Nguyễn Thụy Kha và "Những tài danh âm nhạc Việt Nam"

ANTD.VN -Sáng nay, 15-6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha đã giới thiệu tới bạn đọc bộ sách gồm 13 cuốn với tên gọi chung “Những tài danh âm nhạc Việt Nam”. 

Không chỉ là chân dung theo kiểu trích ngang, ở đó Nguyễn Thụy Kha còn dựng toàn cảnh về chân dung nghệ thuật của những nhạc sĩ tài danh, bởi chỉ khi nào những tác phẩm đồ sộ đó được nhìn nhận và đánh giá một cách vừa tỉ mỉ vừa tổng quát nhất thì khi đó mới làm nên bức chân dung chính xác nhất về họ.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã viết chân dung những tài danh âm nhạc bằng một thứ cảm xúc đầy đặn, và dù là thể loại chân dung, phê bình tiểu luận đòi hỏi phải chính xác về thông tin nhưng trong từng con chữ của ông đẫm đầy xúc cảm và có văn.  

Những cuốn sách vừa được NXB Văn học ấn hành của tác giả Nguyễn Thụy Kha

Trong số 13 cuốn sách kể trên, có một phần không nhỏ là các bài báo văn hóa- văn nghệ mà khi tổ chức để in sách, chúng đã tạo cho ông 3 đầu sách là “Lời quê góp nhặt”,  “Thế kỷ âm nhạc Việt Nam- một thời đạn bom”, “Thế kỷ âm nhạc Việt Nam- một thời hòa bình”.

Nhà thơ kể: “Để khai thác mình ngoài thơ, tôi chọn con đường đến với văn xuôi bằng thể loại tiểu thuyết chân dung, một thể loại tiểu thuyết nhưng phi hư cấu. Năm 1992, ông bắt tay vào viết cuốn sách chân dung đầu tiên về Văn Cao- tác giả Quốc ca Việt Nam với cái tên “Văn Cao- người đi dọc biển”. Năm 1993, ông tiếp tục viết “Hàn Mặc Tử- thi sĩ đồng trinh” rồi tiếp đến “Nguyễn Văn Huyên- bản giao hưởng văn hóa”… và cứ thế những cuốn sách, những công trình nghiên cứu dày dặn đã ra đời.

Nhà thơ, nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha

27 năm, kể từ khi Nguyễn Thụy Kha phục viên trở về với quân hàm Thiếu tá, hàng vạn trang viết đã ra đời và cùng một lúc, NXB Văn học và Vinabook cùng lúc tái bản trong 13 cuốn sách. Có người nói vui rằng, “một đời chiêm nghiệm, nghiên cứu cho một công trình, 13 cuốn sách”. Nhưng Nguyễn Thụy Kha bảo, hy vọng không chỉ là 13, mà sẽ là 13 và hơn thế nữa. Con số 13 may mắn của ông.