Ngàn người hướng về Công nương Diana
(ANTĐ) - Gia đình công nương Diana đã tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của cô vào ngày hôm qua (31-8), mở đầu với bài phát biểu của hai hoàng tử - con trai của Công nương.
Để bắt đầu buổi lễ, William và Harry, hai Hoàng tử thừa kế ngai vàng hoàng gia Anh đã phải yêu cầu đám đông kết thúc cuộc tranh cãi giữa những người hâm mộ và người chỉ trích Diana.
Hai Hoàng tử đã bày tỏ tình yêu thương đối với mẹ của mình qua bài phát biểu và chia sẻ những mất mát đau thương khi nhận được tin mẹ mình ra đi mãi mãi.
Hoàng tử Harry cho biết: “Đây là một sự kiện đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi mãi mãi, cũng như khi một ai đó mất đi người mình yêu thương nhất”.
Rất nhiều người hâm mộ Diana đã mang hoa, thơ ca và chân dung của cô đến ngôi nhà mà nàng đã từng sống. Trên các kênh truyền hình tại Anh cũng dành một ngày để chiếu những thước phim về đám cưới hoàng tộc, chỉ ra những điều sai và đúng về cuộc hôn nhân thất bại với thái tử Charles.
Một lần nữa, bí ẩn về cái chết đột ngột của Diana lại được công chúng đề cập và Thái tử Charles đã bị chỉ trích vì nhiều hành động, trong đó có việc mời Camilla đến dự buổi lễ này nhưng cuối cùng Camilla đã quyết định không tham dự.
Về phía Hoàng gia Anh, có sự tham dự của Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng thân Phillip, Hoàng tử Eward, Công chúa Anne. Ngoài ra còn có thủ tướng đương nhiệm Gordon Brown, cựu thủ tướng Tony Blair, ca sĩ lừng danh Elton John và nhiều người khác.
Mohamed al Fayed, cha của Dodi – bạn trai đã cùng tử nạn với Diana không được mời đến dự nhưng cũng dành thời gian cầu nguyện.
Những hình ảnh tại buổi lễ
Thu Dung
Tổng hợp