Mùa phim hè 2012: Phép thử với phim nội

ANTĐ - Bẫy cấp 3 - một bộ phim “câu khách” với  dàn diễn viên cực “hot”, lại pha chút  kịch tính, kinh dị… đã chính thức nhận quyết định cấm ra rạp. Vậy mua hè này, khán giả yêu phim Việt Nam sẽ chờ đón những gì? 

Mùa hè, các nhà làm phim chờ đợi rất lớn vào những “khách hàng” là đối tượng học sinh, sinh viên, bởi vậy số lượng phim dành cho teen năm nay áp đảo với 3 phim được quảng bá rầm rộ là Bẫy cấp 3, Gia sư nữ quái và Dành cho tháng 6. Tuy nhiên, Bẫy cấp 3 vừa nhận quyết định cấm chiếu từ Cục Điện ảnh sau khi Hội đồng duyệt phim Quốc gia cho rằng phim có quá nhiều cảnh bạo lực và cảnh nóng không phù hợp với đối tượng khán giả mà phim hướng tới, nhiều tình tiết phi lý, chất lượng âm thanh, hình ảnh không tốt. Mặc dù nhà sản xuất đã lên tiếng trên báo chí để biện minh cho bộ phim, song cho đến giờ phút này thì “Bẫy cấp 3” vẫn bị… stop.

Trong khi Bẫy cấp 3 nhận lệnh cấm thì 2 bộ phim dành cho teen còn lại vẫn tiếp tục kế hoạch quảng bá. Gia sư nữ quái với sự góp mặt của Bảo Thy và anh chàng trưởng nhóm điển trai của 365band - Isaac là bộ phim hài hước xen yếu tố hành động. Phim là câu chuyện về chàng gia sư nghèo do Isaac thủ vai không may gặp phải cô học sinh nữ quái Huỳnh Mai (Bảo Thy đóng). Bộ phim có thế mạnh là lượng fan khủng của Bảo Thy và Issac cùng yếu tố hài được hỗ trợ bởi các diễn viên Hoài Linh, Chí Tài, Hoàng Sơn… Với những lợi thế đó, đạo diễn Lê Bảo Trung đã tự tin thách thức với các bộ phim “bom tấn” cùng được chiếu trong hè này.

Không có lợi thế về diễn viên và yếu tố “kịch tính” nhưng “Dành cho tháng sáu” lại được cho là bộ phim đáng được chờ đợi, “sạch sẽ và chứa đựng thông điệp” nhất. Đây là bộ phim độc lập do đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn, vốn là người không theo học điện ảnh chuyên nghiệp, thực hiện vì niềm đam mê. Anh cho biết, kịch bản “Dành cho tháng sáu” đã hoàn tất năm 2008 nhưng phải mất đến gần ba năm để chuẩn bị mọi thứ cho phim bấm máy. Bộ phim có sự tham gia của cả những người nổi tiếng như Julie Beiau - người từng dựng phim Chơi vơi, Bi đừng sợ, Lời nguyền huyết ngải… Nhạc phim được nghệ sĩ người Pháp Guillaume Vestu sáng tác với âm hưởng chủ đạo của acoustic guitar. Nhóm hậu kỳ cũng là những chuyên gia người Pháp giỏi nghề. Với bộ phim đầu tay này, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng với anh, doanh thu không phải quan trọng nhất mà anh muốn có những phản hồi tốt và được công nhận khả năng từ truyền thông, khán giả và những người làm nghề.

Cùng ra rạp trong dịp hè này còn có bộ phim Ranh giới trắng đen - một dự án phim hợp tác giữa 4 nước Việt Nam, Hongkong, Indonesia và Singapore. Phim mang yếu tố hành động, xã hội đen, kể về cuộc chiến bất đắc dĩ mà Nguyễn Lữ - anh chàng chỉ đạo võ thuật trên phim trường (do Võ Thành Tâm thủ vai) tình cờ bị kéo vào cuộc. Sát cánh cùng anh là nữ cảnh sát Ngọc Dung (do Phan Như Thảo thủ vai)…

Sự xuất hiện của ba tác phẩm “made in Việt Nam” mới tại các rạp chiếu cả nước vào đúng giữa mùa hè sẽ là một phép thử cho các nhà làm phim Việt, đặc biệt ở dòng phim dành cho tuổi “teen” vốn đã rất “hẻo” hiện nay. Dự kiến Dành cho tháng sáu ra rạp vào ngày 25-5, Gia sư nữ quái là 1-6 và Ranh giới trắng đen 15-6.