"Một thời không quên, Giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể" giành giải Nhất cuộc thi viết về Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh với tác phẩm “Một thời không quên, giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể” đã giành giải Nhất cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội" lần thứ II - năm 2023, doBáo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức.

Lễ trao giải cuộc thi vừa diễn ra sáng ngày 17/10 tại Hà Nội.

Hơn 4 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 1.000 tác phẩm dự thi (tăng 42% so với năm 2022). Trong đó, tác giả nữ chiếm 60% tổng số tác giả gửi bài dự thi. Tác giả lớn tuổi nhất là PGS Hà Đình Đức, 83 tuổi, nguyên là giảng viên cao cấp bộ môn sinh học - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tác giả nhỏ tuổi nhất là Thiều Nguyễn Vĩ Dạ, học sinh lớp 6D Trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng nhận được nhiều bài viết của các tác giả ở nước ngoài như Hàn Quốc, Anh, Đức…

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, nhiều tác phẩm dự thi có góc nhìn và cách tiếp cận mới về quá khứ của Thủ đô để kết nối với hiện tại, sự phát triển trong tương lai của Hà Nội. Trong đó, ký ức về thời bao cấp được nhiều tác giả gắn bó với Hà Nội lựa chọn.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu.

Sau quá trình chấm điểm công tâm khách quan, Ban Giám khảo đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng được trao cho PGS.TS Đinh Trọng Thịnh với tác phẩm “Một thời không quên, giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể”. Đây cũng là tác phẩm nhận được nhiều ý kiến, phản hồi bày tỏ sự xúc động của bạn đọc sau khi được đăng tải trên báo.

Giải Nhì trị giá 10 triệu đồng được trao cho tác phẩm “Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm gần 30 năm gắn bó với cụ rùa Hồ Gươm” của PGS Hà Đình Đức và tác phẩm “Ký ức Hà Nội: Phiếu bé ngoan - một thời và mãi mãi” của tác giả Lê Hồng Quang.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải Ba trị giá 7 triệu đồng/giải và 5 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho PGS Đinh Trọng Thịnh với tác phẩm “Một thời không quên, giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể”.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho PGS Đinh Trọng Thịnh với tác phẩm “Một

thời không quên, giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể”.

Theo Ban tổ chức, ngay sau khi phát động, cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần thứ II thu hút đông đảo bạn đọc tham gia. Điều này cho thấy, Hà Nội là trái tim của cả nước, dù mọi người ở bất cứ vùng miền nào khi đã đến Hà Nội đều có yêu thương, gắn bó, cùng một nhịp đập trái tim với Hà Nội, khi đi xa càng nhớ về Thủ đô.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi chia sẻ, cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" được tổ chức như viết nên một trang sử mới.

“Một trang sử rất đẹp với những dấu tích còn lẩn khuất trong lòng dân. Chính người dân sẽ cung cấp cho chúng ta những tư liệu quý giá, để tất cả mọi người hiểu thêm về Hà Nội, Thủ đô văn hiến. Các bài viết khắc họa được vẻ đẹp của Hà Nội rất bình dị, thân quen, tràn ngập yêu thương”, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ.

Còn nhà báo Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới, thành viên Ban giám khảo chia sẻ, mặc dù không sinh ra ở Hà Nội nhưng đã gắn bó với Thủ đô từ năm 1987, nên khi đọc những bài viết dự thi, ông đều thấy có bóng dáng mình trong đó bởi những ký ức thân thuộc.