Anh sau 6 năm giành giải Ba cuộc thi "Sao Mai" và muốn nói lên những tâm sự của chính mình về đời, về nghề qua album.

Nghe album “Mơ duyên” của Lương Hà Mỹ Anh, khán giả sẽ thấy rõ nét hình ảnh, chân dung âm nhạc đã được định vị của cô. Giọng hát êm dịu, mượt mà của Lương Hà Mỹ Anh đưa khán giả về những miền ký ức, những vùng quê, những câu chuyện tình yêu đôi lứa sâu nặng, thủy chung… đầy cảm xúc và từ đó khán giả thấy yêu hơn quê hương, đất nước mình, yêu hơn cuộc sống này.

Mỹ Anh là một trong số nữ nghệ sĩ dân gian trẻ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, là ưu điểm lớn để cô có thể bừng sáng, trở thành "ngôi sao" trong dòng nhạc dân gian thế hệ mới. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi tên tuổi Mỹ Anh chưa thực sự tỏa sáng. Tuy nhiên, Mỹ Anh bộc bạch, cô đang cố gắng vươn lên mỗi ngày để tốt hơn, để được làm nghề, sống với nghề lâu bền nhất. Ra mắt album “Mơ duyên”, Mỹ Anh cũng muốn chuyển tải thông điệp là hãy cứ ước mơ và cống hiến hết mình thì ắt sẽ có nhiều mối lương duyên tốt đẹp may mắn sẽ đến với mình…

“Tên albumkhông chỉ có ý nghĩa là tên một ca khúc mà Mỹ Anh rất thích của chị Phạm Phương Thảo, mà nó còn thể hiện ước mơ sau này Mỹ Anh sẽ luôn có duyên lành để thực hiện được những khát vọng trong âm nhạc mà mình ấp ủ, sự nghiệp ngày càng thăng hoa hơn.” - Lương Hà Mỹ Anh chia sẻ.

Sau album đầu tay “Mơ duyên”, Lương Hà Mỹ Anh cũng lên kế hoạch đầu tư và phát triển hình ảnh hơn nữa trên truyền thông và các nền tảng mạng xã hội… để có thể tiếp cận được nhiều hơn với khán giả.

“Mỹ Anh cũng như nhiều nghệ sĩ dòng nhạc dân gian khác, chỉ biết miệt mài đi hát và cống hiến, không để ý nhiều đến việc phát triển hình ảnh trên truyền thông, mạng xã hội, đây là cũng điểm yếu, sự thua thiệt đối với một nghệ sĩ trong thời đại số này. Mỹ Anh sẽ cố gắng khắc phục để làm điều này tốt hơn trong tương lai." - nữ ca sĩ tài năng nói thêm.

Album “Mơ duyên” của Lương Hà Mỹ Anh là một album thuần dân gian, biểu thị rõ nét nhất cho phong cách âm nhạc cũng như hình ảnh của cô thời điểm hiện tại, hoàn toàn không có sự phá cách đặc biệt nào. Nữ ca sĩ chỉ thử nghiệm duy nhất với 1 bài là “Răng anh nỏ về” qua việc hòa âm phối khí mới lạ với saxophone, violon… nhằm đem đến một không gian âm nhạc mới giữa những điều quen thuộc. Đánh dấu một chặng đường sự nghiệp với album đầu tay, Lương Hà Mỹ Anh nhắn nhủ rằng kế hoạch trong tương lai của cô còn rất nhiều, đây mới chỉ là một sự khởi đầu. Cô hy vọng nhiều duyên lành sẽ đến với mình trong tương lai gần để toại nguyện giấc mơ cống hiến hết mình cho âm nhạc.