NSƯT Chiều Xuân làm vườn để… xả stress

ANTĐ - Là Giám đốc của hai công ty, tối ngày lại bận đi… đóng phim, đó là chưa kể đến công việc “tề gia nội trợ”, sức ép đối với NSƯT Chiều Xuân không phải dễ vượt qua.

Những lúc ấy, ngoài việc tập thể thao hay đi dạo, chị lại chọn cho mình một cách để xả stress - Làm vườn.

Xin chào NSƯT Chiều Xuân. Sau thành công trong những bộ phim như: “Mẹ chồng tôi”, “Người yêu đi lấy chồng”… khán giả truyền hình lại có dịp thấy một Chiều Xuân khác lạ trong “Lời thú nhận của Eva”. Chị có thể chia sẻ đôi chút về vai diễn này?

Đó là một người đàn bà đồng bóng, nhí nhảnh, vui tươi, muốn sống cuộc sống tự do, phóng khoáng nhưng lại được nuôi dậy bởi một bà mẹ rất “truyền thống”, cho nên vì thế nhiều khi đối chọi nhau. Tính cách Ngọc Diệp cũng vì thế có sư giằng co giữa cái cũ và cái mới… Đây là một vai diễn hay và đem lại nhiều thú vị cho khán giả.

Điểm gần gũi giữa vai diễn Ngọc Diệp với con người và cuộc sống của Chiều Xuân đó là Chiều Xuân cũng hay có những suy nghĩ vui nhộn, có những giải pháp và câu trả lời cho cuộc sống và mình có một niềm yêu cuộc sống vui tươi.

Được biết chị vừa đóng xong một bộ phim ở Đà Lạt. Người phụ nữ Chiều Xuân hoá thân sẽ như thế nào, thưa chị?

Chiều Xuân vừa mới hoàn thành 35 tập của bộ phim “Đồng tiền muôn mặt” (đạo diễn Vũ Huân - Hãng phim Chợ Lớn). Phim sẽ được phát sóng trên kênh HTV9 vào lúc 10h30 các ngày cuối tuần.

Vai diễn của Chiều Xuân trong bộ phim này hoàn toàn khác so với vai Ngọc Diệp. Đó là người phụ nữ cam chịu, nhẫn nhục nhưng cũng rất giàu nghị lực, diễn tâm trạng rất nhiều. Lam, tên nhân vật Chiều Xuân đóng, giám đốc một công ty bánh mứt kẹo… là vai diễn có tích cách bi thương. Cái cảm giác khi vừa làm diễn vai phá phách (Ngọc Diệp) rồi lại quay trở về với vai diễn truyền thống cũng rất thú vị, bởi vì mình được làm và dám làm những tính cách khác hẳn nhau trong những thời gian rất gần nhau, đó thực sự là thử thách đối với diễn viên và đòi hỏi người diễn viên phải nỗ lực.

 


Đi đóng phim dài ngày ở Đà Lạt như vậy, chị làm thế nào để sắp xếp được công việc của mình ở hai công ty Việt Nữ và Nam Việt do chị làm Giám đốc, chưa kể đến công việc nhà nữa?

Mỗi lần đi quay xa nhà dài ngày, Chiều Xuân phải “mang theo” cả một “văn phòng di động” để tranh thủ giải quyết các công việc của công ty. Còn công việc nhà thì cũng đành, nhưng cứ 2-3 tuần Chiều Xuân lại phải về Hà Nội. Chiều Xuân nghĩ rằng, khi mình tự chủ thì mình sẽ sắp xếp được công việc rất là dễ dàng. Và Chiều Xuân cũng quan niệm, rằng mỗi người lãnh đạo thì chỉ nên lãnh đạo ở nơi mình làm việc thôi còn khi về nhà thì nên trở về đúng vị trí của mình, chồng là chồng và vợ phải là vợ.

Chiều Xuân giờ đang thành công trong cương vị giám đốc của hai công ty. Còn nhớ ngày chị quyết định rời Nhà hát Kịch Việt Nam khi đang tạo được vị thế của mình ở đó, chắc hẳn nhiều người vẫn thắc mắc về quyết định của chị?

Tất cả là do tính thích phiêu lưu, trải nghiệm và khẳng định bản thân mình. Lúc đó Chiều Xuân là diễn viên solist ở Nhà hát Kịch Việt Nam, cũng được các anh chị cũng quý lắm. Nhưng Chiều Xuân quyết định rời Nhà hát kịch Việt Nam không phải là phút giây bốc đồng, mà bởi Chiều Xuân thích một công việc sẽ đem lại cho Chiều Xuân rất nhiều điều, làm cho Chiều Xuân “lớn” hơn. Sau một thời gian suy nghĩ, Chiều Xuân quyết định mở công ty riêng, vừa để thoả mãn niềm đam mê, đồng thời khi ấy, Chiều Xuân có thể tự sản xuất, đạo diễn những tác phẩm mà mình muốn làm và không bị quá gò ép bởi thời gian làm việc ở nhà hát.

 


Quá nhiều công việc trong khi quỹ thời gian không phải là con số vô hạn, vậy chị có bị stress không? Và chị thường làm gì để giảm stress?

Đóng phim đối với Chiều Xuân vẫn là một đam mê. Sau một thời gian không đi diễn vì bận công việc ở công ty, tập làm một con người khác, với vô số công việc tỷ mẩn… thì khi trở lại với những vai diễn, vẫn được khán giả quan tâm, yêu mến, đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên lớn đối với Chiều Xuân, nhờ thế mà mình luôn cảm thấy thoải mái trong diễn xuất.

Chiều Xuân cho rằng, muốn giảm stress thì mình phải học được cách quên những cái gì quá khó khăn đi. Tất nhiên, nói thì dễ nhưng thực hiện rất khó. Chiều Xuân cũng đi tập yoga, tập thể thao, đi bộ... những Chiều Xuân cũng cảm thấy mình may mắn khi gia đình có một mảnh đất nho nhỏ, những lúc rảnh rỗi hoặc quá căng thẳng thì lại về đó làm vườn, ngắm cảnh… tự nhiên thấy những nỗi vướng bận giảm đi rất nhiều.

Đàn ông thường thích vợ mình có nhiều thời gian dành cho gia đình. Vậy anh Quân đã bao giờ kêu là chị quá ham mê công việc mà không chăm lo tới gia đình chưa?

Kêu thì có kêu chứ. Nếu mình không để ý chăm sóc gia đình thì sẽ bị kêu ngay nhưng cũng may, đến lúc này Chiều Xuân vẫn chưa đến mức độ bị kêu là quá ham mê công việc mà không chăm sóc gia đình. Còn tất nhiên, nếu không chăm sóc cẩn thận, thì sẽ bị kêu ngay chứ (cười).

Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này.