Quách An An thích được gọi là cô đào sexy

ANTĐ - Có những lúc tôi cảm thấy cô đơn. Khi đi diễn về, nếu mệt quá đi ngủ thì thôi còn nếu nằm một mình xem ti vi hoặc đọc sách thì cảm thấy cô đơn lắm. Tôi sống một mình, phụ nữ bản lĩnh mấy cũng có lúc như thế. Cô đào Quách An An trải lòng.

Ảnh: Zing

- Nếu để tự nói về mình, chị sẽ nói gì?

Muốn tìm hiểu tôi thì hãy chơi cùng mà tốt nhất là làm việc chung với tôi. Tất cả sẽ được giải đáp chân thực, không dối trá hay giấu giếm.

- Theo cả điện ảnh và âm nhạc, chị thích bên nào hơn?

Âm nhạc là đam mê của tôi từ nhỏ, còn điện ảnh chỉ là vô tình thôi. Tất cả những phim tôi đóng đều do vô tình. Đạo diễn gặp tôi, thấy hợp nên mời casting. Sau đó, thấy được nên chọn thôi. Tôi thấy may mắn với điện ảnh.

- Đã từng có một CD, từ đó con đường âm nhạc của chị im ắng hẳn đi mà dành cho phim ảnh. Cái sự đam mê âm nhạc của chị cũng dễ lung lay nhỉ?

Đó thực sự là vấn đề mâu thuẫn. Từ nhỏ, tôi thường xuyên tham gia các chương trình của trường lớp, quận huyện. Mọi người vẫn khen là tôi hát hay. Bình thường tôi rất giản dị nhưng không hiểu sao khi lên sân khấu thì không run chút nào. Hồi đầu ba mẹ cũng phản đối nhưng tôi vẫn nhất quyết theo nghề hát nên đã tự đi làm để đầu tư cho việc học thanh nhạc. Lúc đó, tôi biết đi hát có kinh tế nhưng vì đam mê nên chấp nhận hi sinh thôi.

- Vậy cái album đầu tay ấy đã được gọi là thành công?

Nếu gọi là thành công thì chưa nhưng theo mong muốn của tôi thì được rồi. Khi làm vol 1, tôi chỉ mong một số người biết đến tôi, biết tôi là ca sĩ. Nhưng đúng là không ai dễ dàng thành công cả. Tôi cũng vậy.

- Dòng nhạc nào chị đang theo đuổi?

Tôi thấy mình hợp với dòng nhạc thị trường, những ca khúc dành cho tuổi 30 trở xuống, chủ yếu pop, R&B sôi động. 

- Dòng nhạc đó, có rất nhiều ca sĩ cũng đã thành công. Chị có kế hoạch gì để tỏa sáng trong tương lai không?

Từ trước, tôi chỉ nghĩ chất giọng của mình hợp với thể loại đó nên theo đuổi. Khả năng mình có gì thì làm đó thôi. Cái quan trọng là khi nghe tôi hát người ta không nói tôi là bản sao là được. Tôi đang cố gắng phát huy cá tính của mình.

- Vậy cái cá tính âm nhạc của chị thể hiện ở đâu?

Khi biểu diễn, bạn bè, những người hâm mộ nói tôi sexy trên sân khấu.

- Vậy chị có ý định theo hướng của Thu Minh mà tuyên bố “sexy là thương hiệu của tôi”  không?

Tôi rất thích chị Thu Minh. Tôi nghĩ sexy là một cụm từ chung cho phụ nữ và mỗi người sexy một kiểu, cá tính của mỗi người khác nhau, gu ăn mặc khác nhau. Và tôi khẳng định, tôi sexy khác Thu Minh.

- Đến một ngưỡng tuổi nào đó, không biết chị có thay vì sexy mà đằm thắm hơn không?

Chắc chắn rồi. Tôi sẽ đằm hơn.

- Thành công với điện ảnh đang lấn át âm nhạc như hiện tại, chị có định chuyển hẳn sang điện ảnh không?

