Nhạc sĩ Trương Quý Hải ra mắt MV "Đàn én" trong dự án "Tần số 277"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong khuôn khổ các hoạt động của dự án "Tần số 277", nhạc sĩ - ca sĩ Trương Quý Hải đã ra mắt MV "Đàn én".

Nhạc sĩ Trương Quý Hải là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên và trong anh chưa bao giờ vơi nguôi nỗi khắc khoải về miền ký ức của một thời tuổi trẻ khốc liệt nhưng thiêng liêng. Mỗi mùa xuân về, anh lại trăn trở với suy nghĩ, mình đã may mắn ở đây để tiếp tục đón tuổi mới nhưng rất nhiều người lính trẻ đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Dẫu vậy, anh vẫn tin và mong họ sẽ trở về dù chỉ trong mường tượng. Ca khúc "Đàn én" được anh sáng tác dành cho những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến giành độc lập tự do cho dân tộc và hình ảnh đàn én khiến anh liên tưởng rất giống với những người lính năm xưa, lao vun vút lên phía trước như tên bắn nhưng khi đến cánh đồng lại chao liệng, hân hoan như trẻ thơ trở về sum vầy bên gia đình.

Với hình dung ấy, hình ảnh đàn én giống như biểu tượng của những người lính đã hy sinh, nhưng tinh thần của họ thì vẫn bay về trong mùa xuân hòa bình của đất nước. Và đàn én ở đây cũng có thể hiểu là lứa trẻ thơ, lứa thanh niên được phát triển và sống trong hòa bình và tự do.

MV "Đàn én" vừa được nhạc sĩ Trương Quý Hải ra mắt trong dự án "Tần số 277" - dự án truyền thông giáo dục nhân dịp 27/7 với tinh thần: “Lắng nghe để đồng điệu – Kết nối thanh xuân hai thế hệ”. Nam nhạc sĩ tâm sự, với anh thì âm nhạc không chỉ là ngôn ngữ của cảm xúc, mà còn là một kết nối kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đã ngã xuống và thế hệ đang lớn lên.

“ Âm nhạc không có khoảng cách, không có biên giới và nếu sử dụng âm nhạc để kết nối lịch sử và hiện tại thì đó là một góc nhìn rất đáng trân trọng, đáng yêu và chính điều đó cũng làm nên 1 góc nhìn mới mẻ khiến lịch sử và lòng biết ơn không bao giờ mất đi." - tác giả ca khúc "Đàn én" tâm sự.

Đảm nhận phần hòa âm phối khí và làm mới ca khúc này, nhà sản xuất Lê Quang Thiện bày tỏ, điều khó nhất khi anh bắt tay vào phối sáng tác này không phải là phần âm thanh hay hình ảnh, mà là làm sao để giữ được linh hồn của ca khúc, một linh hồn mang hơi thở chiến tranh nhưng phải chạm được trái tim thế hệ trẻ gen Z, để họ nghe và cảm thấy được rằng mình đang hát cùng với cả một thế hệ đi trước.

Dự án "Tần số 277" lấy cảm hứng từ hình ảnh “tần số” trong sóng âm và truyền thanh, dự án ví mỗi thế hệ như một tần số riêng, có cách thể hiện, suy nghĩ và nhịp sống khác nhau. Nhưng nếu ta đủ lắng nghe, đủ mở lòng, những tần số tưởng chừng lệch pha ấy hoàn toàn có thể tìm được điểm giao nhau.

Thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo, trải nghiệm tương tác và hình thức thể hiện gần gũi với gen Z, dự án hướng tới việc giúp học sinh hiểu, cảm nhận và kết nối với thế hệ cha ông đi trước, để thấy lịch sử không chỉ là những mốc thời gian mà còn là những con người từng sống, từng yêu, từng lựa chọn hy sinh cho điều lớn hơn chính mình.

Trong khuôn khổ dự án ý nghĩa này cũng diễn ra nhiều hoạt động. Mở màn là chuỗi truyền thông số “Bắt sóng ký ức" với việc ra mắt MV "Đàn én" của nhạc sĩ Trương Quý Hải và nhiều sự kiện khác như: chuyên mục "Giải mã quân hàm" giúp học sinh nhận biết các cấp bậc trong lực lượng vũ trang một cách trực quan, gần gũi; series “Tần số anh hùng” với các bài viết lịch sử giùa cảm xúc về các trận chiến tiêu biểu và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; chương trình “Sóng 277” gồm các tập chủ đề khai thác ký ức, thư tay, tuổi 18 của hai thế hệ với chất giọng kể thân mật, nhiều xúc cảm.

Cùng với đó, dự án còn tổ chức talkshow với chủ đề “Sóng giao thời” với sự phối hợp của Hội Cựu chiến binh TP Hải Phòng và Ban giám hiệu 2 trường THCS Bạch Đằng và THPT Ngô Quyền. Song song với talkshow là không gian trưng bày nghệ thuật mang tên “Tần số ký ức”. Tại đây, gần 100 bức tranh, thư tay và ảnh tư liệu về các anh hùng liệt sỹ, những sự kiện lịch sử quan trọng đã được trưng bày . Mỗi bức ảnh,đều chứa những ký ức chiến tranh, mỗi lá thư đều mang nỗi nhớ, lòng kính trọng và sự biết ơn. Không gian trưng bày không hoành tráng về quy mô, nhưng giàu cảm xúc và sự chân thành.

Không chỉ vậy, dự án "Tần số 277" còn triển khai nhiều hoạt động đồng hành mang tính trải nghiệm và lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong cộng đồng học sinh như: cuộc thi viết thư online “Viết lời tâm tình – Gửi tần số xưa”; hành trình tri ân tại Đền Liệt sĩ quận Hồng Bàng – Hải Phòng; chương trình gặp gỡ, tặng quà trực tiếp cho các thương bệnh binh tại địa phương...

Đại diện đơn vị tổ chức dự án “Tần Số 277” cho biết, đây không chỉ là một dự án truyền thông dịp lễ, mà là một thử nghiệm thành công cho hướng tiếp cận mới trong giáo dục lòng biết ơn – yêu nước cho thế hệ trẻ. Dự án không áp đặt kiến thức, không ép buộc cảm xúc, mà mở ra không gian để học sinh tự thấy – tự hiểu – và tự chạm vào điều thiêng liêng của lịch sử.

Một số hình ảnh trong hoạt động dự án "Tần số 277":