Mỹ Tâm đánh thức ký ức của 30.000 khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau một năm buộc phải hủy show do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Mỹ Tâm đã quay trở lại sân vận động Mỹ Đình để thực hiện liveshow lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Liveshow "Tri âm" diễn ra tối 5-11 quy tụ sự có mặt của 30.000 khán giả.

Dù gần 20h liveshow mới chính thức diễn ra song từ trước đó 2 tiếng, rất đông khán giả đã ùn ùn kéo nhau đến sân vận động Mỹ Đình. Vé xem liveshow được chia ra làm nhiều hạng khác nhau, khán giả cần phải đổi vé lấy chiếc vòng tay giấy có màu sắc tương ứng với từng hạng vé để có thể vào cửa. Trên vé cũng ghi rõ nhiều quy định như: không mang balo hay túi xách vào, chỉ được mang theo túi nhỏ (kích thước dưới 21 cm x 21cm) hoặc túi trong suốt đựng vật dụng cá nhân; cấm quay phim, chụp ảnh dưới mọi hình thức... Cũng vì tổ chức ở không gian rộng, chỗ ngồi chia theo khu nên sát giờ diễn, một số nơi xảy ra tình trạng khán giả to tiếng tranh chấp gay gắt về vị trí ngồi nhưng được phía ban tổ chức kịp thời can thiệp.

Không phải chờ đến lúc chương trình bắt đầu, 30.000 chỗ trống dành cho khán giả xem liveshow "Tri âm" trên sân vận động Mỹ Đình đã nhanh chóng được lấp kín từ rất sớm, cả trên mặt sân lẫn trên khán đài. Đây là điều thật sự khó tưởng tượng đối với một nghệ sĩ Việt Nam làm liveshow cá nhân.

Cho tới bây giờ, Mỹ Tâm cũng là nghệ sĩ duy nhất ở Việt Nam dám làm liveshow riêng tại sân vận động quốc gia và phát hành số vé kỷ lục lên tới hàng chục nghìn ghế ngồi. Trên sân khấu, giọng ca sinh năm 1981 thừa nhận, trước đêm diễn này, cô bị choáng ngợp khi nhìn khu vực tổ chức biểu diễn và tự nhủ không biết mình có liều quá không mà dám "chơi lớn" như vậy. Nữ ca sĩ gọi khán giả là "tri âm", tung hô "tri âm mãi đỉnh" và không quên gửi lời cảm ơn vì mọi người đã kiên định giữ lại vé chờ đợi mình từ năm ngoái khi liveshow này buộc phải hoãn hủy để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Giọng ca "họa mi tóc nâu" không kìm được sự xúc động và rơi nước mắt ngay ở phần trình diễn mở màn. Phía dưới khán đài, khán giả liên tục hô vang tên Mỹ Tâm để khích lệ và bày tỏ sự yêu mến dành cho nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng.

Có thể nói với những khán giả 7x, 8x và một bộ phận người nghe 9x đời đầu thì liveshow tối qua thật sự là dịp hiếm hoi được sống lại những ký ức về một thời thanh xuân tươi đẹp. Đó là khi Mỹ Tâm ôm đàn guitar hát "Cây đàn sinh viên", rồi tái hiện một loạt bản "hit" một thời ghi dấu những ngày đầu giọng ca của mình chạm đến trái tim khán giả: Nhé anh, Hai mươi, Đôi cánh tình yêu, Họa mi tóc nâu, Hát với dòng sông, Giấc mơ tình yêu, Ước gì, Cô gái đến từ hôm qua, Dường như ta đã...Ở phía dưới, nhiều người xúc động không kém gì Mỹ Tâm, thậm chí rơi nước mắt khi hòa giọng hát theo những bản nhạc gợi nhắc lại những kỷ niệm tuổi xuân của mình.

Không quá khi nói rằng âm nhạc của Mỹ Tâm có sức lan tỏa bền bỉ có lẽ thuộc vào hàng lâu dài và mạnh mẽ nhất trong số các nghệ sĩ cùng thời với cô. Nếu để lý giải thì đó là thứ âm nhạc không cầu kỳ, dễ nghe, dễ nhớ và dễ tìm thấy sự đồng điệu về cảm xúc với lứa tuổi từ 30 trở xuống. Hơn ai hết, Mỹ Tâm là người hiểu điều đó. Cô bóc tách vui rằng, khán giả đến với mình trong liveshow "Tri âm" tại Hà Nội lần này, nếu thuộc những bài cũ của cô thì giờ có lẽ đều 30 đến 40 tuổi, con cái đuề huề rồi nên chắc là ngồi ở phía hai bên cánh và trên cao; còn khán giả trẻ tầm mười tám đôi mươi trở xuống trở lên một chút mà thuộc các bản "hit" cũ của mình thì có lẽ phải học thuộc "dữ" lắm trước khi đến đây và vì còn "sung" nên có lẽ họ đứng ở ngay trước mặt sân khấu để nhảy nhót cổ vũ cho cô. Nữ ca sĩ còn hài hước tự nhận mình chỉ hát được thôi chứ nói chuyện thì "vô duyên" nhưng cô cũng lý giải rất duyên dáng rằng, thời buổi này nói chuyện cười thì mọi người không cười, nhưng nói chuyện "vô duyên" thì lại có thể chọc cười tất cả.

