Phòng từ bây giờ
(ANTĐ) - Hai Lúa lo lắng:
- Chú Trùm hả, hình như có loại bệnh gọi là… cúm lợn đang hoành hành bên Mexico phải không?
- Vâng, có hơn 1.000 người mắc bệnh và đã có gần 100 người tử vong.
- Thế nó có nguy hiểm hơn cúm gà không?
Hến đỡ lời:
- Nghe nói đây là dòng virus hoàn toàn mới, thế giới chưa có vaccine đặc trị. Virus này có gene tổng hợp từ người, lợn và chim, gọi là H1N1. Nguy hiểm hơn cúm gà.
- Ở ta đã từng xảy ra cúm gà, vậy cúm lợn có thể lây lan sang ta không?
Trùm Sò ra vẻ hiểu biết:
- Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, cúm H1N1 có nguy cơ lan rộng toàn cầu. Như thế ta cũng có thể bị lây.
- Đối phó với cúm gà đã “oải củ tỉ”, giờ tới nguy cơ cúm lợn. Cô chú thấy sao? - Hai Lúa bức xúc.
- Lo lắm ạ.
Hai Lúa thắc mắc:
- Vậy các cơ quan chức năng của ta chuẩn bị đối phó với nguy cơ này ra sao?
- Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường Bộ Y tế của ta thì từ chủ nhật 26-4, Việt Nam đã kích hoạt hệ thống cảnh giác dịch cả nước, nhằm phát hiện sớm nhất những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cúm lợn.
Hến tiếp lời:
- Ta cũng đang đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục cung cấp thông tin số người mắc bệnh, cách phòng chống dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang dự thảo khuyến cáo về đi lại, phương pháp xét nghiệm, truyền thông sức khỏe. Ta đang theo dõi vấn đề này đấy ạ.
- Nhưng theo ý anh Hai thì trước khi nhờ… thế giới giúp, mình tự chủ động phòng chống trước vẫn hay hơn. ở ta việc chăn nuôi lợn từ hộ gia đình không chỉ thôn quê mà ngay trong thành phố cũng chưa bảo đảm vệ sinh môi trường. Lại cũng chưa biết gì về cúm lợn cả. Đây là việc đáng lo lắm.
Hai Lúa bức xúc:
- Rồi việc kiểm tra nguồn dịch bệnh lây lan từ các cửa ngõ sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất… quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm từ lợn trôi nổi, lợn bệnh khắp nơi còn thả lỏng. Ôi, lo quá!
- Mọi việc phải lo từ bây giờ kẻo trở tay không kịp - Hến đồng tình.
Đào Cốc Lục Tiên