Nhân lên truyền thống hào hoa lịch thiệp của người Hà Nội

(ANTĐ) - Đại lễ Kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội là một sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của Thủ đô, là một công dân sống ở Hà Nội, tôi mong muốn thông qua sự kiện này, truyền thống hào hoa, lịch thiệp của người Hà Nội được nhân lên hơn bao giờ hết; ra đường không có người vứt rác, nhổ nước bọt, đi tiểu vào gốc cây; va quệt xe thì xin lỗi nhau chứ không lăng mạ, thượng cẳng tay hạ căng chân với nhau.

Nhân lên truyền thống hào hoa lịch thiệp của người Hà Nội

(ANTĐ) - Đại lễ Kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội là một sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của Thủ đô, là một công dân sống ở Hà Nội, tôi mong muốn thông qua sự kiện này, truyền thống hào hoa, lịch thiệp của người Hà Nội được nhân lên hơn bao giờ hết; ra đường không có người vứt rác, nhổ nước bọt, đi tiểu vào gốc cây; va quệt xe thì xin lỗi nhau chứ không lăng mạ, thượng cẳng tay hạ căng chân với nhau.

Đến cơ quan thì mọi người vui vẻ, trọng người hơn tuổi, mến phục người tài đức chứ không có kiểu đố kỵ, nói xấu nhau.

Hàng xóm sống với nhau thì nhân tình, giúp đỡ lẫn nhau chứ không có kiểu, khi xây nhà thì bịt lối đi, cửa sổ nhà người khác để họ không được bằng mình!

Tôi yêu Hà Nội, Hà Nội của chúng ta quá đẹp và đã làm hồn tôi xao xuyến, viết ra được một số bài báo, truyện ngắn về thiên nhiên, con người Hà Nội, đây cũng có thể coi là việc làm nho nhỏ mà tôi dâng lên Đại lễ Kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội.

Nhà văn Vũ Đảm