Được dàn dựng theo phong cách phim đen trắng thịnh hành của Hollywood những năm đầu thế kỷ XX, thước phim được ví như “cỗ máy” kỳ diệu đưa người xem ngược dòng thời gian trở về với vành nôi của kỹ nghệ điện ảnh. Không có nhiều nhân vật, cũng không có những đại cảnh hoành tráng nhưng bộ phim Pháp này vẫn khiến người xem sửng sốt khi làm sống dậy thời kỳ đỉnh cao của thể loại phim câm và gợi lại những thăng trầm của điện ảnh thế giới. Phim kể về một ngôi sao sáng giá của dòng phim câm đang sống trong hào quang của danh vọng bỗng chốc bị lu mờ khi nền công nghiệp điện ảnh chuyển mình với sự xuất hiện của phim nói. Trước khi đại thắng tại Oscar 2012, phim cũng từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế danh giá khác như: Cành cọ Vàng, Quả cầu Vàng…
