- "Ngồi khóc trên cây" của Nguyễn Nhật Ánh sẽ được chuyển thể thành phim
- Phố sách Hà Nội chật kín người chờ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách
- "Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được phát hành tại Nhật Bản
"Cảm ơn người lớn" là tác phẩm thứ 44 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với hai phiên bản bìa cứng, bìa mềm do họa sỹ Hoàng Tường thực hiện minh họa. Hoàng Tường cũng là họa sĩ quen thuộc với độc giả yêu thích tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh.
Bằng giọng hài hước, lôi cuốn, trong tác phẩm "Cảm ơn người lớn," nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục giới thiệu lại các nhân vật như Mùi, Tủn, Tí Sún, Hải cò… từng xuất hiện trong tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" cách đây gần 10 năm trước.

Với "Cảm ơn người lớn", bạn đọc được đắm mình vào những ước mơ trong trẻo, ngây thơ của các bạn nhỏ trong tuổi mới lớn cùng với ước mơ và hoài bão cho tương lai.
Cho đến nay, tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh vẫn chưa giảm sức hút đối với độc giả. Hiện nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là cây bút luôn đứng trong top sách bán chạy cũng như tái bản.
Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Với lối viết gần gũi và dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh đã đưa phép màu của mình vào trong từng tác phẩm, đồng thời, kéo bạn đọc đến gần hơn với những trang sách.