Phạm Phương Thảo gửi gắm ca khúc về "người thứ ba" cho ca sĩ Thu Hằng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Sao mai 2015" dòng nhạc dân gian Thu Hằng vừa ra mắt MV mới “Áo anh màu nắng” nói về nỗi lòng người phụ nữ trước những đớn đau vì bị phản bội trong tình yêu. Đây là một sáng tác mới mà ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Phương Thảo sáng tác dành tặng cho Thu Hằng.

Ngoài ca hát, ca sĩ Phạm Phương Thảo nhiều năm nay ghi dấu ấn ở lĩnh vực sáng tác và từng tặng lại nhiều ca khúc mà mình viết cho các đồng nghiệp trẻ, trong đó có ca sĩ Thu Hằng. Thu Hằng chia sẻ, cô từng được đàn chị tặng 2 ca khúc, một là viết về tình mẫu tử và hai là viết về ước vọng gặp mối duyên lành trong tình yêu đôi lứa. Mới đây nhất, Phạm Phương Thảo tiếp tục tặng ca khúc thứ ba cho Thu Hằng - sáng tác có tựa đề "Áo anh màu nắng".

Thu Hằng trong MV "Áo anh màu nắng"

Thu Hằng trong MV "Áo anh màu nắng"

Chia sẻ về mối duyên âm nhạc lần này, Phạm Phương Thảo kể, cách đây hơn 2 năm trong một lần Thu Hằng đi cùng NSND Thu Hiền lên căn nhà của cô ở ngoại thành Hà Nội, Thu Hằng có hỏi vu vơ đàn chị: "Chị ơi chị có bài nào không cho em hát không?". Nghe thế, Phạm Phương Thảo chợt nhớ ra một ca khúc mà mình viết cách đây không lâu, đó là bài "Áo anh màu nắng" và cất lời hát. Vừa nghe, Thu Hằng đã thích thú xin hát luôn bài này và được Phạm Phương Thảo hào phóng tặng luôn. Không chỉ vậy, sau khi nhận bài và nhờ phối khí mãi vẫn chưa ưng ý, Thu Hằng lại được đàn chị tặng luôn một bản phối hoàn chỉnh và đúng với ý của mình.

Điều đặc biệt ở chỗ, "Áo em màu nắng" là sáng tác được Phạm Phương Thảo viết lấy cảm hứng từ câu chuyện tình cảm có sự xuất hiện của "người thứ ba". Nữ ca sĩ - nhạc sĩ chia sẻ, câu chuyện này hoàn toàn có thật, cụ thể là chuyện đời của vợ chồng một người bạn thân thiết với mình. Sau một thời gian chung sống, người vợ phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Với cảm xúc ấy, cộng với việc nhìn vào chuyện của mình nên Phạm Phương Thảo đã viết nên ca khúc này. Lý giải về việc tặng ca khúc này cho Thu Hằng, Phạm Phương Thảo bày tỏ, cô mong muốn ca sĩ đàn em có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn và luôn phải biết yêu bản thân mình.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo bày tỏ tình cảm quý mến dành cho Thu Hằng

Ca sĩ Phạm Phương Thảo bày tỏ tình cảm quý mến dành cho Thu Hằng

Về phần mình, Thu Hằng tâm sự, các sáng tác mà cô được Phạm Phương Thảo dành tặng đều gắn với những dấu mốc, đoạn đường đời rất rõ nét của mình , từ khi còn là một cô gái ngây thơ, non nớt cho đến khi trưởng thành. Theo đó, hồi mới giành giải Quán quân cuộc thi "Sao Mai 2015", cô vướng phải không ít thị phi khi là Quán quân trẻ nhất trong lịch sử giải thưởng âm nhạc này. Đó cũng là những sóng gió đầu đời của Thu Hằng. Thời điểm đó, Phạm Phương Thảo đã tặng cho cô ca khúc “Thương ơi lòng mẹ” như lời động viên, an ủi. Ca khúc này được Phạm Phương Thảo viết nên từ chính nỗi buồn của Nguyễn Thu Hằng và từ ánh mắt hạnh phúc của mẹ cô khi chứng kiến con gái mình đăng quang giải thưởng danh giá. Ca khúc thứ hai mà Thu Hằng được Phạm Phương Thảo tặng là “Mơ duyên”. Đó là giai đoạn mà Thu Hằng gặp những biến cố về mặt tình cảm, ở trong trạng thái chông chênh, chơi vơi, và cô khát khao, mơ đến một bến duyên ngọt ngào, an bình.

