NSƯT Hồng Vy qua đời vì bệnh hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, NSƯT Hồng Vy đã qua đời trong niềm tiếc thương của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Theo thông tin từ nhạc sĩ Nguyễn Quang Long thì NSƯT Hồng Vy vừa qua đời vào chiều nay 5-5-2023 tại TP.HCM. Cô trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Cho đến lúc ra đi, nữ nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh vẫn giữ tinh thần lạc quan và ý chí vượt lên bạo bệnh.

"Cái tên thật đẹp, một cuộc đời không dài nhưng thật ý nghĩa. Anh cùng các bạn chung lớp chúng ta và công chúng yêu âm nhạc cả nước đã chứng kiến cách Vy cống hiến cho âm nhạc rất riêng, rất quyết liệt. Tiếc là sức khoẻ những năm qua đã níu lại nhiều dự định, quyết tâm của em." - nhạc sĩ Nguyễn Quang Long xót xa chia sẻ về người bạn của mình.

Nhớ lại kỷ niệm về NSƯT Hồng Vy, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long bùi ngùi nhắc về bức ảnh được chụp năm 2019 ghi lại khoảnh khắc NSƯT Hồng Vy cùng các bạn lớp Đại học khóa 1999-2003 Nhạc viện Hà Nội vui vẻ hội ngộ nhau. Lúc đó, cô đã trải qua những tháng ngày mạnh mẽ chiến đấu với bạo bệnh với tinh thần lạc quan.

"Vy chắc không biết cả lũ lớp mình nói riêng với nhau rằng bận mấy cũng phải có mặt vì lần này Vy tham gia được và vì có thể những lần sau sẽ không có Vy. Nhưng những gì diễn ra ở buổi hôm đấy và cả những hoạt động của tập thể lớp, của cá nhân mỗi người trước và sau đó Vy cũng hiểu được tình cảm và sự yêu quý cả lớp dành cho mình." - nhạc sĩ Nguyễn Quang Long ngậm ngùi kể.

Trước đó vào năm 2020, dù đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn 4 song NSƯT Hồng Vy vẫn quyết tâm trở lại Hà Nội dồn sức làm live-concert đầu tiên trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ trải lòng, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa cô và nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, anh cũng đã tìm được bến đỗ bình yên mới và nhận nuôi cậu con trai chung giữa hai người để cô yên tâm chữa bệnh.

Căn hộ nơi cô và bố con anh ở hiện tại cũng không cách nhau bao xa, nói đúng ra là hai toà nhà ở gần nhau và dù chia tay song cả hai vẫn dành cho nhau sự trân trọng cần có. Cô yên tâm một phần vì rất hiểu anh là một người bố rất yêu thương và trách nhiệm với con. Việc cô đau đáu còn lại, có lẽ là viết tiếp giấc mơ nghệ thuật còn dang dở. Thế nên thời gian này, cô muốn dành hết cho âm nhạc.