- Máy ảnh phim và những nỗi niềm hoài cổ
- Đất nước, con người Việt Nam qua những tấm ảnh đơn sắc xanh
- Những khoảnh khắc thú vị về cuộc sống, con người và phong cảnh Thủ đô
NSNA Lê Vượng cùng người con trai là NSNA Lê Cường xem lại những tấm ảnh cũ
Nhiều tấm ảnh chụp cách đây hơn nửa thế kỷ được NSNA Lê Vượng lưu giữ như những vật báu của mình
Lúc rảnh rỗi ông lại mang những “người bạn” ra lau chùi và mường tượng lại quá khứ
Ngoài những khoảnh khắc đẹp về Hà Nội thì những lễ hội trên mảnh đất Thăng Long cũng nằm gọn trong những khuôn hình của NSNA Lê Vượng
Một góc hồ Gươm (ảnh chụp năm 1970)
Cầu Thê Húc trong sương sớm (Ảnh chụp mùa thu năm 1970)
Tác phẩm “Mái nhà xưa”, ảnh được NSNA Lê Vượng chụp năm 1960 thế kỷ trước ở khu phố Cầu Gỗ, Hà Nội
Phố cổ Hà Nội (Ảnh chụp năm 1960)
Nghệ sĩ nhiếp ảnh đi xuyên qua 2 thế kỷ
NSNA Lê Vượng bắt đầu chụp ảnh năm 1936. Từ năm 1945 tới 1954, ông đi kháng chiến, làm việc tại Thanh Hóa. Năm 1954 tới 1962, Lê Vượng làm biên tập ảnh và sáng tác ảnh tại Nhà xuất bản mỹ thuật âm nhạc. Với những cống hiến không biết mệt mỏi, NSNA Lê Vượng đã được Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP) trao tước hiệu A.FIAP.
Trong suốt sự nghiệp sáng tác, NSNA Lê Vượng được tôn vinh ở nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: Giải thưởng Bifota (Đức) trao cho tác phẩm “Đôi bàn tay khéo” năm 1967; giải Nhì triển lãm ảnh tại Liên Xô (cũ) năm 1972 với tác phẩm “Nghệ nhân Song hỉ thêu tranh”; Giải ACCU (Nhật Bản) năm 1984 trao cho tác phẩm “Hội Đền Hùng”; Huy chương Bạc FIAP 1996 với tác phẩm “Lòng đất”... NSNA Lê Vượng được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017.