"Di sản cũ - Linh hồn mới": Trưng bày tưởng nhớ cố họa sĩ Công Quốc Hà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vẫn là một không gian nghệ thuật đậm chất lãng đãng, một vẻ đẹp đài các, kiêu sa, các tác phẩm được trưng bày tại sự kiện tưởng nhớ họa sĩ Công Quốc Hà “Di sản cũ – Linh hồn mới” một lần nữa nhấn mạnh đến tài năng của người họa sĩ dành cả cuộc đời vẽ về Hà Nội.

Gần một năm sau khi họa sĩ Công Quốc Hà đột ngột qua đời, con gái ông, chị Công Nữ Hoàng Anh mang mấy chục bức tranh, phần nhiều là khổ lớn, với đủ chất liệu từ sơn mài, sơn dầu, acrylic… từ Thụy Điển về Hà Nội, mời những người yêu tranh Công Quốc Hà đến thưởng lãm.

Không chỉ giới thiệu các tác phẩm tranh của họa sĩ, với chủ đề quen thuộc thiếu nữ và hoa, phố Hà Nội, trưng bày còn có cả những sáng tác cuối đời của ông, trên nhiều chất liệu: sơn mài, acrylic, sơn dầu, cho thấy một Công Quốc Hà “phá cách” và bay bổng với màu và khối, mang hơi thở của đời sống hiện đại.

Ngoài trưng bày tranh và các sản phẩm phái sinh lấy cảm hứng từ hội họa Công Quốc Hà, trưng bày “Di sản cũ – linh hồn mới” còn có hoạt động biểu diễn âm nhạc, trình diễn thời trang diễn ra ngày 2/8 nhằm tưởng nhớ hoạ sĩ và tôn vinh di sản của ông với một tinh thần và hơi thở mới.

Bức tranh sơn mài "Hà Nội tháng 7/2021" của cố họa sĩ Công Quốc Hà.

Bức tranh sơn mài "Hà Nội tháng 7/2021" của cố họa sĩ Công Quốc Hà.

Về tên gọi trưng bày “Di sản cũ – linh hồn mới”, con gái cố họa sĩ – chị Công Nữ Hoàng Anh lý giải, di sản cũ ở đây được hiểu là họa sĩ Công Quốc Hà với chất liệu sơn mài truyền thống mà ông đã thành danh. Nhưng ông đã thổi một linh hồn mới cho con đường tái tạo sơn mài truyền thống Việt Nam, đưa ra thế giới và khẳng định một phong cách mới trong sơn mài. Còn đối với chị, ông cũng là nền tảng để đi tiếp, tạo nên linh hồn mới. Những năm cuối đời, hội họa Công Quốc Hà vẽ “bay” hơn, màu sắc hơn. Và chính chị là “linh hồn mới” trong hội họa của ông.

Với các tác phẩm được trưng bày một lần nữa nhắc đến tinh thần hội họa Công Quốc Hà với sự lạc quan, tươi tắn. Điều đó được thể hiện rõ ràng trên tranh bằng bảng màu rực rỡ. Ngay cả ở thời khắc nhiều âu lo, căng thẳng như dịch Covid, ông vẽ bức tranh “Hà Nội tháng 7/2021” bằng một tinh thần lạc quan. Người người hạn chế ra đường nhưng trong tranh ông, phố không tĩnh lặng trọn vẹn mà còn có sự xuất hiện của một con mèo đi trên phố một mình. Một cái cây bên đường được họa sĩ tạo hình như biểu tượng của con mắt biết cười. Đặc biệt, con đường trong bức tranh được họa sĩ rát vàng 24k hiện lên lóng lánh, bắt mắt, thể hiện độ chịu chơi của người họa sĩ thành danh. Bức tranh này hiện nay đã có nhà sưu tầm mua thông qua đấu giá online với mức giá khởi điểm là 10.000 đồng.

Hình ảnh cố họa sĩ Công Quốc Hà được tạo dựng tại không gian trưng bày.