Sau này, tôi vẫn muốn đi hát. Với điện ảnh, các đạo diễn nói tôi có năng khiếu. Nghe vậy cũng sướng lắm chứ. Đóng phim mệt hơn rất nhiều so với đi hát, nhiều lúc nghĩ, mệt như thế thì không làm phim nữa. Nhưng rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp và tôi biết mình đã cố gắng thế nào.

- Bắt đầu tình cờ và cũng có một số vai diễn ấn tượng. Chị thấy mình hợp với loại vai nào?

Nếu đã từng xem tôi diễn sẽ thấy tôi hợp với các vai diễn phụ nữ xinh đẹp và cá tính, những vai diễn nội tâm nhiều.

- Sẽ có sự bứt phá về vai diễn không trong thời gian tới?

Vẫn là một dự án phim cũ, phim ma Khách sạn không đèn thôi. Đây là một dự án treo và có thể tiếp tục bất kỳ lúc nào. Nói vậy thôi, nói quá người ta bảo tôi thích “nổ” thì chết.

- Chị tìm được gì từ qua những vai diễn đó?

Sự trải nghiệm. Mỗi vai diễn như một cuộc đời thật mà tôi được chứng kiến và đi qua với những hoàn cảnh và cảm xúc khác nhau.

- Sau vai diễn, bao lâu thì chị thoát ra khỏi nhân vật để sống là mình?

Khoảng 1 tuần sống trong nhân vật. Sau đó trở về là mình. Vì muốn diễn tốt thì tôi thường “nhập đồng” vào vai và bị ám ảnh.

- Có bao giờ chị phải diễn trong cả cuộc sống?

Người ta nói, mỗi cuộc đời con người là một vai diễn. Tôi thấy cũng đúng. Có điều đừng diễn lố mà hãy diễn đúng là mình, vậy là được. Lố với mình, mượn cá tính của người khác, tôi không làm được.

- Và câu chuyện “giá như” của chị?

Nhiều lắm. “Giá như” khi nhận thấy mình chưa tốt, “giá như” để có thể trưởng thành hơn và vượt qua những khuyết điểm. Nhưng ngược lại, tôi cũng là người biết hài lòng với bản thân. Từ “giá như” cũng chỉ mang tính thời điểm thôi vì tôi nghĩ, lúc đó như vậy là mình đã nỗ lực hết mình rồi.

- Còn cám dỗ của nghề, chị vượt qua thế nào?

Nếu nói không có cám dỗ là mình đang nói “xạo”, đặc biệt với những phụ nữ theo nghệ thuật. Cám dỗ từ đàn ông, tiền bạc… Có những người đàn ông lớn tuổi hoặc đã có gia đình không tự tin về bản thân nên đem tiền ra để mặc cả. Không ai chê tiền, nhưng tôi biết tôi muốn cái gì và muốn giữ gì. Tôi muốn giữ nhân cách và muốn người ta không khinh thường được mình.. 

- Chị từng nói hy sinh cho vai diễn, hy sinh gì vậy?

Thời gian và sắc đẹp. Phụ nữ sắc đẹp rất quan trọng. Đóng phim xong là xấu hơn rất nhiều vì phải thức khuya dậy sớm.

- Sẽ đóng cảnh sex nếu là nghệ thuật, chị từng phát biểu như thế?

Đã là diễn viên thì tất cả các loại vai nếu thấy yêu thích và hợp thì phải đóng; chỉ cần người đạo diễn và êkip đó nghiêm túc và làm vì nghệ thuật chứ không phải đem diễn viên ra làm thứ câu khách một cách trơ trẽn. Nhiều người thấy diễn viên lên phim thì trách sao hư qua, hở hang quá. Bản thân họ có dám như thế vì nghệ thuật không? 

- Chị nghĩ gì khi người ta gọi Quách An An là cô đào sexy?

Đối với tôi, sexy không có gì xấu cả. Tôi thích được gọi như thế. Phụ nữ phải sexy.

- Xin cảm ơn chị!