Nhạc sĩ Đài Phương Trang sống một mình với âm nhạc ở tuổi 82

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhạc sĩ Đài Phương Trang tiết lộ hai vợ chồng ông có 3 người con. Cách đây 4 năm, vợ ông qua đời. Căn nhà của hai vợ chồng, ông để lại cho con trai ở, còn ông tạo dựng một căn nhà khác cũng gần đó và sống một mình.
Nhạc sĩ Đài Phương Trang được mệnh danh là “nhạc sĩ của những bản tình ca cô đơn”, về những cuộc tình dang dở

Nhạc sĩ Đài Phương Trang được mệnh danh là “nhạc sĩ của những bản tình ca cô đơn”, về những cuộc tình dang dở

Nhạc sĩ Đài Phương Trang được mệnh danh là “nhạc sĩ của những bản tình ca cô đơn”. Những tác phẩm của ông như kể thay cho nhân thế về những cuộc tình dang dở. Tuy nhiên ông tiết lộ, cuộc tình của mình với vợ là một cuộc tình trọn vẹn, trọn vẹn từ khi quen nhau, yêu nhau cho tới lúc về chung một nhà. Ông cho rằng, có lẽ những xúc cảm mà ông trải qua đã góp phần giúp hai vợ chồng gìn giữ được sự trọn vẹn ấy. Sau khi người bạn đời của mình rời xa cõi tạm cách đây hơn 4 năm, nhạc sĩ Đài Phương Trang để lại căn nhà trước đây cho gia đình con trai ở, còn mình thì tạo dựng một mái ấm khác. Mặc dù, ngôi nhà mới không có bóng dáng của người bạn đời nhưng lại có âm nhạc làm “nhân tình” theo như lời ông bộc bạch.

Tác giả ca khúc “Hoa mười giờ” bộc bạch, hiện tại ông đã bước sang tuổi 82, sống một mình nhưng là một mình với âm nhạc. Vị nhạc sĩ nói vui “người tình” của ông bây giờ không phải là nỗi cô đơn nữa mà là âm nhạc. Ông hoàn toàn tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong âm nhạc, cảm hứng sáng tác của ông là những câu chuyện mà ông được nghe hay trải qua, ông đem nó vào trong ca khúc của mình, từ đó mà quên đi nỗi buồn khi vợ qua đời.

Nhạc sĩ Đài Phương Trang tiết lộ, trong suốt hơn 4 năm qua, ông sáng tác được vài chục ca khúc. Ở đó, có những ca khúc mà ông đã bỏ nhiều công sức để gia công tính nghệ thuật rất kỹ càng, nhưng khi đến với khán giả lại không được đón nhận, vì ông vô tình khiến nó trở thành một sản phẩm của nhạc hàn lâm, mà số lượng người chuộng nhạc hàn lâm lại rất ít. Trong khi nghe một ca khúc “đời”, gợi bóng dáng dung dị đời thường, không cần quá nhiều mỹ từ đẹp lại dễ thấm vào tâm hồn của người nghe, dễ nghe dễ hát.

Tác giả “Người yêu cô đơn” thổ lộ, thập niên 70 ông đã bắt đầu sáng tác nhạc, nhưng vẫn xem các bậc đàn anh là thầy, như nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ… Ông luôn tự nhắc mình là thế hệ sau với tâm lý vừa ngưỡng mộ và không ngừng học hỏi để phát triển bản thân. Đồng thời cũng luôn theo dõi những hoạt động của họ với suy nghĩ: “Nghề nào cũng vậy, những người đi trước luôn có những tinh túy mà mình phải học hỏi”. Những ca khúc về tình yêu dang dở, vị nhạc sĩ cho hay, ông lấy chất liệu từ những câu chuyện tình cảm từ những người xung quanh, cộng thêm sự rung động của tâm hồn nghệ sĩ, để cho ra đời những bài hát say lòng người nghe.