Nghệ sỹ hài Vân Dung: Đanh đá nhưng biết điều...

(ANTĐ) - Tự nhận mình không đẹp nhưng duyên, nữ nghệ sỹ hài đã có cuộc trò chuyện cởi mở cùng phóng viên An ninh Thủ đô về chuyện nghề, chuyện đời...

Nghệ sỹ hài Vân Dung: Đanh đá nhưng biết điều...

(ANTĐ) - Tự nhận mình không đẹp nhưng duyên, nữ nghệ sỹ hài đã có cuộc trò chuyện cởi mở cùng phóng viên An ninh Thủ đô về chuyện nghề, chuyện đời...

- PV: Chuyên xuất hiện với những vai hài chua ngoa đanh đá, bỗng nhiên khán giả lại thấy chị đóng vai điệu đà nữ tính trong “Chung cư vui vẻ”, chị có biết là nhiều khán giả không thích chị đóng vai này không?

- Nghệ sỹ Vân Dung: Có người phản đối đấy, mà không phải một đâu mà là nhiều lắm. Người thì bảo “tớ không thích nhìn thấy Vân Dung như thế mặc dù có xinh hơn, hiền hơn thật”, người khác lại nói “chỉ thích Vân Dung đanh đá, chua ngoa thôi”, cũng có người lại khăng khăng “xúi” Vân Dung “em hãy cứ làm một bà già quái đản như xưa còn hơn một cô gái điệu đà đỏng đảnh”. Thế nên bây giờ khi tôi hỏi mọi người có thích Vân Dung đổi mới theo hướng như thế không thì 100 người, cả 100 người chứ không phải 99 người đâu nhé, ai cũng nói không thích tẹo nào.

- PV: Thế bản thân chị thì sao, chẳng lẽ chị cũng thích gán mình với hình ảnh “phù thủy cưỡi chổi”, “đào thế Nhật Tân”, “màn hình siêu phẳng” hay “sôcôla mút dở”... để chiều lòng khán giả?

- Nghệ sỹ Vân Dung: Là phụ nữ ai mà chẳng thích được người khác khen mình xinh, mình đẹp. Tôi nhận lời đóng vai này cũng vì muốn thể hiện cho mọi người thấy không phải lúc nào Vân Dung cũng đanh đá, chua ngoa và xấu xí. Và ở góc độ nào đó, tôi thấy mình đã làm tròn được điều này. Nhưng không phải vì thế mà tôi không thích bị gán với các danh hiệu có thể làm hình ảnh của mình xấu hơn đâu nhé. Ngược lại là đằng khác, bởi lẽ nhiều khi ra đường nghe thấy mọi người xì xào bàn tán: “ồ ôi, sao Vân Dung trên tivi xấu quá thể mà ở ngoài thì xinh thế”, lúc ấy có khi còn vui hơn gấp vạn lần ấy chứ! (cười).

- PV: Chị nghĩ sao khi có người nói xem Vân Dung đóng phim diễn xuất có vẻ hơi gượng gạo chứ không được tự nhiên như khi làm chủ trên sân khấu?

- Nghệ sỹ Vân Dung: Thú thực nếu bạn hỏi tôi có thấy thích thú, hài lòng với vai diễn đầu tiên trong lĩnh vực phim truyền hình này chưa, thì câu trả lời là “chưa”. Vì sao ư? Vì nó chưa tải hết được tất cả những gì tôi mong muốn ở vai diễn này.

- PV: Vào vai đầu tiên trong lĩnh vực phim sitcom mà lại không được khán giả yêu thích, chị có nản không?

- Nghệ sỹ Vân Dung: Làm phim cũng có cái vui của làm phim, nhưng hài kịch vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 của tôi. Nói thế chứ nếu lần sau có lời mời đóng phim nào nữa thì tôi sẽ cân nhắc chứ chẳng dại gì vội vàng bỏ qua ngay. Chỉ có điều tôi và nhà sản xuất sẽ có thỏa thuận rõ ràng trước với nhau xem sẽ phải xử lý vai diễn này thế nào và phải để tôi thể hiện những gì mình nhìn thấy trong vai đấy chứ không phải áp đặt lên tất cả mọi thứ.

