Niềm vui còn mãi…
(ANTĐ) - Sau ngày 20-11, các thầy cô lại quay về với công việc hàng ngày trên bục giảng. Nhiều niềm vui chỉ trong một ngày đó dường như cũng đủ để động viên những người thầy quyết tâm theo nghiệp của mình và cả với những thầy cô đã nghỉ hưu cũng không tiếc nuối khi đã cống hiến hàng chục năm cho việc dạy dỗ bao thế hệ học sinh thành đạt.
Đó là một ngày đặc biệt với thầy trò một ngôi trường nằm giữa nội thành khi được sự động viên, thăm hỏi của lãnh đạo thành phố và ngành giáo dục. Đặc biệt ở chỗ, là một ngôi trường như hàng nghìn ngôi trường trong các quận nội thành nhưng thầy cô ở đây nhiều năm nay phải đối mặt với khó khăn trong công tác quản lý, giảng dạy do địa bàn dân cư phức tạp, học sinh, phụ huynh đều tìm cách né tránh không đăng ký vào trường dù là đúng tuyến.
Ngay giữa nội thành nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên thầy cô ngôi trường được tiếp đón nhiều người tới chúc mừng đến vậy và có lẽ cũng vì vậy mà cô hiệu trưởng đã bày tỏ sự xúc động thực sự khi cho rằng đây là sự động viên rất cần thiết để thầy trò cùng vươn lên. Cũng tại một ngôi trường khang trang vào bậc nhất của Hà Nội, sự có mặt của lãnh đạo thành phố và ngành giáo dục trong ngày 20-11 đã tạo nên sự ngạc nhiên thú vị đối với vị trợ lý hiệu trưởng cũng như các giáo viên người nước ngoài ở đây.
“Ở nước chúng tôi, giáo viên không có ngày truyền thống riêng như ở Việt Nam. Khi về nước tôi sẽ kể lại cho giáo viên của chúng tôi về phong tục đáng tôn trọng này của Việt Nam” - vị trợ lý hiệu trưởng này cho biết.
Cùng đón nhận niềm vui ngày Nhà giáo Việt Nam, còn có những thầy cô đã nghỉ hưu lâu nay. Đã hơn 20 năm nghỉ hưu, người thầy ngoài 70 thực sự bất ngờ khi một nhóm học sinh cũ tìm đến thăm thầy vào ngày Nhà giáo Việt Nam.
Nhìn từ ngoài vào sẽ khó có thể phân biệt được đâu là thầy đâu là trò bởi tất cả tóc đều đã đổi màu. Người thầy cho biết, ngày trước đi dạy, là thầy giáo trẻ mới ra trường nên lứa học sinh đầu tiên cũng xấp xỉ tuổi thầy. Vậy mà sau có tới cả 40 năm nay, thầy trò lại có dịp gặp lại để kể về những kỷ niệm trường lớp năm xưa...
Một niềm vui nhẹ nhàng đến với một cô giáo sau buổi tham dự liên hoan tại ngôi trường cũ. Người lái taxi khi biết cô là cô giáo nghỉ hưu đi dự kỷ niệm ở trường về đã nhất định không lấy tiền xe bởi lý do anh cũng đã từng là học trò, dù không phải là học trò của cô. Không có điều kiện về thăm thầy cô giáo cũ trong ngày Nhà giáo Việt Nam, anh học trò cũ muốn cảm ơn cô giáo mà anh gặp bằng một việc là được chở cô về...
Duy Anh