Nghe Hương Giang kể về số phận của những người thế giới thứ 3

ANTĐ - Thí sinh chuyển giới, Nguyễn Hương Giang, đã gửi gắm tất cả tình cảm của mình vào ca khúc Trò đùa tạo hóa,  một ca khúc nói về số phận của những người thuộc thế giới thứ 3, thế nhưng, cô lại chưa thể tạo được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.
Là thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả, Nguyễn Hương Giang cũng gặp không ít khó khăn và áp lực khi trước đêm thi tối qua, nhất là khi cô gái nghị lực này phải nhập viện ngay trước thềm đêm diễn. Tuy nhiên tình yêu âm nhạc mãnh liệt đã không ngăn được những cố gắng và nỗ lực của cô gái này. 
Chia sẻ lý do lựa chọn bài hát "Trò đùa tạo hóa" của nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận để trình bày, Giang cho biết: “Đây là bài hát nói về số phận của những người thuộc thế giới thứ 3, khi sinh ra họ đã dành những tình cảm đặc biệt cho người cùng giới và tình cảm này ngày càng được thể hiện rõ rệt hơn. Qua bài hát này, Giang muốn chia sẻ một điều rằng dù bạn sinh ra thế nào đi nữa, nếu bạn quyết tâm thay đổi thì bạn sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Đây là bài hát Giang muốn tặng cho tất cả những người thế giới thứ 3 đã động viên, chia sẻ và ủng hộ Giang trong những thời điểm khó khăn nhất.”. 
Không phải là giọng hát tốt nhất của đêm thi vừa rồi nhưng rõ ràng việc lựa chọn một ca khúc pop ballad vừa sức và hát bằng tất cả tình cảm chân thành đã giúp Giang chiếm được tình cảm của khán giả đã đón xem và kì vọng ở cô gái này. Thế nhưng, rất ít khả năng Hương Giang có thể tiến sâu vào các vòng trong nếu cô không bứt phá nhiều hơn nữa. 
Nghe Hương Giang ví mình như "Trò đùa tạo hóa"


Một số hình ảnh của Hương Giang đêm bán kết

Nghe Hương Giang kể về số phận của những người thế giới thứ 3 ảnh 1

Nghe Hương Giang kể về số phận của những người thế giới thứ 3 ảnh 2

Nghe Hương Giang kể về số phận của những người thế giới thứ 3 ảnh 3

Nghe Hương Giang kể về số phận của những người thế giới thứ 3 ảnh 4

Nghe Hương Giang kể về số phận của những người thế giới thứ 3 ảnh 5