Phim về sinh viên cảnh sát lên sóng

ANTĐ - Được khán giả biết đến qua những bộ phim truyền hình được yêu thích Đội đặc nhiệm nhà C21, series phim Chạy án 1 và 2…; lần này đạo diễn Vũ Hồng Sơn đã bắt tay vào thực hiện một bộ phim khai thác đời sống, tình cảm của những sinh viên trường cảnh sát. Bộ phim mang tên “Chạm tay vào nỗi nhớ”.

“Chạm tay vào nỗi nhớ” thể hiện cuộc sống của các sinh viên cảnh sát thông qua các vụ án điều tra để giúp người xem có thể hiểu được thêm về nghề cảnh sát, hiểu được những cảm xúc của một thời tuổi trẻ. Ban đầu theo dự định, bộ phim sẽ mang tên Học viên cảnh sát, nhưng sau khi hoàn thành, nhận thấy bộ phim không chỉ nói về sinh viên trường cảnh sát, phim còn đề cập nhiều đề tài rộng hơn, nên đạo diễn Vũ Hồng Sơn quyết định đổi tên thành “Chạm tay vào nỗi nhớ”. Bộ phim dài 38 tập và sẽ dự kiến lên sóng vào ngày 7-11 tới.

Nội dung “không đụng hàng”

Với nội dung khác biệt và mới lạ, đầy hấp dẫn, “Chạm tay vào nỗi nhớ” sẽ mang đến cho khán giả những bất ngờ và bị lôi cuốn. Chuyện phim nói về nhóm sinh viên năm đầu tiên của Học viện Cảnh sát, Quân (Saetti Baggio đóng) vào vai một công tử có cá tính mạnh, đầy ngang ngược và cậu ta luôn cậy vào người cha có chức vụ trong ngành. Còn Ngân Hà (Diệp Anh đóng) học cùng lớp Quân nhưng cô luôn cảm thấy khó chịu trước những trò nghịch ngợm tai quái Quân gây ra. Những sinh viên trong khóa đó lần lượt quay lưng lại với Quân, thì lúc đó chính Ngân Hà lại cảm nhận được những điểm tốt đẹp mà Quân chia sẻ. Khi Quân bị dính nghi án là đánh người, có nguy cơ bị đuổi học, Ngân Hà vẫn là người duy nhất tin tưởng Quân và tìm mọi cách để bảo vệ cho anh. Ngân Hà đã tìm đến một thầy giáo, từng một điều tra viên nhưng sau thất bại ở một vụ án mà bị đưa về trường làm quản lý học viên để tìm cách giải quyết. Những hành động của Ngân Hà đã giúp cho Quân lấy lại được niềm tin và có cơ hội để anh thể hiện bản lĩnh của mình. 

Dàn diễn viên tiềm năng

“Chạm tay vào nỗi nhớ” có sự góp mặt của khá nhiều diễn viên tay ngang, nhưng diễn xuất không hề khô cứng. Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2009 Diệp Anh vào vai Ngân Hà. Diệp Anh đã từng vào vai nữ chính trong bộ phim dài 36 tập “Hai chị em”, ngoài ra cô còn làm MC cho chương trình Thế giới âm nhạc. Huyền Trang, sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vào vai Thư, cũng là một vai diễn có tính cách đặc biệt và gây được sự chú ý với khán giả. Còn với Saetti Baggio, khán giả chắc không còn lạ lẫm với chàng Hotboy mang 2 dòng máu Việt - Pháp bởi anh đã tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh dành cho giới trẻ. Baggio hợp vai đến mức đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Hãng Phim truyện Đài Truyền hình Việt Nam đã phải bay vào TP.HCM để trực tiếp trao đổi, trò chuyện với Baggio và mời anh vào vai nam chính của “Chạm tay vào nỗi nhớ”. Bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên kỳ cựu như NSƯT Trần Đức, NSƯT Minh Hằng, NSƯT Minh Thảo… 

“Bỏ lỡ 15 phút, sẽ không hiểu diễn biến phim”

Đó là lời khẳng định của đạo diễn Vũ Hồng Sơn. Diễn biến và tình tiết phim lần này của ông sẽ rất khó nắm bắt, và không thể đoán trước nội dung như những bộ phim khác. Nhiều yếu tố bất ngờ, hồi hộp sẽ níu khán giả trước màn ảnh nhỏ. Đạo diễn Hồng Sơn cho biết: Nếu bỏ lỡ 15 phút, khi quay lại xem, khán giả có khi đã không hiểu tại sao phim lại có diễn biến như vậy. Và nếu bỏ lỡ 1 tập phim, khán giả sẽ rất khó để hiểu được tình tiết, nội dung của phim. Xem tập sau sẽ không hiểu nữa. Và vì vậy “Chạm tay vào nỗi nhớ” sẽ thoát ra được lối mòn của phim Việt dễ đoán trước nội dung.

“Chạm tay vào nỗi nhớ” gần như “vắt” kiệt sức của đạo diễn Vũ Hồng Sơn khi bộ phim được quay liên tục trong vòng nửa năm. Cái khó tiếp theo của đạo diễn phim “Chạy án” vì đây là lần đầu tiên ông làm phim về đề tài sinh viên. “Đề tài sinh viên là một đề tài không hề dễ dàng, nhất là trước đây cũng có nhiều đạo diễn, bộ phim thành công với đề tài này” - Đạo diễn Vũ Hồng Sơn chia sẻ - “Tôi rất vất vả với bộ phim này, nhất là khâu tuyển chọn diễn viên. Những diên viên tham gia đóng phim toàn là diễn viên còn rất trẻ, không chuyên, thiếu kinh nghiệm diễn xuất… Còn những bộ phim khác của tôi thì phần lớn có sự góp mặt của những diễn viên kỳ cựu”. Nhưng theo vị đạo diễn này, chính sức trẻ, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng đã khiến đạo diễn Vũ Hồng Sơn phải đầu tư hết mình cho phim. Đạo diễn Vũ Hồng Sơn còn tinh tế đến mức anh còn tạo điều kiện để Baggio đưa Diệp Anh đi chơi để có tình cảm hơn khi diễn xuất. Bộ phim còn có sự góp mặt của hơn 100 diễn viên, chính vì kinh phí cho diễn viên quá tải, nên sau khi đóng máy đạo diễn Vũ Hồng Sơn đã đành phải ký nợ với hãng phim, bởi đoàn làm phim đã chi quá 100 triệu đồng so với kinh phí được duyệt. 

“Chạm tay vào nỗi nhớ” cũng đã được nhiều nhà chuyên môn đánh giá cao về tìm tòi trong phong cách và dàn dựng, đặc biệt là những cảnh quay kỹ xảo. Cùng với những series phim như “Cảnh sát hình sự”, “Chạy án”…; “Chạm tay vào nỗi nhớ” sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn rộng hơn về cuộc sống, nghề nghiệp của những chiến sĩ cảnh sát tương lai.