Phim "Thành phố ngủ gật" vượt "ải" kiểm duyệt, dán nhãn C18

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ phim "Thành phố ngủ gật" của đạo diễn Lương Đình Dũng được giới thiệu thuộc thể loại phim tâm lý, tội phạm, bạo lực. Phim được cấp phép ra rạp với thời lượng 73 phút và không dành cho người xem dưới 18 tuổi.

Đạo diễn Lương Đình Dũng có thể nói là người có lối làm phim kỳ lạ trong dòng chảy điện ảnh Việt Nam. Những bộ phim của anh, từ "Cha cõng con" đến "578: Phát đạn của kẻ điên" đều có sự tỷ lệ nghịch về mặt doanh thu khi ra rạp trong nước với khi phát hành tại thị trường quốc tế.

Tuy không thành công về mặt thương mại khi phát hành trong nước, song cả hai bộ phim trên đều ghi được dấu ấn mạnh mẽ tại các liên hoan phim uy tín quốc tế, đồng thời nhanh chóng nhận được cái gật đầu của nhiều nhà phát hành ở các thị trường phim ảnh lớn của khu vực châu Âu đến Bollywood. Đây là điều mà từ trước đến nay hiếm nhà sản xuất phim trong nước nào làm được, kể cả với những tác phẩm điện ảnh sau khi ra rạp đạt doanh thu "khủng" lên tới vài trăm tỷ đồng.

Mới đây đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức "khoe" đứa con tinh thần thứ 3 của anh ngoài rạp chiếu. Cụ thể, bộ phim "Thành phố không ngủ gật" mà anh và êkip âm thầm thực hiện trong thời gian qua đã hoàn tất, vượt qua vòng kiểm duyệt của Hội đồng duyệt phim quốc gia và đã được cấp phép ra rạp với điều kiện dán nhãn C18. Trên thực tế, đây là bộ phim được anh bắt tay vào làm ngay sau phim điện ảnh đầu tay "Cha cõng con" và làm trước cả phim "578: Phát đạn của kẻ điên" nhưng tới giờ mới sửa soạn ra rạp. Lý giải về điều này, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, thời điểm đó anh muốn dành thời gian tập trung cho "578: Phát đạn của kẻ điên", bên cạnh đó "Thành phố ngủ gật" được sản xuất theo từng công đoạn, lại thuộc thể loại phim tâm lý nên cũng không thể làm nhanh được.

Chia sẻ về tác phẩm điện ảnh thứ 3 của mình, đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ, “Thành phố ngủ gật” (tên tiếng Anh là "Drowsy city") là bộ phim thuần tâm lý tội phạm. Bộ phim khắc họa thế giới bên trong nội tâm của con người khi mặt tối xấu xa lấn át. Không ai có thể biết được khi nào mình là “thiện” khi nào mình là “ác”, cũng chẳng ai có thể đoán trước được một con người có thể làm ra những điều tàn bạo đến mức nào.

Những thước phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính là Tảo - một thanh niên 25 tuổi, hiền lành, sống trong một khu nhà gần như bị bỏ hoang và hàng ngày đi mổ gà thuê kiếm tiền. Cuộc sống của Tảo xoay quanh những con gà, lông gà, máu, mổ thịt. Một ngày, trong khu nhà hoang xuất hiện ba gã đàn ông không rõ danh tính đến lẩn trốn và một cô gái bí ẩn. Va chạm bắt đầu xuất hiện, chính điều này đã trỗi dậy trong con người Tảo một bí ẩn chưa bao giờ được bộc lộ, một bộ mặt khác mà chính Tảo cũng không biết.

"Thành phố ngủ gật" được hình dung là bước chuyển mình tới 180 độ của đạo diễn Lương Đình Dũng. Không còn đằm thắm như khi làm phim về đề tài tình cảm gia đình “Cha cõng con” hay ác liệt như phim hành động “578”, ở “Thành phố ngủ gật” cảm giác bao phủ toàn phim mà người xem có thể nhận ra là sự ma mị và quái đản theo tâm lý nhân vật. Phía êkip sản xuất tiết lộ, phim phải chỉnh sửa nhiều lần trước khi bắt buộc phải gắn mác C18 vì yếu tố khốc liệt mà nhà làm phim mang tới từ câu chuyện tới hình ảnh. Bản thân đạo diễn Lương Đình Dũng thừa nhận, anh không bao giờ nghĩ bộ phim này có thể qua nổi "ải" kiểm duyệt.

