Nhà văn Marc Levy tới Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Marc Levy, nhà văn của những tiểu thuyết tình cảm lãng mạn sẽ trở lại Việt Nam, nhân dịp ra mắt vở kịch chuyển thể “Mọi điều ta chưa nói” (do đạo diễn Việt Linh biên kịch, Việt Linh và Lê Chi Na đồng đạo diễn) và bản dịch tiếng Việt "Hoàng hôn của bầy mãnh thú".

Đây là lần thứ hai Marc Levy sang Việt Nam. Năm 2008, ông từng đến Việt Nam và giao lưu với bạn đọc ở Viện Pháp tại Việt Nam.

Những bạn đọc yêu thích văn học lãng mạn hẳn không thể không biết đến cái tên Marc Levy. Với bút pháp lãng mạn xen lẫn yếu tố siêu thực của mình, Marc Levy đã cho ra đời nhiều tác phẩm chiếm được tình cảm to lớn của độc giả.

Cơ duyên cho chuyến ghé thăm Việt Nam lần thứ hai đến từ vở kịch chuyển thể từ tiểu thuyết “Mọi điều ta chưa nói” của ông. Được biết, sau khi đọc kịch bản chuyển thể và nhận lời mời từ biên kịch kiêm đồng đạo diễn Việt Linh, ông đã ngay lập tức nhận lời và tự mình chuẩn bị các thủ tục cho chuyến đi.

Ngoài việc giao lưu với khán giả của vở kịch, ông còn có buổi trò chuyện cùng các độc giả của Nhã Nam tại Đường Sách TP.HCM chiều ngày 09/11, trước khi diễn ra buổi diễn tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM.

Marc Levy là người Pháp nhưng đã từng sống tại Mỹ nhiều năm. Ông từng tham gia hội chữ thập đỏ, thành lập công ty về đồ họa máy tính và sau khi thất bại, ông lại bắt đầu với ngành kiến trúc. Tuy nhiên, Marc Levy thành công nhất khi cầm bút. Hiện nay, ngoài viết văn, ông còn tham gia làm đạo diễn cho một số bộ phim. Sách của ông đã được dịch sang 37 thứ tiếng và luôn bán chạy nhất trên khắp thế giới.

Những tác phẩm được yêu thích nhất của Marc Levy là “Nếu em không phải một giấc mơ”, “Gặp lại”, “Bạn tôi tình tôi”, “Kiếp sau”, “Em ở đâu?”, “Bảy ngày cho mãi mãi”. Sách của ông cũng đã được ấn hành khá nhiều tại Việt Nam và luôn được bạn đọc đón đợi. Hầu hết những cuốn tiểu thuyết này đã được dựng thành phim nổi tiếng.