May mắn được CSGT nhặt được, trao trả lại tài sản

ANTĐ - Khi nhận lại toàn bộ số tài sản gồm nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng số tiền 18 triệu đồng, anh Lê Khánh Dương ở Thanh Xuân, Hà Nội, không giấu được niềm vui mừng, xúc động cảm ơn tấm lòng vì dân phục vụ của Đội CSGT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Sáng 7-12, tổ công tác của Đội CSGT CAH Thanh Trì, Hà Nội, gồm Trung úy Trần Ngọc Linh, Nguyễn Tam Đoàn do Trung úy Nguyễn Văn Đức chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông chống ùn tắc theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội trên ngã ba Ngọc Hồi – Ngũ Hiệp, phát hiện một chiếc ví da của người dân đánh rơi trên đường. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện bên trong có rất nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, thẻ ATM mang tên anh Lê Khánh Dương ở Thanh Xuân, Hà Nội, cùng số tiền 18 triệu đồng.

Nhận được báo cáo, Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, Đội trưởng Đội CSGT CAH Thanh Trì đã chỉ đạo tổ công tác nhanh chóng phối hợp với CAQ Thanh Xuân xác minh địa chỉ chủ nhân của số tài sản trên. Qua xác minh, CSGT đã liên hệ được với anh Lê Khánh Dương, đồng thời mời anh Dương lên trụ sở để trao trả lại tài sản.

Anh Dương xúc động và vui mừng khi nhận lại tài sản đánh rơi được tổ công tác tìm thấy và liên hệ trả lại

Ngay trong sáng cùng ngày, anh Dương có mặt tại trụ sở Đội CSGT CAH Thanh Trì. Tại đây, anh Dương xúc động cho biết, do quá vội đi giải quyết công việc nên không biết đánh rơi chiếc ví khi nào, ở đâu. Về đến nhà kiểm tra lại tài sản, anh Dương mới hoảng hốt phát hiện chiếc ví đã không còn trong túi. Đang trong lúc vô cùng lo lắng, anh Dương nhận được thông báo của CSGT CAH Thanh Trì mời lên nhận lại. ​

Trong thời gian qua, Đội CSGT CAH Thanh Trì đã có nhiều tấm gương quên mình vì nhân dân phục vụ. Trước đó, vào khoảng 11h ngày 30-10, chị Nguyễn Thị Hường (38 tuổi, ở tại Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) cùng chồng đến đăng ký xe tại Đội CSGT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội. Do thấy chị Hường đang mang thai đi lại khó khăn, Đại úy Lê Thị Thảo, tổ trưởng tổ đăng ký xe đã nhờ những người dân đến sớm hơn tạo điều kiện cho chị Hường đăng ký trước.

May mắn được CSGT nhặt được, trao trả lại tài sản  ảnh 2Chị Hường được Đại úy Lê Thị Thảo nhanh chóng đưa lên xe đến bệnh viện sinh con

Trong khi chị Hường đang làm thủ tục đăng ký bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ. Do chị Hường không thể ngồi xe máy và trong tình huống cấp bách, Đại úy Lê Thị Thảo đã dùng xe ô tô chuyên dụng nhanh chóng đưa chị Hường đến bệnh viện gần nhất để sinh nở, đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.