Quà quê là quý lắm!

ANTĐ - Thời tiết ấm áp hơn, chị Thương Huyền (Đông Anh - Hà Nội) tranh thủ vào nội thành mua sắm một vài món quà để biếu người thân dịp tết. Chị Huyền chia sẻ:

- Tôi mới mua được rất ít đồ. Năm nay kinh tế khó khăn, mua gì cũng phải cân nhắc.

Sao chị không mua ở bên Đông Anh luôn cho đỡ phải đi lại?

- Người nhà tôi ở nội thành nên muốn sang đây mua luôn rồi đi biếu cho tiện. Hàng tết thì nhiều, nhưng lịch sự thì lên đến tiền triệu, tốn kém quá. Xoàng xĩnh thì lại bôi bác nên chưa biết chọn mua gì. Năm nào tết đến cũng đau đầu vì lựa chọn quà biếu.

- Còn gần nửa tháng nữa mới tết, chị còn nhiều thời gian để lựa chọn.

- Biết là như thế, nhưng quan trọng là cần mua món quà phù hợp túi tiền, lại lịch sự để biếu. Tôi đang nghĩ, tình hình này có lẽ tôi mang quà quê lên biếu.

- Có khi thế lại hay hơn đấy chị ạ. Quà quê vẫn luôn được quý mà.

- Ở nhà mẹ tôi cũng nói hay mang vài con gà quê sang biếu, vừa ngon mà người nhà lại yên tâm. Người quê thì nghĩ đơn giản nhưng sợ mấy thứ đó mang biếu thì nhếch nhác, người nhận cũng ngại.

- Người thân trong gia đình thì cũng không kiểu cách lắm đâu. Biếu quà đó vừa ý nghĩa, cũng không phải rẻ tiền?

- Hôm nay tôi cứ đi tham khảo thị trường đã, rồi biếu gì sẽ quyết định sau. Của cho không bằng cách cho.