Phỏng vấn nhanh Top 3 trước thềm Gala 8

ANTĐ - Nếu Hoàng Quyên sở hữu giọng hát bài bản đầy nội lực cùng những cảm xúc đẹp, Bảo Trâm rất tinh tế và ấn tượng với hành trình from zero to hero thì Ya Suy lại được yêu mến bởi giọng hát mộc mạc và đầy cảm xúc. Cuộc đua của Top 3 hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn. Trước đêm thi quan trọng, Top 3 đã có buổi trao đổi ngắn về những tâm tư và tình cảm của mình.
Áp lực lớn nhất của bạn khi có mặt trong top 3 Vietnam Idol 2012 là gì? 
Hoàng Quyên: Đó là sự bứt phá. Mọi người nói mình hát bài nào cũng hay nhưng mình muốn mọi người thấy được một cảm giác khác: muốn vỡ ra. 
Bảo Trâm: Được khán giả nhớ đến mình với một bài hát mà trước đó đã có nhiều người thể hiện thành công.
Ya Suy: Áp lực là khán giả, những người luôn mong mỏi và chờ đợi mình qua từng vòng thi. 

Top 3 sẵn sàng bùng nổ trong Gala 8 

Bạn nghĩ gì về 2 đối thủ còn lại?

Hoàng Quyên: Đó là hai thí sinh mình rất thích trong cuộc thi. Mình thích Ya Suy ở giọng hát và cả tính cách của anh ấy, rất ngô nghê và nhiều lúc kì lạ lắm (cười). Anh Suy ít nói nhưng là người anh trong nhà ai cũng quý. Chị Trâm hát ngọt ngào, những bài nhạc pop chị xử lý rất hay. Đó là những thế mạnh của hai thí sinh còn lại.
Bảo Trâm: Hoàng Quyên là cô gái nhỏ nhắn nhưng có giọng hát đầy nội lực, kỹ thuật. Trâm phục Quyên ở bản lĩnh sân khấu và phong cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên khi Quyên hát, có nhiều chỗ chưa rõ lời nên rất khó để người bình thường có thể cảm nhận được, nếu Quyên khắc phục điều đó và khai thác kỹ thuật nữa thì Quyên sẽ lấy lòng trái tim khán giả nhiều hơn nữa. Anh Ya Suy đến vòng này vẫn giữ được vẻ hồn nhiên của chàng trai người Chu Ru, Trâm thấy anh ấy càng về sau càng tiến bộ rõ nét.
Ya Suy: Đó là hai đối thủ nặng ký của Ya Suy (cười).
Bạn lo lắng nhất điều gì trước đêm thi tới?
Hoàng Quyên: Tất nhiên là bài vở vì mình và các bạn sẽ phải hát đến 2 bài. Mình muốn làm điều gì đó thật xứng đáng với sự gửi gắm của khán giả dành cho mình
Bảo Trâm: Lo nhất là không biết lên sân khấu có tốt hơn lúc tập hay không.
Ya Suy: Lo nhất là đối thủ vòng này quá nặng ký (cười).
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bạn kể từ đầu cuộc thi đến giờ?
Hoàng Quyên: Đó là lúc hát bài chia tay trong đêm công bố kết quả Gala 5. Một bài học quá lớn để Quyên biết được vấn đề của mình cần khắc phục.
Bảo Trâm: Là lúc Trâm lọt vào top nguy hiểm, rất lo và không nghĩ gì khác là chuẩn bị hát chia tay dù trong lòng không hề muốn nói là chia tay vì vẫn còn muốn còn đứng trên sân khấu Idol.
Ya Suy: Tại đêm công bố kết quả Gala 2,  khi nghe anh Huy Khánh bảo chương trình sẽ dành cho mình một món quà, lúc đó cứ nghĩ là mình phải chia tay cuộc thi vì thực sự Gala 2 mình hát cũng không tốt lắm, nhưng không ngờ lúc đó trên màn hình lại phát video clip có giọng nói của em gái và bố mẹ, mình đã xúc động và không ngưng được nước mắt. Mình thấy cuộc đời mình đã thay đổi hẳn và mình vẫn còn hi vọng để tiến thân.
Bạn hi vọng gì vào đêm thi sắp tới?
Hoàng Quyên: Hi vọng hai bài hát sẽ hoàn thành tốt hai nhiệm vụ: một bài có thể khuấy động khán giả, một bài chạm được trái tim khán giả.
Bảo Trâm: Hi vọng cả 3 thí sinh đều trình diễn thật tốt và thể hiện được những dấu ấn riêng tại cuộc thi.
Ya Suy: Hi vọng đó sẽ là đêm thi bùng nổ của Vietnam Idol 2012.