Nghệ sĩ Hồng Đào mắc bệnh Alzheimer trong phim hợp tác Việt - Hàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà sản xuất phim "Mang mẹ đi bỏ" tiếp tục tung poster đặc biệt, gây ấn tượng với hình ảnh diễn viên Hồng Đào đắm chìm trong miền ký ức hoài niệm, đồng thời hé lộ vai diễn đầy bất ngờ của Jung Il-woo và Juliet Bảo Ngọc.

"Mang mẹ đi bỏ" là dự án điện ảnh hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch cho bộ phim này là Mo Hong Jin - người từng gây chú ý với phim "Điều ước cuối của tù nhân 2037" (My Girl) vào năm 2022. Bộ phim là dự án tâm huyết của nam đạo diễn với tất cả tình yêu ông dành cho Việt Nam sau 3 năm ấp ủ.

Không phải phim "remake" (làm lại từ bản gốc) mà "Mang mẹ đi bỏ" được phát triển hoàn toàn từ kịch bản gốc, do các nhà làm phim Hàn Quốc dày công tìm hiểu và lấy cảm hứng từ chính con người, lối sống, nét văn hóa Việt Nam. Êkip sản xuất mong muốn tạo ra một bộ phim hợp tác Việt - Hàn mang tinh thần gần gũi, thân thiện với khán giả Việt nói riêng và thế giới nói chung. Ở đó có câu chuyện đầy cảm xúc về gia đình - một yếu tố quen thuộc mà bất kể người xem là ai, dù khác ngôn ngữ hay quốc gia cũng đều có thể hiểu và đồng cảm.

Trong tấm poster vừa được nhà sản xuất và đơn vị phát hành chính thức tung ra, trung tâm là hình ảnh nữ diễn viên Hồng Đào với gương mặt đầy cảm xúc, ánh mắt nhìn xa xăm gợi lên sự hoài niệm và chiều sâu nội tâm. Khuôn mặt nữ diễn viên được phủ ánh sáng ấm áp, hòa quyện vào sắc vàng cam rực rỡ tượng trưng cho mùa thu - mùa lãng mạn nhất trong năm tại Hàn Quốc. Ngay bên dưới là khung cảnh hai diễn viên Jung Il-woo và Juliet Bảo Ngọc đang ngồi đàn hát trong không gian thơ mộng, gợi mở một chuyện tình nhẹ nhàng, sâu lắng. Tấm poster gây ấn tượng với tông màu hài hoà và câu tagline chạm cảm xúc: “Những điều mẹ không nhớ, nhưng tim mẹ chưa quên”

Trong phim, diễn viên Hồng Đào hóa thân thành nhân vật Lê Thị Hạnh - một người phụ nữ từng trải, phải đối mặt với bi kịch khi mắc căn bệnh Alzheimer quái ác. Mỗi ngày trôi qua, bà sống như một đứa trẻ, không còn khả năng kiểm soát trí nhớ, suy nghĩ hay hành vi của chính mình. Dẫu vậy, sâu thẳm trong tâm hồn Lê Thị Hạnh vẫn còn đó những ký ức thanh xuân đẹp đẽ khi bà sinh sống tại Hàn Quốc.

Trong những thước phim hồi tưởng về quá khứ, vai Lê Thị Hạnh thời son trẻ do nữ diễn viên Juliet Bảo Ngọc đảm nhận. Khi đó, Lê Thị Hạnh là cô gái xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi và có một tình yêu sâu đậm với Jeong-min (do Jung Il-woo đóng) - một chàng trai Hàn Quốc yêu cô bằng tất cả sự chân thành.

Thế nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra đã cướp đi mọi thứ của Lê Thị Hạnh. Cô buộc phải rời xa mối tình đầu và trở về Việt Nam, bắt đầu đầu lại cuộc sống mới. Căn bệnh Alzheimer sau này khiến Lê Thị Hạnh không chỉ đánh mất chính mình, mà còn trở thành gánh nặng cho con trai - Hoan (do Tuấn Trần hóa thân). Giữa ranh giới nhập nhằng của hiện thực và quá khứ, Lê Thị Hạnh vẫn đau đáu hướng về một thời thanh xuân - nơi chất chứa những kỷ niệm vừa tươi đẹp nhất nhưng cũng xót xa và đau lòng nhất.

Trong những thước phim hậu trường được hé lộ, nữ diễn viên Hồng Đào gây chú ý khi xuất hiện với tạo hình tiều tụy, nhếch nhác của một người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Vẻ ngoài tàn tạ cùng ánh mắt mơ hồ của cô nhanh chóng chạm đến cảm xúc người xem, khiến khán giả không khỏi tò mò và kỳ vọng vào một bộ phim giàu cảm xúc, thấm đẫm nước mắt.

Những năm gần đây, Hồng Đào trở lại đầy ấn tượng với các vai diễn sâu sắc trên màn ảnh Việt như: "Thưa mẹ con đi" (2019), "Mai" (2024), "Chị dâu" (2024)... Trong "Mang mẹ đi bỏ", nữ nghệ sĩ tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất khi vào vai một người mẹ mang trong mình nhiều nỗi đau và khắc họa chân thực bi kịch của bệnh nhân Alzheimer trên màn ảnh rộng.

Dự án phim hợp tác Việt - Hàn này do đạo diễn Mo Hong-jin dàn dựng, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi bật gồm với Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc và Jung Il-woo. "Mang mẹ đi bỏ" (tên tiếng Anh: "Leaving mom") dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 1-8-2025.