Một góc khác của Hoa hậu Ngọc Hân

ANTĐ - Thời gian gần đây Hoa hậu Ngọc Hân chính thức xuất hiện trong làng thời trang với tư cách nhà thiết kế (NTK) qua 2 mùa Vietnam Fashion Week. Xuyên suốt qua 2 bộ sưu tập, Ngọc Hân gửi đến công chúng yêu thời trang hình ảnh của một cô gái vừa nữ tính song cũng rất mạnh mẽ, vừa lịch lãm nhưng toát lên nét quyến rũ.

Nữ tính nhưng tinh nghịch

- PV: Khán giả nhận xét những mẫu thiết kế “Made by Ngọc Hân” rất nam tính. Đó có phải là phong cách mà Ngọc Hân định “đóng khung” cho các bộ sưu tập của mình?

Hoa hậu Ngọc Hân: Tôi quyết tâm theo đuổi phong cách tomboy ngay từ lần đầu tiên trình làng bộ sưu tập. Nếu như những mùa trước, các mẫu thiết kế là hình ảnh của những cô gái trẻ nghịch ngợm và chưa trưởng thành thì ở mùa thời trang 2013 này tôi tự cảm thấy mình đã chín chắn hơn, và điều đó  được thể hiện trong bộ sưu tập mới nhất của tôi. Đó là những đường xếp nếp, đường cắt 3D quyến rũ nhưng không ngoài phong cách lịch lãm.

- Một Hoa hậu nữ tính, tại sao lại theo đuổi hình ảnh nam tính? 

- Tôi là cô gái không hề nữ tính chút nào, thậm chí bạn bè còn bảo  tính tôi như con trai. Từ bé bố mẹ thường nói đáng lý tôi phải là con trai mới đúng vì tôi quá độc lập, quá cá tính, lại khá mạnh mẽ. Có lẽ chính những nét tính cách ấy đã ảnh hưởng vào những đứa con tinh thần của mình. Khi trưởng thành tôi nữ tính hơn nhưng vẫn độc lập, cá tính, và có chút gì đó hơi “tomboy”.

- Ngọc Hân thừa hưởng tính cách này từ ai, phải chăng là bố?

- Đúng thế, mẹ tôi là người  hiền lành, đúng chất người phụ nữ truyền thống, luôn vì chồng, vì con. Còn bố tôi thì lại rất nóng tính. Tôi thấy mình thấy giống bố nhiều hơn dù tính cách của tôi là pha trộn giữa cả bố và mẹ. 

- Sinh năm 1989, so với bạn đồng trang lứa, dường như Hân chín chắn, già dặn hơn rất nhiều?

- Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, với tất cả Hoa hậu khác đều có sự chín chắn.  Không phải cô gái trẻ nào cũng có cơ hội mang danh hiệu hoa hậu, chắc chắn những cô gái ấy đều phải tự gồng mình lên, tự trưởng thành, già hơn trước tuổi để có thể đáp ứng những mong mỏi khắt khe của công chúng. Tôi nghĩ vương miện Hoa hậu là một lớp học đặc biệt. 

- Nhưng vừa trẻ trung vừa tinh nghịch theo phong cách “tomboy” lại chín chắn điềm đạm. Liệu có mâu thuẫn gì không?

- Tôi nghĩ đó là hình ảnh của một cô gái đa tính cách. Trước công chúng, tôi phải chững chạc chứ. Còn khi trò chuyện với bạn bè, người hâm mộ, mọi người lại nhận xét Hân “xì tin”. Tôi luôn cố gắng cân bằng để cuộc sống không quá ngột ngạt, bởi lúc nào cũng phải gồng mình lên cho mọi người thấy sự chín chắn, trưởng thành. Như thế sẽ rất mệt mỏi. 

Lạc quan nhưng không chủ quan

- Hân thường xuyên xuất hiện trong những chương trình thực tế đòi hỏi sự nghiêm túc và khổ luyện. Điều gì thôi thúc Hân tham gia những chương trình này? 

- Mỗi người có niềm yêu thích khác nhau, và tôi tìm thấy niềm vui qua những chương trình truyền hình thực tế ấy. Trước đây tôi hoàn toàn không biết cách tắm cho bò, vắt sữa bò, cũng không biết cách gặt lúa, cầm liềm sao cho đúng. Các chương trình là trải nghiệm để mình trưởng thành hơn đồng thời qua đó có thể tích lũy được kiến thức cho cuộc sống. Khi bạn có nhiều kiến thức, đương nhiên bản thân bạn sẽ là cô gái rất hấp dẫn, không phải là cô Hoa hậu chân dài chỉ biết mặc bộ quần áo đẹp.

- Nắng nóng, vất vả, hy sinh nhiều như thế, có khi nào Hân thấy nản lòng không?

- Có chứ, có những lúc Hân chỉ biết than: “Ôi mệt quá, không thể làm được nữa”, nhưng rồi trải qua mỗi vất vả, sức chịu đựng của mình cũng ngày một tăng. Tôi nhận ra rằng, mỗi khi vượt qua khó khăn, bản thân sẽ trưởng thành, có sức chịu đựng tốt hơn nữa. Và có thể tự tin rằng mình là người sống được trong xã hội khắc nghiệt hiện nay, vì người nào thích nghi tốt sẽ có chỗ đứng trong xã hội.