NSND Hồng Vân sẽ đóng cửa sân khấu Phú Nhuận sau 21 năm tồn tại?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước thông tin sân khấu Phú Nhuận đóng cửa sau 21 năm tồn tại, NSND Hồng Vân cho biết, sau khi trả mặt bằng vào tháng 4/2021, chị sẽ quyết định tiếp tục hay đóng cửa sân khấu này. 

Theo một số nguồn tin, hợp đồng thuê mặt bằng giữa Hồng Vân và Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận (TP.HCM) sẽ kết thúc vào tháng 4/2021. Khi đó, "bà bầu" sẽ chính thức đóng cửa Sân khấu kịch Phú Nhuận sau 21 năm, chỉ giữ lại Sân khấu kịch Hồng Vân - Chợ Lớn (Quận 5, TP.HCM).

Trước thông tin này, "bà bầu" Hồng Vân tỏ ra bất ngờ và khẳng định, Sân khấu Phú Nhuận vẫn hoạt động bình thường sau khi UBND TP.HCM cho phép mở cửa trở lại. Và dẫu có khó khăn, chị sẽ cố gắng duy trì.

NSND Hồng Vân

NSND Hồng Vân

NSND Hồng Vân chia sẻ, Tết thường là dịp bận rộn nhất của giới sân khấu với nhiều "sô diễn". Đây là cái Tết đầu tiên sau 35 năm gắn bó với lĩnh vực này, chị không dám "bén mảng" tới sàn diễn vì dịch Covid-19.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, NSND Hồng Vân đã đóng cửa sân khấu Phú Nhuận và Chợ Lớn để phòng dịch. Với những khán giả đã mua vé xem kịch Tết, chị đã chủ động xin số điện thoại để trả lại tiền.

Trước tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt tại TP.HCM, "bà bầu" Hồng Vân tỏ ra phấn khởi và viết trên trang cá nhân: "Tôi nghe đâu mọi thứ sắp trở lại như cũ, nhớ sân khấu, nhớ khán giả quá đi thôi! Trung tâm Phú Nhuận cũng mong sân khấu diễn lại, học trò học lại. Hẹn mọi người ngày trở lại với những vở diễn ở sân khấu Phú Nhuận chưa kịp diễn vào dịp Tết".

Sân khấu Phú Nhuận do NSND Hồng Vân thành lập

Sân khấu Phú Nhuận do NSND Hồng Vân thành lập

NSND Hồng Vân không phải là "bà bầu" duy nhất chịu tổn thất vì dịch bệnh. "Ông bầu" Huỳnh Anh Tuấn (sân khấu Idecaf) cũng chịu chung số phận. Anh chia sẻ, Tết Tân Sửu là cái Tết đầu tiên anh và các anh em nghệ sĩ được ăn Tết ở nhà sau 25 mùa Tết bận rộn. Đã sang mùa Covid-19 thứ 2, nhiều nghệ sĩ đã nản lòng vì sân khấu đìu hiu, ít khi sáng đèn. Ở vai trò quản lý, anh còn chịu thêm áp lực về việc mất cân đối thu chi, đành phải giật gấu vá vai để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bên cạnh đó là các "ông bầu", "bà bầu" Ái Như-Thành Hội, Minh Nhí, Thành Lộc, Mỹ Uyên... đều chật vật xoay sở để giữ lại sân khấu trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành và cuộc cạnh tranh quyết liệt với các loại hình giải trí.