Phát sợ nơi công cộng

ANTĐ - Anh Trần Trọng Minh (36 tuổi, ở Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) chán nản sau khi đưa vợ con đi chơi đêm Noel.

- Không khí Noel an lành, ai cũng vui vẻ, hạnh phúc, tại sao anh uể oải thế?

- Đi chơi vui thật, thành phố rực rỡ đèn hoa, các gia đình, nhà hàng, khách sạn cũng trang trí sặc sỡ, đúng là một Noel đẹp mắt, nhưng tôi chứng kiến trong đám đông không ít cảnh không đẹp mắt năm nào cũng diễn ra.

- Đó là…?

- Qua 0h, đi ở Bờ Hồ, tôi thấy hoa, cỏ giập nát vô số kể, các gia đình, nhóm các bạn trẻ sẵn sàng dẫm lên cỏ để chụp ảnh,  rác thải, vỏ chai, túi nilon ngập đầy quanh hồ Gươm, phố Tràng Tiền.

- Tình trạng trên thường diễn ra đấy chứ?

- Mỗi lần Hà Nội có những sự kiện văn hóa lớn: Lễ hội phố hoa, Lễ hội hoa anh đào… thì những thói vô ý thức lại bùng ra, làm cho những nỗ lực xây dựng thành phố văn minh trở nên nhỏ bé, ấn tượng với khách du lịch nước ngoài xấu đi.

- Dạy ứng xử văn minh thì đã dạy từ bé rồi, các thùng rác đều ghi “bỏ rác nơi quy định”,  nhà vệ sinh thì ghi “giữ gìn vệ sinh chung”, còn phải làm gì nữa để người ta văn minh hơn?

- Người dạy mà không gương mẫu, không thực hiện chuẩn, đứa trẻ làm sao văn minh được. Mọi nhắc nhở đều là vô nghĩa khi người thực hiện không nhận thấy điều ấy là cần thiết. Tôi thấy đại đa số chúng ta vẫn còn tư duy “của chung là của chùa” nên không giữ gìn, trong khi đồ đạc của mình thì giữ rất sạch sẽ. Cho nên giờ nghĩ đến việc ra nơi công cộng tôi rất ngại.