Phim có Quách Thu Phương, Quang Tèo...sửa soạn ra rạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau thành công của phần 1 ra mắt vào dịp Tết 2021, đạo diễn Mai Long bắt tay vào làm phần 2 bộ phim "Chạm vào hạnh phúc". Đặc biệt, phim sẽ có 2 ngày công chiếu ngoài rạp.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất phim - Công ty CP nghiên cứu và quảng bá hình ảnh Việt thì phần 2 của "Chạm vào hạnh phúc" kỳ vọng lấy nước mắt của khán giả bằng câu chuyện mang tính hiện tượng ở nông thôn Việt Nam: những gia đình ly tán, xáo trộn bởi những người bố, người mẹ đi xuất khẩu lao động với mong muốn thoát khỏi cái nghèo dai dẳng.

Những thước phim xoay quanh câu chuyện tréo ngoe của gia đình ông Sắn - bà Thắm khi người vợ đi xuất khẩu lao động rồi biệt tăm để lại ông bơ vơ với hai cậu con trai Bí - Bầu và một khoản nợ nần. Bầu không chấp nhận hoàn cảnh gia đình, đã từng vấp ngã khi chạy theo những thứ phù phiếm nơi thành phố, còn Bí vì nghèo khó nên vẫn muộn màng chuyện vợ chồng. Mấy bố con nương tựa vào nhau sống qua ngày, đây cũng là nguồn cơn đưa đẩy mối tình từ thời son trẻ giữa bà Nhàn (hàng xóm) và ông Sắn khi cả hai ở độ tuổi xế chiều.

Đạo diễn Mai Long

Đạo diễn Mai Long

Đạo diễn Mai Long tiết lộ, phần phim này tiếp tục khai thác mối quan hệ "tiến thoái lưỡng nan" trong cuộc tình tay ba giữa nhân vật ông Sắn, bà Nhàn và bà Thắm. Nếu như trong phần 1, bà Thắm (do nghệ sỹ Quách Thu Phương đóng) chỉ xuất hiện trong những phân đoạn cuối cùng của phim khi đám cưới của ông Sắn và bà Nhàn chuẩn bị diễn ra khiến cho tất cả sững sờ' thì tới phần 2 này, bà Thắm sẽ xuất hiện nhiều hơn với những tình tiết bất ngờ, hứa hẹn gia tăng sự kịch tính cho bộ phim. Bên cạnh đó, trong phần 2 cũng sẽ xuất hiện tuyến nhân vật mới và khán giả sẽ được chứng kiến những cuộc “đụng độ” giữa tiền bạc và tình thân, giá trị truyền thống với hiện đại; tình yêu và lòng ích kỷ, toan tính của các nhân vật trong phim.

Nhà báo Hồng Phúc, đồng tác giả kịch bản với nghệ sỹ Mai Long chia sẻ, đến với phần 2. phim "Chạm vào hạnh phúc", khán giả sẽ thấy gần gũi như câu chuyện của người anh, người chị, người hàng xóm của mình nơi làng quê. Tuy nhiên, êkip cũng xây dựng những tình huống hấp dẫn, bất ngờ và không kém phần hài hước, đưa người xem tới nhiều cung bậc cảm xúc cùng nhân vật trong phim. Ở đó, mọi người sẽ thấy một câu chuyện buồn nhưng không ảm đạm, cảm nhận được rõ ràng tinh thần nhân văn mà bộ phim hướng tới.

"Đi nước ngoài tưởng chừng là đến với miền đất hứa để giải quyết vấn đề tiền bạc cho những gia đình nông thôn, song những chuyến đi để lại lỗ thủng khủng khiếp trong mối quan hệ gia đình, vợ chồng, cha mẹ với con cái cùng hàng loạt những hệ luỵ đau đớn. Tôi tin rằng trong mỗi người Việt, những giá trị truyền thống tốt đẹp được giữ gìn từ nhiều đời nay luôn tồn tại với một sức sống mãnh liệt. Càng trong những tình huống éo le, oan nghiệt của đời sống, ta mới nhận ra sự quý giá của hạnh phúc, của giá trị của tình thân." - đạo diễn Mai Long bộc bạch.

Đại diện êkip sản xuất cho biết, để có được những cảnh quay đẹp và bắt mắt, đoàn làm phim đã phải mất tới nửa năm để chuẩn bị. Phim chọn các bối cảnh bình dị tại Ninh Bình, Hà Nội, Phú Thọ… với những khung cảnh quen thuộc của nông thôn, hứa hẹn “chiêu đãi” khán giả với những cảnh quay nên thơ.

Tham gia diễn xuất trong phim, NSƯT Quang Tèo tâm sự, đây là một trong số ít bộ phim có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên phía Bắc được công chiếu tại rạp chiếu phim nên cả êkip rất chỉn chu và cẩn thận.

“Cảm xúc của tôi rất đặc biệt ngay từ lúc đọc kịch bản. Lúc quay phim mới thấy làm phim bi kịch vất vả hơn so với phim hài, vì mình sống xúc động, ngột ngạt đúng theo nhân vật. Lâu nay mọi người biết đến Quang Tèo là diễn viên hài nên trong vai diễn này tôi từng nghĩ nếu tôi xuất hiện khiến người xem cười là phá hỏng cả kịch bản, nhưng rất may trong bộ phim này không phải diễn mà toàn bộ vai diễn sống trong tôi và tôi cảm nhận đầy đủ những bi kịch, đau khổ của nhân vật." - NSƯT Quang Tèo bày tỏ.

Còn nghệ sĩ Quách Thu Phương cho biết, nhân vật bà Thắm mà chị hóa thân trong phim nhận được yêu cầu để mặt mộc, không hóa trang nên khi nhận vai chị đã xác định sẽ đóng phim với tinh thần "không sợ xấu", thậm chấp nhận làm mình xấu hơn nữa cũng được, miễn sao thể hiện được đúng tinh thần và tạo hình vai diễn.

Phim có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc như: NSƯT Tiến Quang (vai ông Sắn), NSƯT Đới Anh Quân (vai Thăng - Bí), NSƯT Hồ Phong (vai ông Phong), NSƯT Uy Linh (vai ông Đức), NSƯT Đức Quang (vai Trường Tồn), Kim Xuyến (vai bà Lụa), Quách Thu Phương (vai bà Thắm), Tú Oanh (vai bà Nhàn), Chiến Thắng (vai Hiệp), Quang Lâm (vai ông Thắng), Thanh Hương (vai Thiên)....

Theo kế hoạch, phim sẽ chính thức được công chiếu vào lúc 9h hai ngày 15 và 16-10-2022 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (Hà Nội). Sau đó, khán giả có thể theo dõi phim trên các nền tảng mạng xã hội và một số kênh truyền hình và các đài địa phương trên cả nước. Phần 3 của bộ phim dự kiến được ra mắt và công chiếu trong năm 2023. Lý giải về việc không đưa phim ra rạp vào dịp Tết như ở phần 1, đạo diễn Mai Long chia sẻ, phim được hoàn thành sớm hơn dự kiến, vì rất háo hức với đứa con tinh thần của mình nên êkip sản xuất quyết định đưa phim ra rạp luôn. Đây cũng là lần đầu tiên anh đưa một bộ phim ra rạp chiếu nên rất hồi hộp chờ đợi phản ứng từ khán giả.