MV “Áo anh màu nắng” do đạo diễn Xuân Chung dàn dựng lấy bối cảnh ở thập niên cũ, gợi nhớ vẻ đẹp của những bộ phim điện ảnh kinh điển. Trong đó, Thu Hằng hoá thân vào vai một phụ nữ trẻ lấy chồng trong gia đình giàu có, danh giá ngày xưa. Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ rơi vào biến cố khi người chồng ngoại tình. Với sự nhạy cảm của người phụ nữ, người vợ trẻ đã phát hiện ra điều đó và tìm đến gặp người thứ ba ấy. Sau cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với người thứ ba, cuối cùng người vợ đã chọn cách tha thứ cho cả hai để giữ hạnh phúc gia đình nhưng trong lòng giữ mãi nỗi buồn riêng. Thu Hằng chia sẻ, cô mong muốn qua MV này nói lên nỗi lòng, sự chua xót và đồng thời cách ứng xử tinh tế, rất cao tay nhưng cũng đầy bao dung của người phụ nữ trong giữ gìn hôn nhân. Đồng thời, ở một chiều hướng khác, câu chuyện của MV cũng là tiếng nói, lời sẻ chia với những người phụ nữ từng rơi vào cảnh bị phản bội.

Tôi thường nghĩ, trong câu chuyện người thứ ba, người có lỗi, đáng trách thường là người đàn ông, người thiệt thòi thường là người phụ nữ. Không phải người phụ nữ nào cũng làm được như người phụ nữ trong bài hát có thể tha thứ hay tìm cách hóa giải với người thứ ba bởi lẽ trong đời thực thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, rất khó nói được là nên làm sao cho đúng đắn nhất. Nhưng, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng nên đánh ghen ầm ĩ. Phụ nữ luôn có nhiều cách tinh tế, khéo léo hơn là tự làm tổn thương mình và làm tổn hại nhau nặng nề. Sáng tác của chị Phạm Phương Thảo đã nói lên rất sâu sắc điều ấy” - Nguyễn Thu Hằng nói.

Cũng chính vì những ẩn ý phía sau MV này mà Nguyễn Thu Hằng quyết định ra mắt MV nhân dịp Ngày phụ nữ 20-10 với một thông điệp gửi đến các ông chồng là: “Mỗi cuộc hôn nhân đều có những câu chuyện khác nhau, nhưng người phụ nữ luôn là những người hết lòng vì chồng, vì con, họ xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Tôi mong rằng, những người chồng hãy luôn nâng niu, yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình”.

Với những gì chiêm nghiệm được qua bài hát và MV, Thu Hằng rất trân trọng bạn diễn nam của mình trong MV - Quán quân "Mister Việt Nam 2019" Phạm Đình Lĩnh. Trong quá trình thực hiện MV, kịch bản đưa ra cảnh nóng táo bạo hơn với nữ diễn viên “người thứ ba”, nhưng Phạm Đình Lĩnh nhất định không thực hiện vì...sợ vợ. Phạm Đình Lĩnh thật thà chia sẻ, tuy làm nghệ thuật nhưng anh không muốn để vợ ở nhà phải lo lắng hay băn khoăn, nên anh luôn biết tiết chế các cảnh tình cảm lại ở mức độ vừa đủ nhưng làm sao vẫn toát lên trọn vẹn tinh thần của nhân vật, câu chuyện.

MV “Áo anh màu nắng” cùng thông điệp của nó đã cho thấy hình ảnh một Nguyễn Thu Hằng đã thực sự trưởng thành. Trong MV, cô hóa thân vào hình ảnh người phụ nữ có gia đình thập niên cũ xinh đẹp, chững chạc, ẩn hiện những âu lo, giằng xé khi biết chồng có người khác, rất kiên định, mạnh mẽ nhưng cũng đầy cảm thương khi đối diện với người thứ ba và khi tha thứ, vẫn phảng phất một nỗi tủi hờn, khoảng cách nho nhỏ với chồng trong ánh mắt của người phụ nữ đã từng bị lừa dối. Thu Hằng ở MV này đã hoàn thiện một chặng đường đời được hình dung qua các sáng tác mà đàn chị Phạm Phương Thảo dành tặng cô: từ một cô gái ngây thơ, trong sáng dễ rơi nước mắt, chỉ trực chạy về bên mẹ trước sóng gió đến một phụ nữ trưởng thành, đầy bản lĩnh trước cuộc sống và số phận của chính mình.

Một số hình ảnh của Thu Hằng trong MV "Áo anh màu nắng":