Trong gần 3 tiếng đồng hồ, Mỹ Tâm không ít lần ôm mặt cố ngăn nước mắt để tiếp tục hát khi chứng kiến 30.000 khán giả hòa giọng hát với mình trong "rừng" gậy cổ vũ phát sóng màu tím (màu sắc tượng trưng cho tình yêu chung thủy). Lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát kéo dài hai thập kỷ, Mỹ Tâm đề xuất khán giả của mình bật đèn flash điện thoại để cô có thể cảm nhận được từng ánh mắt yêu thương dõi theo mình. Không quá 3 giây sau khi cô nói ra đề xuất này, cả một góc sân vận động Mỹ Đình bừng sáng trong ánh đèn lung linh khiến nữ ca sĩ rưng rưng khi cất giọng hát một đoạn trong ca khúc "Dường như ta đã": "Ngàn ngôi sao sáng kia nay dường như đã không còn/ Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta...".

Dưới sự hỗ trợ từ giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Khắc Hưng, liveshow "Tri âm" đã thành công khi lồng ghép khéo léo các bản "hit" cũ và "mới" của Mỹ Tâm để tái hiện lại con đường âm nhạc hơn 20 năm qua của cô. Hơn 20 bộ trang phục cùng hàng loạt phụ kiện cũng được sử dụng để giúp Mỹ Tâm biến hoá liên tục qua mỗi tiết mục. Khả năng vũ đạo điêu luyện của Mỹ Tâm cũng được thể hiện khi cô trình diễn nhiều ca khúc như: Cô ấy là ai, Đâu chỉ riêng em, Anh chưa từng biết, Lạnh lùng, Nơi mình dừng chân, Vì em quá yêu anh, Nụ hôn bất ngờ...Không chỉ vậy, Mỹ Tâm cũng thể hiện khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ khác như: đàn guitar, guitar điện, guzheng, piano... Một số sáng tác mới cũng được Mỹ Tâm bí mật mang vào liveshow, trong đó có ca khúc mới do chính cô viết lời là "The light".

Đồng hành cùng Mỹ Tâm trong lần ra Hà Nội "chơi lớn" với liveshow "Tri âm" này là 3 vị khách mời đặc biệt: Rapper Wowy; ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và ca sĩ Hà Anh Tuấn. Cả 3 đã mang đến cho chương trình những màn song ca và giao lưu ngẫu hứng vô cùng ăn ý với Mỹ Tâm trong hàng loạt tiết mục như: Rất vui được gặp nhau, Đúng cũng thành sai, Chuyện như chưa bắt đầu, My friend, Tri kỷ...

Không chỉ hát, Mỹ Tâm còn khuấy động bầu không khí khi bất ngờ mời cả Khắc Hưng và Phan Mạnh Quỳnh đứng chung với mình trên sân khấu và bất ngờ đề nghị cả hai kết hợp với cô thử sáng tác tại chỗ một giai điệu để gửi tặng 30.000 tri âm có mặt trong đêm diễn này. Trước yêu cầu có tính chất "làm khó" từ đàn chị, Khắc Hưng lẫn Phan Mạnh Quỳnh tỏ ra bối rối nhưng sau đó cũng tung hứng cùng cô với màn "xuất khẩu thành nhạc" song lại khiến khán giả bật cười: "Sân vận động chỗ này người ta thường tổ chức đá banh/ Nhưng hôm nay người ta lại làm liveshow Tri âm...". Chia sẻ về các nghệ sĩ khách mời, Mỹ Tâm bộc bạch, tất cả đều là những người gắn bó và đem lại cô nhiều cảm xúc để ghi những dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của mình trong nhiều năm trở lại đây.

Trước đó, phía Mỹ Tâm chia sẻ, sân khấu và kịch bản của liveshow "Tri âm" được biên soạn kỹ lưỡng để tất cả các khán giả, từ những người hâm mộ lâu năm đến những fans mới có thể chìm đắm trong cảm xúc riêng của bản thân khi nghe Mỹ Tâm hát. Sân khấu được chia làm 5 màu sắc khác nhau từ trắng, cam - vàng, xanh, đỏ đến hồng, tương ứng với sự thay đổi của cảm xúc tương ứng với những tiết mục được trình diễn trong đêm diễn, từ Ballad nhẹ nhàng đến nhạc Dance bốc lửa.

Liveshow "Tri âm" đã chính thức giúp Mỹ Tâm ghi dấu vào kỷ lục âm nhạc Việt về một liveshow đông nhất, lớn nhất từ trước đến nay. Hơn cả, Mỹ Tâm đã đánh thức được ký ức vang dội của chính mình trong lòng người yêu nhạc nhiều thế hệ, giúp cô một lần nữa khẳng định vị trí khó ai thay thế được trong VPop hiện nay.

Một số hình ảnh trong đêm diễn: