Nhạc sĩ "Ai chung tình được mãi" tiết lộ quá khứ bán tôm, cá ngoài đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước khi "Ai chung tình được mãi" trở thành "ca khúc quốc dân", tác giả của ca khúc này từng thức khuya dậy sớm cùng vợ chở tôm, cá ra ngoài đường để bán mưu sinh.

Đó là tiết lộ ít ai ngờ của nhạc sĩ Đông Thiên Đức - tác giả bài hát nhạc trẻ nổi tiếng "Ai chung tình được mãi". Trên thực tế, trước khi có sáng tác này, Đông Thiên Đức từng có một số ca khúc được nhiều người biết đến như: Thêm một lần đau, Thay thế, Nỗi đau xót xa… Song suốt nhiều năm viết nhạc, anh vẫn phải lăn lộn với nỗi lo "cơm áo gạo tiền" thường nhật như bao người khác. Như lời kể của nam nhạc sĩ này thì trước kia, ban ngày anh và vợ vẫn phải chở tôm, cá ra ngoài đường bán để kiếm tiền, chỉ có đêm đến anh mới thực sự có khoảng thời gian dành cho âm nhạc và được làm nghề.

"Tôi vẫn là một con người không cho phép mình quên đi cái khó khăn của cuộc sống. Mọi người nhận ra tôi ai cũng bất ngờ." - Đông Thiên Đức tâm sự.

Cũng trong lần hiếm hoi nói về bản "hit" - ca khúc "Ai chung tình được mãi", Đông Thiên Đức cho biết, đằng sau sáng tác này là cả một câu chuyện buồn có thật của chính mình. Anh cho biết khi cuộc hôn nhân đầu tiên của mình tan vỡ, vợ anh bế con đi, anh rơi vào tâm trạng rất hụt hẫng, cảm thấy mỗi ngày thức dậy xung quanh đều trống rỗng, mọi thứ mất hết. Nam nhạc sĩ bộc bạch, bản thân rất thương con cái, từng nai lưng ra làm lụng vất vả chỉ để lo cho tương lai của con sau này. Những lúc quá nhớ con, anh còn có ý định xin con nuôi để bớt trống vắng.

Sau khi gặp người vợ hiện tại và có thêm hai đứa con, nỗi đau của anh mới nguôi ngoai. Ca khúc "Ai chung tình được mãi" ra đời khi người vợ thứ 2 sinh cho anh thêm một đứa con nữa. Nhớ lại, Đông Thiên Đức kể, lúc ấy anh sung sướng bế trên tay thiên thần nhỏ của mình nên dành hết tâm trí để viết ra ca khúc này, để bỏ hết mọi chuyện đau buồn ở phía sau. Nam nhạc sĩ khoe hiện tại, anh đã mua được ba căn nhà cho ba đứa con, kể cả con với người vợ trước và người vợ sau.

Đồng hành cùng anh trong lúc khó khăn nhất, người vợ thứ 2 của Đông Thiên Đức kể lại ngày đầu tiên hẹn hò, cô không hề biết anh là ai. Ấn tượng ban đầu khi ấy về anh chỉ là: “Lần đầu tiên hẹn hò mà chân anh mang dép lê, thậm chí hôm đó xe còn hết xăng, hai đứa phải dắt bộ mấy cây số”.

Lấy vợ trẻ hơn mình gần 10 tuổi, nhạc sĩ Đông Thiên Đức đôi lúc cáu giận với tính cách trẻ con của vợ, nhưng giận dỗi chưa được ba ngày thì cả hai tự làm lành. Nam nhạc sĩ tiết lộ, đam mê lớn nhất của vợ anh là...lau nhà, có lần anh phát hiện vợ anh đập luôn cái máy hút bụi chỉ vì nó dám giành phần việc dọn nhà của cô. Nhắc lại chi tiết thú vị này, người bạn đời của Đông Thiên Đức giãi bày, lúc mới mang thai, cô thường xuyên khóc một mình vì chỉ cần chồng nói lớn tiếng là ngay lập tức cô bị tổn thương. Hiện tại cô đã có hai con rồi, không thể nào trẻ con mãi được, niềm vui lớn nhất của cô là chăm sóc gia đình và lau nhà, cô không thích ai làm thay phần tôi kể cả chiếc máy, nên cô cất nó vào một góc để sạc pin mấy tháng liền.