Ở tuổi 40, Khánh Thi vẫn thích làm công chúa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Nữ hoàng dance-sport" Khánh Thi không ngần ngại chia sẻ, cô vẫn thích làm công chúa dù đã bước sang tuổi 40.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển

Kết hôn với chồng trẻ kém mình 12 tuổi và trải qua hai lần sinh nở, Khánh Thi vẫn khiến người bạn đời của mình - vũ công Phan Hiển phải thừa nhận: "đôi lúc cảm thấy tự ti khi đi bên vợ". Về phần mình, "nữ hoành dance-sport" bộc bạch, nhìn cô bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ nhưng khi sống với Phan Hiển, cô lại sợ đủ thứ, từ sợ chồng thay đổi suy nghĩ, sợ chồng chê mình… thậm chí có lúc còn sợ cả chồng sẽ có người nào khác ngoài mình. Nhưng rồi cô cũng nhận ra nếu người phụ nữ mà có suy nghĩ phải thao túng được người đàn ông bên cạnh mình thì đó không còn là tình yêu nữa.

Cũng theo Khánh Thi, thời gian mới hạ sinh đứa con thứ hai - một cô công chúa nhỏ, dù được ông xã và gia đình rất quan tâm nhưng có lúc cô vẫn rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ, hay tự kỷ và khóc một mình. Thậm chí, cô còn cảm thấy không thể xa chồng, xa con, lúc nào cũng nghĩ đến việc người bạn đời sẽ bỏ mình đi ngoại tình, con hư và khó dạy bảo. Nhận thức được tâm lý bất ổn ấy nên Khánh Thi quyết định quay trở lại với công việc sớm hơn dự kiến để cân bằng tâm lý và cuộc sống. Đặc biệt, cô hạ quyết tâm phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn với suy nghĩ, phụ nữ giảm cân là để giữ thanh xuân, không phải để giữ chồng.

Mới đây vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 40, Khánh Thi quyết định thực hiện một bộ ảnh đặc biệt với chủ đề "La Vie En Rose" (tạm dịch: Cuộc sống màu hồng). Trong đó, cô hoá thân thành nàng công chúa trong vuờn hồng mơ mộng. Bà mẹ hai con khiến không ít khán giả ngạc nhiên bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai.

Chia sẻ về ý tưởng chụp bộ ảnh này, Khánh Thi tâm sự, từ ngày nhỏ cô đã luôn ước mơ mình sẽ là nàng công chúa xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích lãng mạn, có vua cha và hoàng hậu. Lớn thêm một chút, cô lại ước mơ mình là một nàng tiểu thư sinh ra trong một gia đình quý tộc ở châu Âu, sống trong những lâu đài cổ kính. Tất cả chỉ bởi cô từng được nghe cha mẹ kể rất nhiều câu chuyện hay, xem phim và đọc những cuốn tiểu thuyết thú vị. Vì thế, cô luôn ước mơ cuộc sống của mình sẽ là một màu hồng ngọt ngào, một màu đỏ rực rỡ và một màu xanh mát mẻ.

Giấc mơ từ tấm bé ấy đã nuôi lớn tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm của "nữ hoàng Dance-sport". Cho đến năm 20 tuổi, Khánh Thi có bước ngoặt cuộc đời khi quyết định sang châu Âu du học để chinh phục đam mê với bộ môn nghệ thuật khiêu vũ. Sống và học tập tại Pháp, hàng ngày ngắm khung cảnh lãng mạn của nhà thờ Notre dame de Paris, sông Seine thơ mộng, tháp Eiffel… nhưng Khánh Thi nhận ra rằng, hiện thực cuộc sống lại không chỉ có màu hồng như mình nghĩ. Cô đã phải làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền học nhảy, từ làm vườn, lau dọn lâu đài…để có tiền trang trải cuộc sống nơi xứ người.

Khi trở về Việt Nam hoạt động ở vai trò vận động viên bộ môn Dance-sport, Khánh Thi đã nỗ lực cống hiến để đạt nhiều huy chương danh giá trên đấu trường quốc tế, đồng thời đưa khiêu vũ thể thao trở nên phổ cập như bộ môn rèn luyện sức khoẻ hàng ngày cho mọi người. Hiện tại, dù đã tạm dừng sự nghiệp thi đấu, cô vẫn miệt mài trong sự nghiệp đào tạo nhiều thế hệ vận động viên tài năng cho Dance-sport Việt Nam.

Cũng vào dịp sinh nhật lần này, thay vì ở bên cạnh hai con Kubi và Anna, Khánh Thi đã quyết định đáp chuyến bay sang Italy để hỗ trợ cho ông xã Phan Hiển tham gia khoá đào tạo Dance-sport với chuyên gia quốc tế. Hiện tại, ông xã của Khánh Thi đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho kỳ SEA Game 2022 sắp diễn ra vào tháng 5 tại Việt Nam. Tại kỳ SEA Games 30 cách đây hai năm, Phan Hiển đã làm nên kỳ tích với tấm huy chương Vàng sau 14 năm bộ môn Dance-sport vắng mặt trong đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đóng góp vào chiến thắng của Phan Hiển có phần không nhỏ công sức của bà xã kiêm huấn luyện viên Khánh Thi.

Đến thời điểm này, dù đã thành vợ thành chồng và có với nhau hai con song Khánh Thi và Phan Hiển vẫn chưa tổ chức đám cưới. Khánh Thi tâm sự, cô không muốn tổ chức đám cưới, thậm chí còn không cần bảo chứng cuộc sống gia đình bằng tờ giấy đăng ký kết hôn, thậm chí sợ nhất là đám cưới. Theo lời kể của “nữ hoàng dance-sport”, không phải cô và Phan Hiển chưa từng bàn đến chuyện này, cũng không hề né tránh hay ngần ngại khi nhắc tới, mà ngược lại vẫn thoải mái, cởi mở nói với nhau. Có lần, cả hai đi xe máy lòng vòng trên phố và bàn về chuyện tổ chức đám cưới sẽ thế nào và sau đó cùng rút ra kết luận rằng…tốn tiền. Khánh Thy bảo, hóa ra không chỉ cô mà Phan Hiển cùng có chung thắc mắc, tại sao người ta có thể chi tới tiền tỷ để làm đám cưới, mua hoa tươi trang hoàng lộng lẫy khắp phòng tiệc trong khi khách đến dự có khi còn chẳng sờ vào để xem hoa đó có đẹp, có quý hay không. Chưa kể thực đơn đủ món sơn hào hải vị, xong rồi có khi khách cũng chỉ động đũa chứ chẳng ăn hết, đến dự chóng vánh rồi về.

Cũng bởi có chung suy nghĩ ấy nên Khánh Thi và Phan Hiển quyết định không cần tổ chức đám cưới làm gì cho đỡ tốn tiền. Cả hai cùng quan niệm điều quan trọng nhất là sống với nhau thế nào, có hạnh phúc hay không chứ không cần thiết phải có một đám cưới lộng lẫy xa hoa.

Một số hình ảnh đẹp của Khánh Thi khi hóa thân thành công chúa ở tuổi 40: