Người phụ nữ đốt nhà mẹ đẻ giữa đêm vì bị 'cấm cửa' quay về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ly hôn chồng, Thu Anh mong muốn được trở về nhà mẹ đẻ sinh sống nhưng bị em trai phản đối. Trong cơn cùng quẫn, người đàn bà liền dùng xăng đốt căn biệt thự cũ, nơi có gia đình mình và 4 hộ dân chung sống.

Ngày 29-3, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thu Anh (SN 1972, trú ở phường Trần Hưng Đạo, Ha Bà Trưng, Hà Nội) 13 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 14 năm tù.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn chồng, ngày 15-5-2022, Nguyễn Thu Anh về nhà mẹ đẻ mình ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xin “ở cùng”. Nơi đây là căn biệt thự cũ từ thời Pháp, với tổng cộng 5 hộ dân gồm 17 người sinh sống.

Nguyễn Thu Anh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Nguyễn Thu Anh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Em trai bị cáo không đồng ý việc này nên xảy ra xô xát. Thu Anh bị em đánh vào đầu và mặt. Được mọi người can ngăn, bị cáo lên tầng 2 gặp mẹ già 87 tuổi đang nằm liệt giường, nói: “Nếu dồn con vào đường cùng con sẽ đốt nhà”. Thu Anh sau đó bỏ đi uống rượu với bạn.

Khoảng 3h sáng hôm sau, cô ta quay lại nhà mẹ đẻ, vào bếp lấy chai xăng đổ ra lối đi chung nơi có nhiều giẻ lau, thùng giấy rồi phóng hỏa. Bị cáo khi thấy ngọn lửa bùng lên nhanh chóng đã hoảng sợ, hô hoán mọi người và gọi 114 chữa cháy.

Gia đình Thu Anh cùng người dân tại ngôi biệt thự cũ cũng phát hiện ra đám cháy. Họ chạy ra ngoài, mang theo cụ già bị liệt. Những ai chưa kịp chạy ra thì phải mở cửa để hít thở và chờ được giải cứu.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy nhanh chóng có mặt, dùng kìm cộng lực phá khóa, cắt cửa sắt và dập lửa ở tầng 1 - 2, đồng thời giải cứu những người ở tầng 3. Ngay hôm sau, Thu Anh bị bắt giữ.

Tại tòa, em trai của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho chị mình, thừa nhận “một phần lỗi do tôi” vì mới đi làm về, nóng giận nên mới đánh chị gái rồi dẫn tới vụ việc. Người đàn ông cho rằng, chị gái “không muốn giết ai” vì chỉ phóng hỏa ở lối đi chung và căn nhà có lối thoát hiểm ở phía sau.

Một hàng xóm cùng sống trong biệt thự cũ cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Thu Anh và không yêu cầu bồi thường gì. Ông này nói: “Dù sao cũng là hàng xóm, ra vào còn chạm mặt nhau”.

Mẹ đẻ Thu Anh, cụ bà 87 tuổi phải ngồi xe lăn tới tòa đã liên tục khóc khi được chủ tọa hỏi. Bà cho hay đau buồn vì câu chuyện giữa các con và mong tòa án giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để: “Cháu sớm về với gia đình, chăm sóc đứa con trai mới học lớp 7”.