"Có người xem bản dựng của bộ phim này xong liền nói với tôi rằng cất phim đi cho nhanh, không có cơ hội được duyệt đâu. Thậm chí có một liên hoan phim khi tôi gửi bản phim sang cho họ xem thì họ cũng nói với tôi, e là phim khó được duyệt ở Việt Nam. Bản thân tôi cũng lo ngại và nói với êkip của mình là xác định phim sau khi được duyệt chắc chỉ còn độ hơn 50 phút. Vậy nhưng không ngờ là phía hội đồng duyệt phim chỉ yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa lại, khoảng vài phút, nên phim có thể ra rạp với độ dài 73 phút." - đạo diễn phim "Thành phố ngủ gật" thằng thắn giãi bày và khẳng định điều này cho thấy điện ảnh Việt Nam đang rất cởi mở.

Nói thêm về việc dàn dựng một bộ phim biết trước về khả năng khó qua khâu kiểm duyệt nhưng vẫn làm, đạo diễn Lương Đình Dũng lý giải, sau nhiều năm làm phim, anh rút ra được một điều rằng cứ dồn hết tâm huyết cho phim, không nên nghĩ quá nhiều đến việc sau này sẽ ra sao vì nghĩ nhiều quá dễ dẫn đến việc bị lững lờ. Với "Thành phố ngủ gật", anh cũng đã làm hết mình, không để những lo lắng bất an làm ảnh hưởng đến mình như khi làm phim "578: Phát đạn của kẻ điên". Kể cả sau khi làm xong, phim không được cấp phép ra rạp thì anh cũng chấp nhận và xem đó giống như một trải nghiệm.

Trở lại với "Thành phố ngủ gật", đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ, bối cảnh quay phim là một khu nhà hoang đang trong quá trình phá bỏ nên mọi thứ đều rất chân thực, người xem chắc chắn sẽ không cản được mà suy nghĩ thực sự có một người như Tảo đang ở ngoài cuộc sống kia, ẩn hiện trong những không gian tối tăm không ai chú ý đến, sống trong sự lãng quên của cuộc đời. Với anh, "Thành phố ngủ gật" là một cuộc chơi của màu sắc, của ngôn ngữ hình ảnh hiện thực và ẩn dụ, mọi chi tiết và diễn biến tâm lý nhân vật trong phim không phải hiện thực hoàn toàn và cũng không phải ảo ảnh. Cách kể chuyện đầy ẩn dụ này có thể coi là điểm đặc biệt của phim.

"Thông qua bộ phim này, tôi muốn mọi người hãy biết dừng mọi hành động, lời nói ở một giới hạn nhất định. Cái gì cũng vậy kéo căng quá thì hậu quả rất kinh khủng. Ở phần kết phim cũng có rất nhiều tính nhân văn. Tôi nghĩ phim nào cũng vậy thôi cũng phải gửi tới người xem một thông điệp nhân ái nào đó. Tuy nhiên trong phim này của tôi, các nhân vật không có ai nhân ái cả, chỉ có thông điệp của đạo diễn thì có." - đạo diễn Lương Đình Dũng bộc bạch.

Góp phần tạo nên bộ phim đầy ma mị và cũng không kém phần nghệ thuật này là đội ngũ làm phim chuyên nghiệp cả ở trong nước và quốc tế. Trong đó, giám đốc hình ảnh của bộ phim là nhà quay phim Thái Lan - Chalermpornpanit (với các dự án phim tham dự LHP quốc tế Busan, Singapore, chiếu tại LHP Berlin Đức…); nhà quay phim Việt Nam Phạm Văn Khuê; nhạc sĩ Martynas Bialobžeskis (người đã có nhiều tác phẩm âm nhạc được trình diễn tại các lễ hội âm nhạc, hòa nhạc ở Latvia, Estonia, Đức, Ba Lan, Hoa Kỳ….).

Ngay từ khi dự án được trình bày tại các LHP quốc tế (LHP Tallinn Black Nights Estonia, LHP Kolkata Ấn Độ, LHP Nouveau Canada), Lương Đình Dũng đã khẳng định được thế mạnh tiếp tục trong dòng phim này, những bộ phim thiên về phần tâm lý u tối, mang màu sắc kinh dị. Đặc biệt, anh đã “lọt vào mắt xanh” của các nhà sản xuất quốc tế. Năm 2023, anh được mời tham gia dự án kinh dị “Đồi hành xác” (The Torture Hill) với tư cách đạo diễn và biên kịch, bộ phim lấy cảm hứng từ những thuyết rùng rợn mang đậm bản sắc châu Á. Với dự án kinh dị này, anh đặt mục tiêu sẽ phục vụ khán giả trong nước và dự kiến phát hành tại 72 quốc gia và vùng lãnh thổ.