Ngoại tình: Liều thuốc độc của hôn nhân

ANTĐ - Một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây là tính bền vững của gia đình đang ngày càng kém hơn. Sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình cũng ngày càng lỏng lẻo, điều này thể hiện qua việc các vụ ly hôn tăng hàng năm. Sự thủy chung trong gia đình thay đổi, bằng chứng là ngoại tình ngày càng nhiều hơn. Đây được xem là “liều thuốc độc” của hôn nhân. Tuy nhiên có một bộ phận lại đang cổ súy cho trào lưu này, coi đó là nhu cầu hiển nhiên, là điều bình thường.

Những vụ án đau lòng

Ngày 8-3-2013, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã phải tiếp nhận một trường hợp dùng thuốc diệt chuột tự tử sau khi đã cắt “của quý” của chồng. Đó là chị N.T.T.H. (27 tuổi, trú tại khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên - An Giang). Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 7-3, khi anh L.H.Đ. (32 tuổi, chồng của H.) đang nằm ngủ thì bất ngờ bị vợ dùng kéo cắt đứt “của quý” và ném xuống sông. Ngay sau đó, anh Đ. được người nhà chở đi cấp cứu. Trong lúc mọi người loay hoay lo cho anh Đ. tại bệnh viện thì chị H. lấy 3 gói thuốc diệt chuột ở nhà ra uống. Mãi đến sáng hôm sau, người thân trong gia đình mới phát hiện chị H. nằm vật vã và đưa đi cấp cứu. Theo người nhà nạn nhân, sở dĩ chị H. có hành động như vậy là vì anh Đ. đã ngoại tình và có con riêng với một phụ nữ khác. Hiện sức khỏe anh Đ. đã ổn định. Chị H đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 21h ngày 8-3, để lại đứa con trai 9 tuổi. 

Trước đó, vào ngày 21-9-2012, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giam Chè Lì Koóng (SN 1969, trú tại xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng- Bình Phước) để điều tra hành vi dùng điện giết người. Nạn nhân là chị Vi Thị Thảo (SN 1982, vợ của Koóng). Theo thông tin ban đầu, do chị Thảo không chịu làm ăn mà lại đi cặp bồ với người khác nên Koóng và chị Thảo đã nhiều lần cãi vã. Lâu ngày, Koóng nghĩ cách giết vợ mình và đấu sẵn một sợi dây điện vào cầu dao sau nhà và đóng cầu dao để sẵn. Khoảng 20h30 phút ngày   19-9, chị Thảo đi tắm đã bị Koóng mở cầu dao điện và cầm dây điện gí vào làm chị Thảo tử vong. 

Một gia đình nữa cũng tan tác vì người phụ nữ ngoại tình. Do ghen tuông mà chồng chị đã sát hại cả 2 người ngay tại khách sạn để rồi người chết, kẻ vào tù, con cái bơ vơ. Vào khoảng 8h30 ngày 7-11-2013 khi thấy vợ trong nhà nghỉ ở Phú Thọ cùng người đàn ông khác, Phạm Văn Hưng (34 tuổi, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) đã nổi cơn ghen. Trong lúc không bình tĩnh được, đối tượng đã mang một con dao tự chế xông vào đâm chết chị Vũ Thị Nhung (29 tuổi, vợ Hưng). Tại đây, thủ phạm cũng xuống tay sát hại cả bồ của vợ là anh Trần Đức T (33 tuổi). 

Mở lớp dạy… ngoại tình

Những vụ giết người, tự sát vì ghen tuông do chồng hoặc vợ ngoại tình đã không còn là chuyện lạ và xảy ra ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên ngoại tình vẫn ngày càng trở nên phổ biến. Gần đây, trên các diễn đàn mạng, nhiều ý kiến còn cho rằng nên mở lớp dạy ngoại tình. Theo chủ nhân của ý tưởng, khi tốt nghiệp lớp học này, học viên sẽ theo hai hướng: Tìm cách tránh việc ngoại tình hoặc sẽ có những kỹ năng ngoại tình kín đáo, tinh vi, lãng mạn, ít bị lộ hơn. Khi blog này được đăng tải, rất nhiều độc giả đã “ủng hộ nhiệt tình” ý tưởng mở lớp học. Nhiều độc giả cho rằng không nên có cái nhìn khắt khe với ngoại tình, rằng con người cần sống thật với lòng mình, không thể bắt người chồng (vợ) trong suốt cuộc đời chỉ biết đến vợ hoặc chồng mình. Song cũng nhiều ý kiến không đồng tình và coi việc cổ vũ cho ngoại tình là một sự băng hoại giá trị đạo đức cũng như phá vỡ nền tảng gia đình.

