"Nhớ Barbara"- Ký ức của những người phụ nữ đi qua chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Triển lãm "Nhớ Barbara" kể 14 câu chuyện - những mảnh ghép ký ức của 14 người phụ nữ, là những nhân chứng sống đã đi qua giai đoạn lịch sử khốc liệt của chiến tranh thế giới thứ 2 tại Pháp, Italy, Anh, Đức, Ba Lan, Hungary, Hoa Kỳ và Nhật Bản

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao(1973 - 2023), 10 năm đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp năm (2013 - 2023), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với nhiếp ảnh gia và quay phim tư liệu Maureen Ragoucy (Pháp) tổ chức khai mạc triển lãm "Nhớ Barbara" tại 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển lãm kể câu chuyện có thật xung quanh cuộc sống của nhiều phụ nữ ở Pháp, Italy, Anh, Đức, Ba Lan, Hungary, Hoa Kỳ và Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Vào thời điểm đó, họ vẫn còn là những đứa trẻ, thiếu nữ, người trường thành, sinh viên hay đã đi làm với nhiều cá tính và hoàn cảnh khác nhau. Có người phải rời xa quê hương, chạy trốn khỏi khu ổ chuột, có người phải chịu cảnh tù đày, đối diện với sự mất mát người thân. Nhưng trên tất cả họ đã không khuất phục, từ bỏ, hay sợ hãi.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Tác giả Maureen Ragoucy đã dành thời gian 8 năm để đến từng quốc gia nơi những người phụ nữ sinh sống để thực hiện dự án đặc biệt này. Cô đã gặp gỡ, làm quen, chia sẻ và đồng cảm để tạo nên sự kết nối giữa những ký ức lịch sử. Ngôn ngữ thể hiện trong triển lãm cũng thật đặc biệt. Đó chính lời nói, giọng kể của nhân vật gắn với những bức chân dung của những người phụ nữ đầy cảm xúc; qua đó thể hiện chiến tranh một cách chân thực và sống động qua góc nhìn của người phụ nữ tại các đất nước khác nhau.

Việc giới thiệu triển lãm “Nhớ Barbara” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam như một sự soi chiếu về cuộc sống trong cuộc chiến của những người phụ nữ khác nhau trên thế giới. Qua những câu chuyện tại triển lãm “Nhớ Barbara”, một điểm tương đồng rất dễ nhận thấy giữa những người phụ nữ trong chiến tranh không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới là sự mạnh mẽ, phi thường vượt lên những gian khổ, mất mát, hy sinh với tình yêu cuộc sống và lòng tin tưởng mãnh liệt vào tương lai. Họ đã sống, chiến đấu và đi qua cuộc chiến với lý tưởng và khát vọng hòa bình.

Một nhân vật trong triển lãm.

Một nhân vật trong triển lãm.

Tên của triển lãm “Nhớ Barbara” được lấy cảm hứng từ bài thơ nổi tiếng cùng tên của nhà thơ người Pháp, Jacques Prévert, xuất bản năm 1946. Triển lãm “Nhớ Barbara” đã được tác giả Maureen Ragoucy triển lãm ở rất nhiều bảo tàng tại Pháp. Năm 2019, tác giả nhận được khoản tài trợ hỗ trợ sáng tạo từ vùng Hauts-de-France để có thể giới thiệu triển lãm của cô tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và tác giả Maureen Ragoucy khi tổ chức triển lãm rất đặc biệt này.

Khách tham quan nghe các nhân vật kể câu chuyện của mình.

Khách tham quan nghe các nhân vật kể câu chuyện của mình.

"Từ câu chuyện lịch sử ‘Nhớ Barbara’, tôi tin tưởng rằng mỗi chúng ta sẽ có những suy nghĩ và hành động của mình; cùng nhìn lại quá khứ để hướng đến cuộc sống hôm nay, đoàn kết đấu tranh và vun đắp vì một nền hòa bình chung cho mọi quốc gia, dân tộc, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trên toàn thế giới. Tôi tin sự kiện hôm nay sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp tục mở ra những cơ hội và hoạt động hợp tác trong tương lai giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp nói chung, giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Pháp nói riêng", bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

Triển lãm diễn ra tới ngày 31/12/2022 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.