Quen mồm?

ANTĐ - Chiều nào cũng vậy, cổng trường Tiểu học Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội cũng đông nghẹt phụ huynh và các loại xe máy, xe đạp, ô tô… đi đón con.

Trong khi chờ đợi, thôi thì đủ thứ chuyện từ “vĩ mô” đến “vi mô” đều được trao đổi cho đỡ sốt ruột.

Nếu chỉ có thế thôi thì chẳng có gì để nói. Nhưng điều tôi muốn kể ra ở đây là bên cạnh những ông bố bà mẹ ăn mặc lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ thì có 3, 4 ông bố (chắc là nhà ở gần trường) “đánh” độc cái quần soóc nhàu nhĩ, ở trần trùng trục, phơi cái “bụng bia” gớm ghiếc đứng tán gẫu, mà trước mỗi câu nói nào cũng đệm những từ khó nghe.

Không hiểu khi ở nhà, họ có nói với con cái, với mọi người và thường xuyên đệm cái từ tục tĩu ấy hay không hay là quen mồm rồi?