 TS tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng cho rằng, ý tưởng mở lớp dạy ngoại tình là không nên vì khi hôn nhân không có hạnh phúc mà lại giải thoát bằng cách ngoại tình thì không khác gì uống thuốc độc. Hậu quả tan vỡ hạnh phúc gia đình, hôn nhân đi vào khủng hoảng bế tắc. Cho dù không đánh ghen, không ồn ã nhưng cuộc sống của những người ngoại tình sẽ là một cuộc sống đầy những thủ đoạn với người còn lại (vợ hoặc chồng). Người nào chủ trương mở lớp dạy ngoại tình để xem ngoại tình là một giải pháp cứu vãn hôn nhân đổ vỡ là ngớ ngẩn. Người ngoại tình sẽ phải trả giá rất đắt cho hạnh phúc vụng trộm, và khi con cái biết, chúng sẽ có cái nhìn khác đi về cha hoặc mẹ chúng. Nói cách khác thì ngoại tình chính là biểu hiện của sự suy thoái, tìm con đường sai trái để giải thoát bế tắc trong hôn nhân”. 

Không chỉ gây nên những vụ ghen tuông kinh hoàng, giết người, tự sát mà ngoại tình còn được coi là nguyên nhân chính của những vụ ly hôn. Theo những cuộc điều tra nghiên cứu mới đây, tình trạng ly hôn ở các nước châu Á trong đó có Việt Nam có xu hướng tăng mạnh. PGS.TS Nguyễn Hữu Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Khoa học xã hội VN) cho biết gần đây có trên 60.000 vụ ly hôn/năm ở VN và xu hướng này đang tiếp tục tăng. Theo Luật sư Nguyễn Văn Minh, Đoàn Luật sư TP HN thì khoảng 70% các vụ ly hôn có nguyên nhân từ việc chồng hoặc vợ có người thứ ba.

TS Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học: Tiếng chuông cảnh báo sự đổ vỡ của gia đình

- Tình trạng ngoại tình càng ngày càng trở nên phổ biến hơn, sự thủy chung trong gia đình bị xem nhẹ. Đây cũng là lý do của những vụ ly hôn, giết người, tự sát… Theo ông đâu là nguyên nhân của tình trạng này?

- Ngoại tình thường là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc xa rời đôi lứa. Ngoại tình là câu chuyện muôn thuở và chúng ta cũng đừng hy vọng xã hội chấm dứt việc ngoại tình. Nguyên nhân đầu tiên là xã hội ngày càng xa rời các giá trị truyền thống. Xã hội hiện đại coi trọng việc giải phóng cá nhân. Khi cái cá nhân lớn thì người ta muốn thỏa mãn nhu cầu cá nhân cao hơn trước. Rồi câu chuyện bình đẳng giới cũng là một thành tựu đáng kể. Ngoại tình giờ không chỉ diễn ra với giới mày râu mà còn ở cả giới phụ nữ. Con người trong xã hội hiện đại có nhiều điều kiện hơn để ngoại tình: thỏa mãn cái tôi, có tiền bạc, cơ may, cơ hội giao tiếp nhiều hơn. Trên thực tế xã hội con người là như vậy và không thể khác được. Đó là lỗi của việc giải phóng cá nhân. Giải phóng cá nhân càng tốt con người càng khao khát giải phóng cái tôi, bản ngã. Con người càng trí tuệ hơn thì càng mưu mô hơn, gian xảo hơn, tàn độc hơn và thậm chí là quyết liệt hơn. Chúng ta cần lên tiếng để cảnh báo như một tiếng chuông thức tỉnh những người đã và đang lạc vào những mối tình ngang trái.

- Theo ông những giá trị truyền thống trong gia đình đang diễn ra theo xu hướng nào?

- Gia đình Việt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn của thời kỳ công nghiệp hóa. Trong cuốn Làn sóng thứ ba của Alvin Toffler, tác giả đã lên tiếng cảnh bảo về sự đổ vỡ của gia đình, đặc biệt là gia đình phương Tây. Nhưng gia đình Việt Nam vẫn có những truyền thống đạo lý phương Đông nên vẫn có tính bền vững hơn, nhất là sự chăm sóc, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình cao hơn những gia đình phương Tây. 

- Vậy, cần phải làm gì để gì để nâng cao tính bền vững, sự gắn bó của các thành viên cũng như hạn chế những nguyên nhân gây tan vỡ gia đình, thưa ông?

- Chúng ta cần khơi lại những giá trị truyền thống của gia đình VN, đó là sự thủy chung, đạo nghĩa. Chiến lược gia đình của chúng ta cũng đặt nặng vấn đề đó. Điều luật Hôn nhân gia đình mới nhất cũng cho rằng cần củng cố gia đình nhiều thế hệ, cổ súy gia đình truyền thống, hôn nhân một vợ một chồng, xử phạt hành chính đối với người ngoại tình. Không phải ngẫu nhiên năm nay được chọn là năm gia đình Việt Nam, với khẩu hiệu hành động là gắn kết yêu thương, tức là đã có lời cảnh báo nếu không phải là sự đổ vỡ thì cũng là sự chia lìa, ly hợp, một điều gì đó đe dọa sự xa cách, phân ly. 

- Xin cảm ơn ông!

Khánh Hòa (Thực hiện)