- PV: ở ngoài đời, có khi nào Vân Dung lại hiền lành dịu dàng đến mức... ngoài sức tưởng tượng?

- Nghệ sỹ Vân Dung: Không hẳn là thế đâu, lúc nào đi chơi hay đi gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp, tôi cũng ồn ã ra trò, cũng đanh đá lắm đấy, còn thi thoảng mới nhu mì tử tế như thế thôi (cười)... Thực ra ngoài đời thế nào thì lên sân khấu tôi “sống” y như thế, không bị khổ sở vì cứ phải gồng lên để thể hiện vai diễn của mình bao giờ. Tôi không phải tuýp người mơ mộng, tôi sống thực tế nhưng không phải là người thực dụng, đanh đá nhưng biết điều.  Được cái tôi rất biết cách cân bằng cảm xúc giữa ngoài đời với khi bước lên sân khấu, nên khi vào vai là cứ như thể “lên đồng” vậy, chẳng nhớ gì đến con người thật của mình ở ngoài đời cả.

- PV: Có thời chị từng thổ lộ ý định “nhảy” sang cả lĩnh vực kinh doanh?

- Nghệ sỹ Vân Dung: Lâu nay tôi vẫn vừa làm nghệ thuật, vừa kinh doanh đấy chứ. Tôi kinh doanh chính chất xám của mình bỏ ra trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi không phải là người có đầu óc lắm nên nếu nói mở công ty thì... “xin hàng”, nhưng nếu là kinh doanh nhà hàng hay nhà cửa đất đai thì tôi thích lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng “đá sân” làm cho vui đấy chứ nhưng chưa bao giờ có ý định chuyển hẳn sang lĩnh vực đó cả. Tôi quan niệm, đã làm cái gì thì phải làm cho thật tốt. Cái tôi chọn làm cho thật tốt ấy là hài kịch.

- PV: Chị phản ứng sao khi giới trong nghề thường trêu Vân Dung, vừa “điêu”, vừa “điệu”,  nhưng được cái rất “đảm”?

- Nghệ sỹ Vân Dung: ơ đúng là tôi hay quên lắm đấy, trừ kịch bản, giờ diễn, lịch diễn, lịch đi chơi với bạn bè, công việc ở nhà... thì tôi gần như quên tất tần tật. Nhất là ai mà nói xấu tôi, kể cả ngồi sát ngay tôi thì tôi cũng chẳng nhớ đâu (cười). Còn tôi vẫn thỉnh thoảng “điêu” khi không muốn làm người khác buồn, điêu mà không làm ảnh hưởng đến ai và cũng không làm tổn thương ai thì cũng nên điêu một tý phải không, chẳng sao cả.

Và chắc mọi người bảo tôi điệu vì ở nhà cũng make up và là quần áo phẳng phiu cả trước khi đi ngủ. Đó là thói quen của tôi vì tôi nghĩ không cứ gì lúc ra ngoài đường mà ở nhà cũng cần ăn mặc đẹp, chỉn chu và điệu đà. Còn đảm à, tôi đảm mà (cười). Tuy chăm sóc con thì hơi bị... vụng một tý, dạy con làm 10 bài thì sai tới 6, chỉ đúng được 4 thôi. Có lần cậu con trai 8 tuổi của tôi phải làm bài tập tả một con vật.

Nó cứ đòi tả... con cá voi mà nói thế nào nó cũng không chịu chuyển sang con vật khác. Rốt cuộc ngồi suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà cu cậu chỉ viết được mỗi một dòng là: “Nhà em có một con cá voi”. Bó tay chưa! Nhưng nhà cửa thì miễn chê, sạch như lau như li luôn, mà tôi nấu ăn cũng “ok” đấy.

- PV: Thế còn với các tin đồn không mấy thiện chí thì sao?

- Nghệ sỹ Vân Dung: Đó là chuyện cực kỳ bình thường. Ai muốn tung tin đồn gì về tôi cũng được, có người còn nói tôi bị AIDS cơ mà nhưng cũng chẳng sao hết. Miễn sao đừng người nào đùa dại mà đồn tôi... chết, nhỡ chẳng may bạn bè người quen của tôi, ai cả tin lại mua vòng hoa đến viếng thì tốn tiền, khổ thân lắm (cười).

Dương Cầm

(Thực hiện)