Midu tung hoành trong “phim Việt gốc Hàn”

ANTĐ - Nội dung xoay quanh tư tưởng trọng nam khinh nữ, phim “Con trai, con gái” hấp dẫn bởi câu chuyện đời thường. Các mối quan hệ trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ con cái, dâu rể, bạn bè và người yêu được thể hiện nhẹ nhàng với nhiều tình tiết xúc động.
Đoàn làm phim “Con trai con gái”

Việt hóa kịch bản ngoại

 “Con trai con gái” là câu chuyện gia đình bà Tư Phú (NSƯT Kim Xuân đóng). Vốn là con trai độc nhất trong nhà, ông Tư Phú luôn chịu áp lực phải có con nối dõi, trong khi vợ ông ngày ngày sống trong sự khinh miệt của gia đình chồng vì sau bốn lần có thai mà vẫn không sinh được con trai. Đến lần sinh thứ 5, bà Tư Phú sinh đôi một trai một gái, đó là Lục Bình (diễn viên Midu đóng) và Thiên Phúc (Quốc Huy đóng). Vốn chịu ảnh hưởng từ nhà chồng, cộng với tư tưởng miệt thị và độc đoán vì bị ức chế, bà Tư Phú chỉ dành tình thương cho đứa con trai mà quên mất cô chị song sinh với nó. Dần theo năm tháng, tư tưởng “nam tôn nữ ty” trong bà càng lớn, trong mắt bà chỉ có Thiên Phúc, còn Lục Bình giống như cái bóng thừa trong chính ngôi nhà của mình. Mặc dù bị phân biệt đối xử, Lục Bình vẫn chịu đựng, vẫn kính trọng, yêu thương mẹ. Chính sự phân biệt của người mẹ là động lực để cô gái trẻ vươn lên, khẳng định quyền bình đẳng giới trong cuộc sống. 

“Con trai con gái” đề cập đến một vấn đề khá quen thuộc trong xã hội – tư tưởng “trọng nam khinh nữ” - nhưng hấp dẫn bởi câu chuyện đời thường, các mối quan hệ gia đình: vợ chồng, cha mẹ con cái, dâu rể, bạn bè và người yêu được thể hiện nhẹ nhàng và đời thường… Phim được chuyển thể từ kịch bản cùng tên của Hàn Quốc nằm trong top 10 phim truyền hình có lượng người xem cao nhất xứ Kim Chi. Phim cũng được thực hiện bởi êkíp sản xuất đến từ Hàn Quốc với những khung hình được trau chuốt và những góc máy lạ mắt. 

Nhiều kỷ niệm khó quên

Bộ phim “Con trai con gái”  do đạo diễn Kim Hyo Jung – Chu Thiện thực hiện. Ngoài Midu và Quốc Huy, phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Kinh Quốc, Kiều Linh…  Kể chuyện về vai diễn của mình, NSƯT Kim Xuân cho biết: “Với tôi, đây là vai diễn lạ. Lạ từ tính cách, hoàn cảnh đến từng chi tiết, lời thoại trong diễn xuất. Vì  chỉ có con trai nên cách dạy dỗ cũng khác với con gái, nhưng nay tôi có con dâu nên hiểu được cảm giác của người mẹ có con gái hơn, vừa dạy con bản lĩnh, vừa dạy sự dịu dàng thùy mị... Vì thế, tôi khá ưng ý với vai diễn này”. Còn với diễn viên Midu, phim  để lại cho cô nhiều kỷ niệm khó quên. “Nhớ nhất là lần quay trong căn phòng trọ nhỏ ở quận 7.  Trong phòng rất nóng mà lại quay vào buổi trưa nên ai cũng đổ mồ hôi. Vì bối cảnh trong phim là đêm khuya, khi nằm ngủ phải đắp chăn lại, lúc đó mặt mày Midu mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng cũng cố gắng diễn và tưởng tượng như mình đang nằm ngủ giữa đêm lạnh và phải đắp chăn. Lúc đó mọi người cứ đùa nhau là Midu đang thư giãn trong phòng xông hơi”. Bộ phim “Con trai con gái” cũng có nhiều cảnh quay đêm. Chính vì thế, diễn viên phải làm việc đến một, hai giờ sáng là chuyện thường. Diễn viên Kiều Linh kể lại kỷ niệm: “Khi về tới nhà, mọi người cứ xúm lại tra hỏi Kiều Linh, bộ đang quay phim ma hả?”.

Phim “Con trai con gái” phát sóng lúc 20h từ chủ nhật đến thứ năm hàng tuần bắt đầu từ 

3--3 trên HTV7.