Những đêm nhạc Trịnh Công Sơn 2014

ANTĐ - Kỷ niệm 13 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1-4-2001/1-4-2014), nhiều đêm nhạc Trịnh sẽ được tổ chức trên cả nước để cùng khán giả hồi tưởng, và sống trong những giai điệu đẹp của ông.

Bóng núi

Đây là một chương trình hội ngộ khá nhiều ca sĩ đã từng thể hiện nhạc Trịnh Công Sơn. Đầu tiên có thể kể đến Hồng Nhung, chị cũng đã có một thời gắn bó với nhạc Trịnh và đã từng thể hiện rất thành công những ca khúc như: Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng; Còn mãi tìm nhau; Con mắt còn lại; Xin trả nợ người… Còn với nữ ca sĩ Cẩm Vân, chị hát nhạc Trịnh từ những năm 10 tuổi. Vậy nên những ca khúc như “Diễm xưa”, “Tình nhớ”, “Như cánh vạc bay”… sẽ lại một lần nữa được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào, đầy trữ tình này. Không thể không nhắc tới Đức Tuấn. Ca sĩ trẻ này sẽ hứa hẹn mang đến cho khán giả những nhạc phẩm như “Xin cho tôi”; “Mưa hồng”; “Ca dao mẹ”… Điều mới lạ trong “Bóng núi” chính là Tùng Dương. Tùng Dương sẽ thể hiện những ca khúc “Em là bông hồng nhỏ”; “Tuổi đời mênh mông”… Tùng Dương chắc chắn sẽ mang lại một hơi thở mới cho nhạc Trịnh, cũng như cho những khán giả thưởng thức. Bên cạnh đó, một nhân tố mới là Ngọc Mai, được coi là hiện tượng nhạc Trịnh mới cũng sẽ khiến nhiều khán giả phải bất ngờ… “Bóng núi” được biểu diễn vào lúc 20h ngày    11-4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. 

Những sớm mai Việt Nam

Đêm nhạc Trịnh 2014 - Những sớm mai Việt Nam với sự xuất hiện 2 ca khúc: “Một buổi sáng mùa xuân” và “Chiều trên quê hương tôi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa được Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL cấp phép. Hai ca khúc này sẽ do lớp nghệ sĩ mới là Đinh Hương và Hoàng Quyên biểu diễn. Bên cạnh đó, ca khúc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” sẽ được giọng ca của bốn lớp thế hệ nghệ sĩ biểu diễn, bản thu lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trịnh Vĩnh Trinh, Tùng Dương và con em các nghệ sĩ. Ca khúc “Như hòn bi xanh” là phần biểu diễn của lớp thế hệ nghệ sĩ thứ tư, là con của các ca sĩ Thanh Lam, Trịnh Vĩnh Trinh và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.

Những sớm mai Việt Nam do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phụ trách phần hình ảnh và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn làm đạo diễn âm nhạc với sự tham gia của các ca sĩ: Thanh Lam, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Tùng Dương, Đức Tuấn, Viết Thanh… Chương trình chính thức bắt đầu từ 20h ngày 5-4 tại Công viên hồ Bán Nguyệt, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.

Những chương trình khác

Ngày 1-4-2014, tại Không gian Nghệ thuật Heritage Space - Dolphin Plaza, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc mang tên Hạ huyền nhớ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Giang Trang vào lúc 19h. Đêm nhạc gồm những bài hát bất hủ của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, được tổ chức với chất mộc, gần gũi nhưng không kém phần mê hoặc, với phần phối khí của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tuấn, Vân Mai (đàn tranh), Sương Mai (Flute), Trần Anh Hoàng (guitar). Giang Trang và ban nhạc sẽ trình diễn 12 ca khúc trích ra từ đĩa nhạc “Lênh đênh nhớ phố”, “Hạ Huyền” như Tuổi đá buồn, Tình xa, Phôi pha, bên cạnh Lời buồn thánh, Nhìn những mùa thu đi, Những con mắt trần gian, Có một ngày như thế, Vết lăn trầm….

Trước khi xuất hiện cùng live show đầu tay “Em líu lo bên đời” ngày 28-2 vừa qua như một sự ra mắt chính thức một cách nghiêm túc cùng âm nhạc, Nguyệt Ca đã có 11 năm rong chơi cùng nhạc Trịnh với vai trò người sáng lập và điều hành Cộng đồng yêu nhạc Trịnh, đứng sau hậu trường lo chuyện tổ chức những đêm nhạc hát cho nhau nghe, gắn kết mọi người. Cô vẫn líu lo trong từng đêm nhạc, đâu đó cũng xuất hiện trong những đêm nhạc Trịnh tại các phòng trà, cũng thu âm, góp giọng trong vài album có mặt trên kệ đĩa do hãng Phương Nam Film phát hành, nhưng chưa từng tự nhận mình là ca sĩ. Nhưng dù ở đâu, dù là ai, nhạc Trịnh chưa bao giờ thôi là người bạn thân, chia sẻ buồn - vui - đau khổ - hạnh phúc trong cuộc sống cùng Nguyệt Ca. Chương trình “Bên vết thương tôi quỳ” sẽ được đem tới khán giả yêu nhạc Trịnh vào 20h ngày 1-4 tại phòng trà Six Strings, A23/D5 ngách 66/2 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.