Hình ảnh cố họa sĩ Công Quốc Hà được tạo dựng tại không gian trưng bày.

Xoay quanh bức tranh này, chị Công Nữ Hoàng Anh cho biết, rất khó để định giá trong nghệ thuật, có người nhìn thấy tranh của Công Quốc Hà thì cho rằng nó quá dễ vẽ với vài mái nhà, vài cái cây nên chỉ đáng giá 10.000 đồng. Trái với thái độ nổi đóa lên vì tranh của bố mình được định giá quá thấp, chị Công Nữ Hoàng Anh đã học được từ cha thái độ điềm tĩnh. Chị ghi nhận đánh giá của người xem và lấy luôn mức giá đó làm khởi điểm để đấu giá online. “Họ định giá tranh của cha tôi 10.000 đồng vẫn còn may, chứ 0 đồng thì cũng đành phải chấp nhận”- con gái của cố họa sĩ vui vẻ nói. Tất nhiên, sau đó giá trị của bức tranh đã được nâng lên cao, cao hơn rất nhiều lần với mức giá khởi điểm.

Con gái cố họa sĩ Công Quốc Hà, Công Nữ Hoàng Anh.

Con gái cố họa sĩ Công Quốc Hà, Công Nữ Hoàng Anh.

Với một người dành cả cuộc đời vẽ phố Hà Nội như Công Quốc Hà mà lại rời Hà Nội sang Thụy Điển định cư, đến nay vẫn là câu hỏi được nhiều người thắc mắc. Song con gái của cố họa sĩ lại cho biết, việc xa Hà Nội không hề mất đi mà chỉ thêm vào, bổ sung cho nghệ thuật Công Quốc Hà thêm đằm thắm, sâu sắc. Đó là những trải nghiệm mang màu sắc phương Tây của cố họa sĩ. Hà Nội vẫn mãi là quê hương của ông, chỉ mất 10 tiếng máy bay là về tới nhà. Và như định mệnh, ông đã về miền mây trắng từ chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Cho tới nay, theo thống kê của gia đình, mảng tranh phố Hà Nội của Công Quốc Hà là đề tài chiếm ưu thế trong sáng tác của ông bên cạnh các tác phẩm vẽ hoa, thiếu nữ.

“Ba tôi đã vẽ, không những để tạo ra cái đẹp. Ông đã định hình một lối sống mà chúng tôi tự hào tiếp nối. Và dù là ở thời điểm nào, hội họa của ông vẫn luôn là sự bình thản, “phóng khoáng trong cân bằng”. Là sự thâm trầm, không phản ứng mà thật ra lại là phản ứng đắt giá nhất”, chị Công Nữ Hoàng Anh chia sẻ.

Trưng bày “Di sản cũ – Linh hồn mới” diễn ra đến hết ngày 2/8 tại Mơ art galleri, tầng B3, Apricot hotel, số 136 Hàng Trống, Hà Nội.

Họa sĩ Công Quốc Hà sinh năm 1955 trong một gia đình gốc tư sản khá nổi tiếng ở Hà Nội.

Ông tốt nghiệp chuyên ngành sơn mài Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) năm 1979.

Ông là một trong số những họa sĩ bán được rất nhiều tranh cho khách du lịch nước ngoài thời Việt Nam mới mở cửa, và tiếp tục bán nhiều tranh trong mấy chục năm theo đuổi hội họa.

Ông nổi tiếng nhất với các đề tài phụ nữ, phố cổ, hoa, với phong cách hội họa riêng, tối giản đường nét, chú trọng bố cục, chắt lọc mảng màu tươi sáng.

Ông còn vẽ minh họa trên rất nhiều báo, tạp chí.

Trước khi mất vào cuối năm 2024, ông đã tổ chức rất nhiều triển lãm trong nước và quốc tế.

Một số tác phẩm trưng bày tại "Di sản cũ - Linh hồn mới":