- Kịp thời giúp đỡ cụ bà 83 tuổi đi lạc về với gia đình
- Đưa cụ bà đi lạc gần 10km về với gia đình
- Đi thăm con sau Tết, bà cụ lạc đường được Cảnh sát giao thông Hà Nội giúp đỡ
15h ngày 10-7, cái bóng nghiêng nghiêng trong buổi chiều nóng nực của cụ bà nhỏ thó trên sân bến xe Mỹ Đình đã khiến CBCS CAP Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chú ý. Lại gần hỏi han, cụ bà chỉ nói được tên mình Lê Thị Hảo, còn không nhớ tên người thân cũng như nhà ở đâu.
Trung tá Lê Quốc Vinh, Phó trưởng CAP Mỹ Đình 2 bàn giao cụ bà Lê Thị Hảo cho anh Nguyễn Duy Báu |
Để đảm bảo sức khỏe cụ bà, tổ công tác đã đưa ngay cụ về trụ sở CAP. Tại đây, Trung tá Lê Quốc Vinh, Phó trưởng CAP Mỹ Đình 2 đã hỏi chuyện, cố gắng “gạn” được thông tin về cụ bà để sớm tìm được người thân. Hình ảnh cụ bà cùng tên tuổi đã được đăng tải lên các nhóm Zalo cộng đồng do CAP Mỹ Đình 2 thiết lập.
Dần dần, cụ Hảo cho biết mình sống ở Yên Bái, có 5 người con, trong đó có người sống tại Hà Nội. Vì nhớ con, thấy một chiếc xe khách chạy qua bà đã lên xe đi… Hà Nội thăm con.
Sau gần 2 giờ trò chuyện gợi mở, CBCS CAP Mỹ Đình 2 đã có được thông tin về địa chỉ nơi cụ bà sinh sống; lập tức trao đổi đến Công an phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Được biết, bà cụ sống cùng con trai út là anh Nguyễn Duy Báu tại địa chỉ nói trên. Sau quá trình rà soát qua dữ liệu dân cư, anh Báu nhận được điện thoại của CAP thông tin về việc mẹ anh đi lạc đến Bến xe Mỹ Đình.
Chiều tối cùng ngày, anh Báu đã tìm đến trụ sở CAP Mỹ Đình 2 đón mẹ về trong nỗi vui mừng khôn xiết. Anh chia sẻ, rất bất ngờ khi nhận được thông tin về mẹ mình đang có mặt tại cơ quan công an trong khi không hề hay biết mẹ mình đi lạc tại Hà Nội.
Trước đó khoảng 2 tuần, CAP Mỹ Đình 2 cũng đã tìm được người thân cho cụ bà đi lạc trên tuyến phố Hàm Nghi, thuộc địa bàn phường.