Nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm qua đời ở tuổi 40

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở tuổi 40, nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm đã ra đi do căn bệnh ung thư quái ác. Sự ra đi của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi thương tiếc.

Tại quê nhà ở Tứ Kỳ (Hải Dương), nghệ sĩ Trần Văn Xâm đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18giờ15 ngày 6/8, hưởng dương 40 tuổi.

Trần Văn Xâm là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh là nghệ sĩ quen thuộc với nhiều du khách trong và ngoài nước tại phố đi bộ Hồ Gươm vào mỗi dịp cuối tuần.

Bẵng đi một tháng nay, nhiều người không thấy Trần Văn Xâm biểu diễn ở phố đi bộ, thay vào đó chỉ có những người bạn và các học trò của anh.

Và đến ngày 6/8, tin Trần Văn Xâm qua đời đã làm nhiều người bàng hoàng, xót xa và đau đớn. Bởi anh là người nghệ sĩ tài năng và tâm huyết với nghệ thuật truyền thống dân tộc. Hơn thế, theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, Xâm bị bạo bệnh từ mấy năm nay nhưng người nghệ sĩ này vẫn cứ phăm phăm với công việc, với những "sô" diễn lớn bé, vẫn dắt những học trò của mình ra Bờ Hồ biểu diễn, để các em có thêm kinh nghiệm biểu diễn. Xâm yêu nghề và tận tâm với các học trò.

Sự ra đi của Xâm để lại nhiều tiếc thương. Ca sĩ Minh Quân bày tỏ niềm tiếc thương với một nghệ sĩ tài năng: "Bàng hoàng quá Xâm ơi! Mới gần đây còn gửi bài để nhờ em thu nhị, anh em vẫn còn chat với nhau mà nay đã nghe tin em từ biệt cõi trần. Vĩnh biệt em, một tài năng xuất chúng của âm nhạc Việt Nam, người thầy của biết bao nghệ sĩ trẻ tương lai".

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thái Thuỳ Linh viết: "Người nghệ sĩ kéo nhị ở Bờ Hồ đã từ biệt chúng ta! Người em cùng trang lứa từ những năm 2000 ở Nhạc viện Hà Nội. Người nghệ sỹ kiên định một con đường riêng. Người thầy đầy tâm huyết với việc đào tạo nghệ thuật truyền thống cho lứa trẻ. Người có tiếng đàn nhị xuất chúng, người giữ lửa cho phố đi bộ Hoàn Kiếm mỗi cuối tuần. An nghỉ nhé em! Không còn những cơn đau, cầu mong âm nhạc sẽ luôn nâng đỡ em bay lên, dù ở cõi nào".

Tang lễ của nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày hôm nay (7/8). Lễ truy điệu và đưa tang vào sáng ngày 8/8. Anh yên nghỉ tại nghĩa trang thôn Hàm Hy, xã Hàm Hy, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Nghệ sĩ Trần Văn Xâm sinh năm 1984, quê ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 7 tuổi, mới học lớp 2, anh xếp quần áo, sách vở lên Hà Nội vào ở ký túc xá của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để chuyên tâm học đàn.

Mê đàn đến độ anh coi cây đàn nhị như một người bạn thân. Mới học được hai tháng, Trần Văn Xâm đã chơi tốt một số bài nhạc thiếu nhi. Lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn, anh chơi bài "Chú ếch con" cho đoàn khách Pháp nghe.

Năm 2012, Trần Văn Xâm đã trải qua 4 vòng thi, vượt qua hơn 2.000 thí sinh để giành giải Nhì cuộc thi Đàn nhị quốc tế tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ở vòng cuối cùng, Trần Văn Xâm chơi bản "Kể chuyện ngày mùa" của nhạc sĩ Thao Giang viết cho đàn nhị khiến giám khảo, khán giả vỗ tay không ngớt.

Hơn 30 năm gắn bó cùng cây đàn nhị là một quãng thời gian không hề ngắn với tuổi đời 39 của nghệ sĩ Trần Văn Xâm. Hơn 30 năm qua cũng đã đủ để cho chính anh và đồng nghiệp, khán giả cảm nhận được tình yêu, lòng đam mê và nhiệt huyết anh dành cho cây đàn này.