Phim Việt Nam nói về người mẹ bị ung thư sẽ tranh giải tại LHP Busan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  "Memento Mori: Đất" là tựa đề bộ phim của đạo diễn Marcus Mạnh Cường V sẽ ra rạp vào đầu tháng 10 tới. Cùng thời điểm này, phim cũng sẽ tranh giải tại "Liên hoan phim Busan 2022" diễn ra tại Hàn Quốc.

Theo chia sẻ từ phía nhà sản xuất phim "Memento Mori: Đất" là bộ phim được thực hiện dựa trên những câu chuyện có thật được tác giả - Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang kể lại trong cuốn sách có tên gọi "Điểm đến của cuộc đời". Khi chuyển thể lên màn ảnh rộng, những thước phim xoay quanh nhân vật chính là người mẹ trẻ tên Vân không may bị mắc căn bệnh ung thư quái ác.

Trong ngôi nhà gỗ nằm ở một rẫy cà phê trên cao nguyên, người mẹ ấy rơi vào cảnh nằm liệt giường và chỉ thời gian sống được dự báo chỉ còn ngắn ngủi vài tháng nữa. Chơi vơi giữa ký ức, hiện thực và những giấc mơ, Vân tìm cách để lại những lời nhắn nhủ cho hai cô con gái nhỏ. Đặc biệt, mong muốn cuối đời của cô là được hiến tạng cho y học. Trong hoàn cảnh đó, Hoàng - chồng của Vân có một khoản nợ đến hạn phải trả bằng việc hiến một quả thận cho người cha của chủ nợ. Lúc này, bố của Vân - một người nông dân thuần hậu, có phần bảo thủ đang giúp vợ chồng Vân - Hoàng chăm sóc hai cô con gái nhỏ. Phim được xây dựng với ngôn ngữ điện ảnh nhưng vẫn hướng đến sự dung dị và mộc mạc. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm: Red (vai Vân), Kim (vai Hoàng), Thạch Kim Long (bố Vân), Hữu Thanh Tùng (Kiên), Triệu Mẫn (Nguyệt) và Triệu Minh (Nga)...

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ chia sẻ, cách đây hơn 4 năm, khi từ xa trở về Hà Nội đón Tết bên gia đình, anh biết đến cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời" mà TS Đặng Hoàng Giang viết. Từ sự đồng cảm với những gì người thân của mình từng trải qua, anh quyết định bắt tay vào thực hiện "Memento Mori: Đất" song cũng phải tới bây giờ mới có thể sửa soạn ra mắt khán giả. Vị đạo diễn này cho biết, anh mồ côi cha từ năm 14 tuổi. Cha của anh vốn là trụ cột trong gia đình song cũng bị mắt bệnh ung thư và không lâu sau một cuộc đại phẫu thì qua đời. Nỗi đau này, anh cùng mọi người trong gia đình từng cố nén sâu trong lòng, suốt mấy chục năm qua ít khi nhắc lại. Trong khi đó, mẹ anh trước kia cũng gặp biến cố về sức khỏe, từng bị tai biến và phải nằm một chỗ và chính cha anh khi còn sống là người tận tình chăm sóc cho người vợ của mình.

Cũng theo đạo diễn phim "Memento Mori: Đất", khi làm bộ phim này, bên cạnh những tình tiết có thật được TS Đặng Hoàng Giang viết lại trong sách, anh cũng bồi đắp thêm nhiều chất liệu khác ngoài đời thật, kể cả những cảm xúc, trải nghiệm của chính bản thân mình để tạo nên câu chuyện được kể trong phim. Đặc biệt, hình ảnh người chồng chăm sóc vợ mà bộ phim khắc hoạ có phần nào đó là hình ảnh mà bố anh khi còn sống từng chăm sóc cho mẹ anh.

Tại thị trường Việt Nam, phim do BHD phát hành và Vietnam Media Corp đại diện bán bản quyền quốc tế. Nhà sản xuất là Vũ Hải Linh và Marcus Mạnh Cường Vũ.

Mới đây Ban tổ chức "Liên hoan phim Busan 2022" công bố danh sách 10 phim được chọn tranh giải tại hạng mục "New Currents" (Dòng chảy mới) và một trong số này là phim "Memento Mori: Đất". Đây được biết đến là hạng mục truyền thống quan trọng nhất của Liên hoan phim này, đóng vai trò là điểm đến quan trọng cho các nhà làm phim mới đến từ châu Á. Theo thông lệ, phim chiến thắng ở hạng mục này sẽ có cơ hội nhận giải thưởng trị giá 30.000 USD.

Tác phẩm điện ảnh này thuộc bộ ba phim mang tên chung "Memento Mori the Movie" lấy cảm hứng từ "đất, nước, lửa" - ba nguyên tố tạo nên cuộc sống. Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ cho biết, dự án này với anh không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà anh và êkip mong muốn mọi người đều nhớ và trân quý cuộc sống.

Được biết, sau "Memento Mori: Đất", Marcus Mạnh Cường Vũ lên kế hoạch thực hiện tiếp "Memento Mori: Nước". Dự án thứ hai này từng được chọn tham dự chợ dự án ở "Liên hoan phim quốc tế Busan 2021".