Nam Khánh sẵn sàng mang tiếng ác Không ngần ngại lớn tiếng khiến thí sinh bật khóc, thậm chí Nam Khánh còn đuổi một thí sinh khác ra ngoài khi thí sinh này không thuộc lời bài hát. Tuy nhiên, thầy giáo khó tính này cũng khiến người xem phải bật cười bởi những lời nhận xét vừa “sắt đá”, vừa khá duyên như “Đắn (đo) chứ không phải đắng, uống thuốc đâu mà đắng” hay “Hàm thì cứng, miệng thì run vô tội vạ. Mở hàm to ra!”…Nam Khánh đã khiến cho các thí sinh của Vietnam Idol năm nay có cảm giác tập luyện với giảng viên thanh nhạc cũng chính là một thử thách khắc nghiệt cần phải vượt qua. Nam Khánh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng nước mắt mới làm các bạn tiến bộ hơn và tôi sẵn sàng mang tiếng ác để các bạn thí sinh tiến bộ hơn. Khi trở thành thầy giáo dạy nhạc, tôi không quan tâm điều gì khác ngoài chất lượng thí sinh có thay đổi và tiến bộ hay không”. Nguyễn Thị Bảo Trâm, thí sinh được yêu mến với bài hát Thu cạn tại vòng thử giọng chia sẻ: “Lần đầu hát cho thầy Nam Khánh nghe, mình đã bị góp ý vì đã để tâm lý không thoải mái khi hát, lần thứ hai mình đã cố gắng hát bằng cảm xúc khác nhưng thầy vẫn không hài lòng, mình buồn lắm và đã khóc ngay trên sân khấu của phòng trà Da Vàng. Tuy nhiên mình nghĩ rằng những lời khuyên của thầy đã giúp mình nỗ lực hơn rất nhiều, mình phải cảm ơn vì điều đó”. Ban giám khảo nhạt nhòa và kém duyên Sau những ngày tập luyện căng thẳng, 60 thí sinh chính thức tranh tài phần thi hát cùng piano. Có một sự thay đổi nhỏ trong thành phần giám khảo, vì bận việc đột xuất nên giám khảo Quang Dũng không thể có mặt trên chiếc ghế nóng trong phần thi này và ca sĩ Nam Khánh, người trực tiếp hướng dẫn thanh nhạc cho thí sinh tại Vietnam Idol 2012 là người thay thế vị trí của giám khảo Quang Dũng. Anh đã cùng với hai giám khảo còn lại là nhạc sỹ Quốc Trung và ca sỹ Mỹ Tâm đánh giá và lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất tranh tài trong vòng hát nhóm. Tuy nhiên, ở tập 4 này, hình ảnh của bộ ba giám khảo Quốc Trung, Mỹ Tâm, Nam Khánh khá nhạt nhòa khi chỉ ngồi xem các thí sinh trình diễn chứ không có phần đánh giá, nhận xét các tiết mục. Đến phần gặp gỡ và công bố top 16 thí sinh được đi tiếp, vai trò của ban giám khảo càng trở nên kém duyên khi chỉ nói chung chung với tính chất động viên làm cho không khí nặng nề, căng thẳng để gây bất ngờ cho thí sinh như: "Tôi rất tiếc phải chia tay các bạn tại đây...nhưng chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày kia" của nhạc sĩ Quốc Trung hay "Chị xin lỗi, chị không làm được gì nữa...chúc mừng các em đã vào vòng trong!" của ca sĩ Mỹ Tâm. Lối nói gây sốc này đã khá quen thuộc trong những sân chơi thực tế tại Việt Nam và thường mang lại những hiệu ứng đáng kể, thế nhưng, với Vietnam Idol, cách nói này lại được cho là nhạt nhẽo và kém duyên. Tập 5 – phần hát nhóm và công bố kết quả 16 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng studio sẽ được phát sóng vào lúc 20h tối nay, ngày 7-9 trên VTV3. Hình ảnh ban giám khảo trong tập 4

Bộ 3 giám khảo xuất hiện trong sự chào đón của các thí sinh

Chia sẻ kinh nghiệm trước khi thí sinh bước lên sân khấu



Chăm chú theo dõi thí sinh trình diễn

Thảo luận trước khi công bố kết quả top 32

Thông báo kết quả cho thí sinh
.jpg)
Hồi hộp lắng nghe kết quả
.jpg)
Vỡ òa lọt vào top 32
.jpg)
.jpg)
Chia tay trong nước mắt