Ngã rẽ bất ngờ

ANTD.VN - Carla học 6 năm ở trường một Đại học Mỹ thuật rất nổi tiếng của thành phố nhưng cô gần như không có một thành công nào.

Các tác phẩm của cô đều bị đánh giá kém và chưa một lần được chọn đi triển lãm, dù chỉ là trong khoa. Mãi rồi cũng tốt nghiệp, Carla hy vọng sẽ tìm được công việc sáng tác nghệ thuật để nâng cao trình độ nhưng không ngờ, vị giáo sư nổi tiếng dạy cô ở trường khuyên chân thành rằng cô nên đi tìm con đường khác, sáng tác nghệ thuật không hợp với cô bởi cô không hề có tài năng và thiên hướng nghệ thuật.

Nhận được lời khuyên và nhận xét rất nặng nề ấy, Carla buồn nhưng cô cũng suy nghĩ một cách rất tích cực về 6 năm qua và cô quyết định sẽ tìm một công việc khác. Nhưng vì vẫn yêu nghệ thuật nên Carla xin vào làm việc tại bảo tàng, làm nhân viên bán vé.

Cuộc sống  đều đều trôi qua, cho tới một ngày, hết giờ làm việc, Carla ngồi uống  cà phê ở quán nhỏ đối diện bảo tàng. Cô vô ý đánh đổ cốc  cà phê ra bàn. Nhìn  cà phê chảy trên mặt bàn, cô bỗng thấy buồn da diết khi nghĩ về cuộc sống và sự nghiệp của mình. Vô thức trong lúc nghĩ ngợi mông lung, ngón tay cô chấm lên  cà phê và vẽ.

Khuôn mặt một cô gái buồn hiện ra trên mặt bàn bằng cà phê. “Cô vẽ đẹp quá!”, Carla giật mình bởi tiếng reo của người phục vụ định mang khăn tới lau bàn. Carla sững sờ hết nhìn người phục vụ  lại nhìn cô gái trên mặt bàn, cô chưa bao giờ được nghe câu khen ấy trong suốt 6 năm ở trường đại học.

Từ hôm ấy ngày nào Carla cũng vẽ nhưng không vẽ bằng bút và màu thông thường, những bức tranh của cô ở khắp nơi, bàn nước, bàn ăn, ghế ngồi, mặt sân… và nguyên liệu là cà phê, nước tương, sốt cà chua, tương ớt, kem, nước hoa quả, thậm chí là nước đá…

Và những tác phẩm tuyệt vời ra đời, Carla được đông đảo người yêu nghệ thuật biết tới, họ mời cô tham gia vào Hội nghệ thuật, tham gia vào các dự án nghệ thuật sáng tạo, tên tuổi của Carla vượt ra khỏi quốc gia nơi cô sống. Carla mở lớp dạy sáng tạo nghệ thuật, cô còn được mời giảng dạy bộ môn nghệ thuật trong đời sống tại chính trường Đại học Mỹ thuật nơi cô đã tốt nghiệp.

Cuộc sống thật sự kỳ lạ, bạn sẽ có những lúc gặp khó khăn, bế tắc, thất vọng nặng nề nhưng cuộc sống cũng sẽ bất ngờ cho bạn thấy những ngã rẽ mới để bạn khám phá ra những khả năng khác của bản thân giúp bạn thành công, quan trọng là bạn không được đánh mất niềm tin và buông xuôi.