NSND Quốc Hưng và “lời nói dối” ngọt ngào khi bị học trò “lừa” đóng MV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - NSND Quốc Hưng nhận được lời đề nghị quay MV từ một nhóm học trò cũ và anh không ngần ngại nhận lời, sau đó mới biết mình đã nhận được một "lời nói dối" ngọt ngào.

MV "Người thầy của tôi"

Đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, một MV ca nhạc có tựa đề “Người thầy của tôi” được các thầy trò chuyên ngành thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia trình làng rộng rãi. Đây cũng chính là món quà đặc biệt mà những người thực hiện MV này muốn dành tặng cho NSND Quốc Hưng nhưng anh lại không hề hay biết.

Theo đó, ca khúc “Người thầy của tôi” được nghệ sĩ Mạnh Hoạch sáng tác và nhiều nghệ sĩ tài năng thể hiện. Đảm nhận khâu dàn dựng sản phẩm âm nhạc đặc biệt này là Ngọc Gems. Tất cả các thành viên tham gia vào việc sản xuất MV đều là học trò của NSND Quốc Hưng. Trong đó có những người đang giảng dạy thanh nhạc ngay tại Học viện Âm nhạc Quốc gia như Mạnh Hoạch, Hương Ly; có những ca sĩ đã khẳng định được tên tuổi của mình trong làng nhạc Việt như: NSƯT Hoàng Tùng, Đức Tuyên (thành viên nhóm Belcanto), Nguyễn Trần Trung Quân; và có cả những giọng ca đang là sinh viên khoa thanh nhạc.

NSND Quốc Hưng

NSND Quốc Hưng

Chia sẻ về nguồn cảm hứng viết nên bài hát “Người thầy của tôi”, nghệ sĩ Mạnh Hoạch cho biết, đối với anh thì NSND Quốc Hưng là người thầy lớn trong cuộc đời. Nam nghệ sĩ tâm sự, anh thấy mình may mắn vì được là một trong những học trò theo học với NSND Quốc Hưng lâu năm nhất, suốt từ những năm trung cấp thanh nhạc cho đến khi trở thành Thạc sĩ. Trong quãng thời gian đó, anh được NSND Quốc Hưng chỉ dạy rất nhiều điều quý giá về nghề cũng như tư tưởng, suy nghĩ và lối sống.

“Tôi vô cùng trân trọng và biết ơn thầy. Thầy luôn là tấm gương sáng để tôi noi theo trong công việc cũng như về đức tính, phẩm chất của một người thầy chân chính.” – nghệ sĩ Mạnh Hoạch bày tỏ và chia sẻ đó cũng chính là một trong những khởi nguồn cảm hứng để anh sáng tác nên ca khúc “Người thầy của tôi”.

Nói thêm về quá trình viết bài hát ý nghĩa này, nghệ sĩ Mạnh Hoạch kể, khi còn là sinh viên năm thứ 3 hệ Đại học thanh nhạc, vào dịp cận kề ngày 20-11, sau một buổi chiều lên lớp với NSND Quốc Hưng, anh ngồi lại để luyện tập thì nghe văng vẳng bên tai một ca khúc viết về người giáo viên. Lúc đó, anh chợt nghĩ, có rất nhiều sáng tác về nhà giáo và nghề giáo viên nhưng chưa có bài hát nào viết về người thầy là giáo viên dạy nhạc. Vậy là sau đó, anh bắt đầu phác thảo nên những nốt nhạc đầu tiên cho ca khúc “Người thầy của tôi” và trong thời gian rất ngắn, chỉ từ chiều đến tối, anh đã hoàn thành xong và chép lại bằng tay.

Ngay buổi tối hôm sau khi những lứa học trò cả cũ và mới tổ chức một buổi lễ kỷ niệm ngày 20-11 với NSND Quốc Hưng, Mạnh Hoạch cũng mạnh dạn đứng lên hát sáng tác này để gửi tặng tới người thầy của mình và nhận được sự cổ vũ đón nhận nồng nhiệt từ mọi người. Nam nghệ sĩ bộc bạch, mỗi lần nghe hoặc hát lại ca khúc này, anh đều không khỏi bồi hồi xúc động. Cho tới gần đây anh và một số học trò của NSND Quốc Hưng quyết định làm MV bài hát này như một món quà tinh thần gửi tặng đến người thầy kính yêu của mình.

NSND Quốc Hưng và học trò của anh - Mạnh Hoạch
NSND Quốc Hưng và học trò của anh - Mạnh Hoạch

Trong vai trò đạo diễn MV, Ngọc Gems chia sẻ, cô vốn là người yêu quý, ngưỡng mộ NSND Quốc Hưng không chỉ ở tài năng ca hát mà còn cả những đóng góp của anh trong sự nghiệp âm nhạc lẫn ngoài cuộc sống đời thường. Được biết vợ chồng NSND Quốc Hưng lâu nay vẫn duy trì hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn không chỉ ở các tỉnh thành mà còn ở vùng sâu vùng xa trong cả nước. Vì vậy, khi nghệ sĩ Mạnh Hoạch liên hệ với cô để chia sẻ về ý tưởng làm MV, Ngọc Gems đã lập tức hào hứng nhận lời ngay.

Cũng theo đạo diễn MV “Người thầy của tôi”, cái khó khi làm MV này là ở chỗ, NSND Quốc Hưng là nhân vật chính nhưng lại không được để anh biết gì về kế hoạch hay ý tưởng xuyên suốt MV. Vì vậy êkip đã chọn cách gửi đến người thầy của mình “lời nói dối” ngọt ngào rằng, nhờ anh giúp đỡ học trò đóng phim ngắn. Chính vì vậy, mặc dù tham gia nhiều phân cảnh nhưng NSND Quốc Hưng hoàn toàn trong tâm thế giúp đỡ học trò đóng phim ngắn chứ không biết mình đang là nhân vật chính, không ít các cảnh tập luyện cả êkip đã phải giấu anh, chỉ sợ bị anh phát hiện.

Nếu các bạn xem MV thì thấy rằng phải đến phân đoạn cuối cùng khi các học trò tập trung hát cho thầy nghe thì NSND Quốc Hưng mới thực sự biết đến món quà này. – đạo diễn Ngọc Gems tiết lộ và cho biết, cả êkip đã mất một thời gian để cùng trò chuyện và tìm ý tưởng, các học trò đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện kỷ niệm về người thầy đáng kính này. Từ sự biết ơn vì thầy sẻ chia tình cảm, vật chất với các học trò nghèo, tới những kỷ niệm đáng yêu khi thầy biết những bí mật của học trò nhưng thầy ko cấm cản mà chỉ khuyên bảo và định hướng …Mất gần một tuần làm việc liên tục mới có được ý tưởng kịch bản.

Về phần mình, NSND Quốc Hưng xúc động chia sẻ, anh thật sự bất ngờ và hạnh phúc vì cảm nhận được tình cảm mà học trò dành cho mình ở một góc độ vừa rất gần nhưng cũng rất đặc biệt thông qua MV “Người thầy của tôi”. Gần là bởi thầy trò anh đều thuộc về thế giới âm nhạc, sống trong âm nhạc. Khác là bởi, các học trò đều luôn dành những tình cảm cho anh, điều này bấy lâu nay anh cũng cảm nhận được nhưng thể hiện tình cảm thông qua một ca khúc thì điều đó làm anh vô cùng bất ngờ.

“Tôi rất xúc động và trân trọng món quà của các học trò dành cho mình. – NSND Quốc Hưng tâm sự.