Người đàn ông nghèo vác thi thể vợ đi bộ 12 km về làng an táng

ANTD.VN - Dana Majhi, một người đàn ông nghèo khổ ở bang Orissa, Ấn Độ, đã buộc phải vác thi thể của vợ mình suốt quãng đường 12km trở về làng để an táng vì không có tiền thuê xe cứu thương. 

Vợ của Dana Majhi là Amang Die, 42 tuổi, đã chết vì bệnh lao phổi tại một bệnh viện ở thị trấn Bhawanipatna, huyện Kalahandi, bang Orissa, Ấn Độ, đêm 23-8. Do không có tiền thuê xe, nên ngày 24-8, ông Majhi bắt đầu vác thi thể của vợ mình trở về làng.

Người đàn ông nghèo vác thi thể vợ đi bộ 12 km về làng an táng ảnh 1

Ông Dana Majhi vác thi thể vợ về làng cùng cô con gái 12 tuổi

Ông Majhi giải thích, khoảng cách từ bệnh viện về tới làng mình là 60 km và ông không có đủ khả năng để thuê một chiếc xe cứu thương, vì thế ông cùng cô con gái 12 tuổi đành phải tự mang thi thể bà ấy về làng.

Trước sự việc này, các cơ quan chức năng ở bệnh viện đã phủ nhận trách nhiệm của họ.

“Người phụ nữ Amang Die đã được nhập viện hôm 23-8 và chết vào đêm hôm đó. Chồng bà ấy đã mang thi thể của bà ấy đi mà không thông báo với bất kỳ nhân viên bệnh viện nào”, B Brahma – một quan chức y tế cấp cao của bệnh viện báo cáo.

Tuy nhiên, trao đổi với một nhóm phóng viên đài truyền hình địa phương, ông Majhi khẳng định, ông chỉ mang thi thể vợ đi sau khi nhân viên y tế liên tục hỏi “bao giờ ông chuyển bà ấy đi?”. Ông nói: “Tôi cứ nài nỉ nhân viên bệnh viện cung cấp phương tiện cho tôi, nhưng vô ích. Vì tôi rất nghèo, không có điều kiện để thuê một chiếc xe tư nhân. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải vác thi thể vợ lên vai và đi bộ về làng”.

Đi bộ được khoảng 12km, ông Majhi đã được xe cứu thương đưa về làng sau khi nhóm phóng viên liên lạc với quan chức địa phương.

Một quan chức huyện Kalahandi, Brunda D cho biết, cô đã sắp xếp một chiếc xe để vận chuyển thi thể bà Amang ngay khi biết thông tin này.

“Tôi cũng đã yêu cầu các quan chức địa phương hỗ trợ 2.000 rupee ($30) để gia đình ông Majhi hỏa táng vợ theo chương trình "Harischandra Yojana" - một chương trình của chính phủ tài trợ cho người nghèo số tiền hỏa táng một thành viên gia đình. Bên cạnh đó, gia đình sẽ nhận được 10.000 rupee từ Hội chữ thập đỏ”, cô nhấn mạnh.

Hồi tháng 2-2016, chính quyền bang Orissa đã công bố một đề án nhằm đảm bảo rằng sẽ có sẵn xe để đưa thi thể của các bệnh nhân nghèo từ bệnh viện về nhà.

Tuy nhiên, theo một số thông tin, tình trạng chăm sóc sức khỏe ở Orissa khá tồi tệ. Ít nhất một nửa trường hợp thi thể của các bệnh nhân được vận chuyển bằng xe đạp, xe đẩy và thậm chí là cả xe kéo bằng gỗ chứ không phải xe ô tô tới các vùng xa xôi trong vài tháng qua.