Muốn được hóa thân vào nhiều số phận

ANTĐ - Diễn viên Mạnh Trường ngoài đời và trên màn ảnh chẳng khác nhau là mấy: trầm tính và có vẻ già dặn trước tuổi. Trong vai cảnh sát hình sự, Trường làm khá “tròn” vai và góp phần làm nên sức hút của “Bí mật tam giác vàng”- phim đang được trình chiều trên VTV3 vào các tối từ thứ 2 đến thứ 4 trong tuần.

Diễn viên Mạnh Trường trong "Bí mật tam giác vàng"

- PV: Lần đầu vào vai cảnh sát hình sự, cảm giác của anh thế nào?

- Diễn viên Mạnh Trường: Tôi vẫn biết vào vai một chiến sỹ công an chưa bao giờ là đơn giản, huống hồ lại là một công an mật, trà trộn vào một băng nhóm tội phạm, phải diễn 2 mặt. Khi quay cũng có nhiều lúc tôi cảm thấy quá căng thẳng. Nhưng được anh em trong đoàn làm phim và đạo diễn Nguyễn Dương phân tích diễn biến tâm lý nhân vật nên tôi vào vai cũng thuận lợi hơn.

- Để quay “Bí mật tam giác vàng”, đoàn làm phim đã phải di chuyển cả nghìn cây số, ngoài khó khăn đó, còn trở ngại nào khác đối với một diễn viên trẻ?

- Đây là phim tôi thu tiếng trực tiếp, thoại rất dài, có cảnh mà lời thoại đến 12 trang liền, thế nhưng không hề có người nhắc thoại. Đó thực sự là một “thử thách”. Ngoài ra, khi quay tại Campuchia, đúng vào mùa mưa nên chúng tôi phải tranh thủ quay để chạy mưa.  Phải quay nhiều nơi, di chuyển nhiều, nên chúng tôi cũng có cơ hội tham quan nhiều nơi.  Đó cũng là một kỷ niệm thú vị.

- Được biết, từng là một người mẫu và đoạt giải người mẫu ăn ảnh năm 2008, vậy sao anh không tiếp tục theo con đường này mà rẽ ngang sang nghề diễn viên?

- Thi thoảng, có “sô” diễn thời trang tôi vẫn được mời diễn đấy chứ. Tuy nhiên, nghề diễn viên mang lại cho tôi cảm giác được hóa thân vào những số phận khác nhau nên cuốn hút tôi hơn. Hơn nữa, thời trang Hà Nội đất diễn hơi ít so với Sài Gòn. Điều này cũng khiến tôi phải suy nghĩ, lựa chọn những sô diễn thực sự có chất lượng.

- Vậy với phim truyền hình, anh có kén chọn kịch bản không?

- Với diễn viên, được đóng phim, được khán giả quen mặt, đặt tên đã là một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi cũng thuộc típ diễn viên kén chọn kịch bản, một phần vì tôi cần những vai có đất diễn, và thứ hai là để tôn trọng khán giả. Tôi biết, có những bộ phim mà vừa quay vừa phát sóng, diễn viên chưa kịp đọc hết kịch bản, ra phim trường không nhớ nổi lời thoại hoặc không biết cái kết như thế nào. Tôi thì không như vậy. Tôi nghĩ một vai diễn cũng như một tác phẩm, ít nhất cũng phải để khán giả cảm thấy có thể chấp nhận được.

- Cùng lứa người mẫu với anh, tôi biết có rất nhiều người đã Nam tiến để phát triển sự nghiệp, còn anh thì sao?

- Tôi thích cuộc sống ở Hà Nội, thích sự bình lặng nơi đây – nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Sài Gòn thích hợp để bạn kiếm tiền nhưng nhiều khi tôi nghĩ, cứ căng mình ra để làm, để kiếm tiền và để rồi trở về nhà khi đã quá nửa đêm, xung quanh mình chẳng có ai, người thân không, một mình giữa chốn phồn hoa, để làm gì? Tại sao phải đánh đổi khi mà mình đang có một gia đình hạnh phúc, người thân xung quanh tại nơi mình sinh ra? Với tôi, biết đủ là đủ rồi.

- Sắp tới, anh có dự định gì không?

- Sắp tới, tôi sẽ vào một vai diễn trong bộ phim “Hoa nở trái mùa” do VFC sản xuất. Hy vọng, vai diễn này sẽ chiếm được cảm tình của khán giả giống như vai cảnh sát Hoàn trong “Bí mật tam giác vàng” vậy!

- Cảm ơn anh!